Xem đầy đủ chức năng : Thế đó...tình yêu
Tôi thấp thóng sau bóng đêm u tối
Trên đường về mưa vẫn gió thế thôi
Thân hiêu quạnh ôi ai ngờ đâu thế
Để đêm về ôm lòng buồn tái tê
Nhìn đông rơi...rồi tuyết cũng lại rơi
Biết tìm đâu xóa đi lỗi một thời
Ôi tôi nhớ thời yêu thương say đắm
Dân kỷ niệm nỗi trù phụ trăm năm
- Mang tâm sự nặng trĩu lòng xin mưa gió xua tan một thời yêu thương.....mùa thu lá rơi....lại lá rơi
tuilaai
01-08-2005, 09:41 AM
hay quá xá ,điểm 10 cho chất lượng :hihi:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 10:29 AM
Tôi thấp thóng sau bóng đêm u tối
Trên đường về mưa vẫn gió thế thôi
Thân hiêu quạnh ôi ai ngờ đâu thế
Để đêm về ôm lòng buồn tái tê
Nhìn đông rơi...rồi tuyết cũng lại rơi
Biết tìm đâu xóa đi lỗi một thời
Ôi tôi nhớ thời yêu thương say đắm
Dân kỷ niệm nỗi trù phụ trăm năm
mưa rơi rơi giữa mù khơi tình ái
đêm tối về phóng vắng lại nhớ ai
ngày anh đi mưa gió vẫn một ngày
ngày anh đi ôi cuồng phong giăng lối
tình ta sao xin em chớ quên vội
ly rượu nồng cay nữa vành môi
nữa vành kia để ăn năn tội lỗi
lỗi ra mưa ướt sũng đường về
Phòng vắng đìu hiêu một buổi chiều
Hoa cỏ bên thềm chớ cô liêu
Dáng ai đi trong chiều mưa vắng
Hãy nói một lờ " anh chẳng yêu "
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 10:53 AM
nói chi 1 lời " anh đã yêu "
chắc em đã hiểu lòng anh nhiều
tình yêu nói ra thấy cũng tốt
nhưng yêu ko nói ...thế mới yêu
Đông đến đông đi đông lại về
Đông hỡi về chi để u mê
Khóc phương xa. nhớ , người yêu hỡi
than thản một mình...gió..........chơi vơi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 11:01 AM
anh sẽ về cùng ánh trăng đêm
cùng hoa đào rớt nhẹ bên thềm
cùng làn gió thoảng mang tình ái
cùng giấc mộng lành giấc mộng êm
A-n-H43v3r
01-08-2005, 11:21 AM
anh sẽ về cùng ánh trăng đêm
cùng hoa đào rớt nhẹ bên thềm
cùng làn gió thoảng mang tình ái
cùng giấc mộng lành giấc mộng êm
Có phải thật không anh sẽ về
Cùng em nối lại thuở đam mê
Cùng em xây đắp lâu đài mộng
Cùng nắm tay nhau để nguyện thề...
littlesnow_lh
01-08-2005, 11:48 AM
Thế đó tình yêu đầy mật ngọt
Nhưng ai đã lỡ trót chia tay
Có nên ân hận để sau này
Cùng anh nối lại đường tình cũ??
ngayqua
01-08-2005, 12:12 PM
Phòng vắng đìu hiêu một buổi chiều
Hoa cỏ bên thềm chớ cô liêu
Dáng ai đi trong chiều mưa nhớ
Hãy nói một lờ " anh vẫn yêu "
nhà vắng dìu hiu 1 buổi chiều
cỏ hoa bên suối có cô liêu.
ghềnh dá cheo leo hơi sương lạnh
một mối tình nồng hởi em yêu.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 12:35 PM
Có phải thật không anh sẽ về
Cùng em nối lại thuở đam mê
Cùng em xây đắp lâu đài mộng
Cùng nắm tay nhau để nguyện thề...
anh sẽ trời về cùng bên em
nắmtay rảo bước khắp phố phường
trao tặng riêng em nhành hoa phượng
thoáng nét học trò mộng vấn vương
A-n-H43v3r
01-08-2005, 01:52 PM
anh sẽ trời về cùng bên em
nắmtay rảo bước khắp phố phường
trao tặng riêng em nhành hoa phượng
thoáng nét học trò mộng vấn vương
Em sẽ cùng anh dạo khắp nơi
Cùng anh nhìn ngắm áng mây trôi
Cùng anh về lại trường xưa ấy
Để nhặt một lần.. hoa phượng rơi...
Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-08-2005, 02:50 PM
anh nhớ em áo dài bay trong nắng
khi đêm về hay cùng anh ngắm trăng
mãi bên anh đã bao ngày thầm lặng
tặng cho anh phút trầm tư thuở nào
sành điệu mái ngố
02-08-2005, 07:02 PM
anh sẽ ko về nữa
nhắc lại nữa làm chi
thời áo trắng qua rồi
bây giờ em đã khác
anh sẽ ko về nữa
hãy để kệ em đi
em muốn ở 1 mình
cho trồi qua lặng lẽ
anh sẽ ko về nữa
nói mãi cũng vậy thôi
1 mình em lặng lẽ
âm thầm con phố mưa
anh đã ko về nữa
tình mình đành thế thôi
em đành lặng câm mãi
cho qua cơn mê buồn
anh đã ko về nữa
duyên tình ta rẽ đôi
bây giờ đường 2 lối
tạm biệt nhé anh yêu
em ko hiểu thực sự suốt đời em ko hiểu tại sao chúng mình chia tay.........
A-n-H43v3r
02-08-2005, 08:04 PM
anh nhớ em áo dài bay trong nắng
khi đêm về hay cùng anh ngắm trăng
mãi bên anh đã bao ngày thầm lặng
tặng cho anh phút trầm tư thuở nào
Em nhớ anh nét thư sinh nho nhã
Buổi tan trường cùng đuổi bướm hái hoa
Ta bên nhau trong niềm vui rộn rã
Dù xa nhau tình cảm vẫn đậm đà...
Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 08:30 PM
thật ko em ? nơi phương xa xứ ấy
vẫn nhớ anh buồn bã ở nơi này ?
trời tàn nhẫn đành chia đôi tình ái
biết bao giờ ta mới xum họp đây
hoang hon mau tim
02-08-2005, 08:36 PM
đã xa rồi cô liêu
lòng em cũng tiêu điều
anh yêu đâu có hiểu
nên đã rời xa em
tình yêu nào mộng đẹp
đã tan vào hư vô
lòng không muốn buồn nữa
chúc anh vui mà thôi
hãy cố sống tốt nhé
bênh người anh chọn yêu
Kẻ_bên_lề_đợi_em
02-08-2005, 08:40 PM
anh yêu em rất nhiều
anh mong em sẽ hiểu
lời thơ anh êm diệu
sẽ mãi cho em mà
em nhớ đừng đi nha
trời vào đông lạnh lắm
nơi xa xôi thăm thẳm
ai sẽ lo cho em
kí ức xưa êm đềm
sẽ theo em ngày tháng
tình yêu ta vô hạn
ko bao giờ tan đâu
A-n-H43v3r
03-08-2005, 07:39 PM
thật ko em ? nơi phương xa xứ ấy
vẫn nhớ anh buồn bã ở nơi này ?
trời tàn nhẫn đành chia đôi tình ái
biết bao giờ ta mới xum họp đây
Ngày ta xum họp sẽ không xa
Em sẽ về thăm lại quê nhà
Và ta sẽ không còn đôi ngã
Hai đứa mình hát lại..tình ca..
Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:06 PM
trên con đường mòn ta ngân nga
có anh có em vui cả nhà
sẽ ko bao giờ xa nhau nữa
tình sử đời mình khúc hoàng ca
A-n-H43v3r
03-08-2005, 08:09 PM
trên con đường mòn ta ngân nga
có anh có em vui cả nhà
sẽ ko bao giờ xa nhau nữa
tình sử đời mình khúc hoàng ca
Tình nối lại tình càng thiết tha
Sau cách xa ta lại mặn mà
Nay em nguyện theo anh trọn kiếp
Hai đứa mình chung sống tới già... :D
Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:16 PM
tới già chắc sẽ khổ lắm nha
cháu con líu nhíu khắp cả nhà
tui sẽ kêu em là bà nó
em sẽ gọi tui là ông nga
A-n-H43v3r
03-08-2005, 08:21 PM
tới già chắc sẽ khổ lắm nha
cháu con líu nhíu khắp cả nhà
tui sẽ kêu em là bà nó
em sẽ gọi tui là ông nga
Em sẽ gọi anh gọi ông già :D
Ông già lẩm cẩm lại ba hoa
Ông già khó tính thêm hủ lậu
Ấy thế mà em chẳng muốn xa...
Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:24 PM
vậy thế còn em hả bà già ?
tối ngày lẩm bẩm vài câu ca
mồm miệng nhai trầu nghe nhóp nhép
vậy sao ông già yêu quá ta !? :D
A-n-H43v3r
04-08-2005, 07:46 PM
trời già rồi chắc bi giờ tới xuống lỗ lun hử :D
Thôi nói làm chi chuyện tới già
Thói thường.. giông bão khó vượt qua
Chuyện gì sẽ tới ai ngờ được
Đừng ngồi ở đó.. khéo lo xa...:D
GoodNight[Rain]
04-08-2005, 09:34 PM
lo xa đâu lo xa
chỉ nhớ ai quá mà
ngồi đó nên ca cẩm
mong ai cũng nhớ ta
A-n-H43v3r
04-08-2005, 09:58 PM
Em cũng nhớ thiết tha
Tình em trao mặn mà
Em một lòng một dạ
Mong hạnh phúc đôi ta...
GoodNight[Rain]
04-08-2005, 10:33 PM
em hiểu lòng anh nà
khỏi phải nói em nha
tình trao ra ko nói
như thế mới mặn mà
A-n-H43v3r
04-08-2005, 10:36 PM
Biết bao tháng ngày qua
Tình cảm cũng đậm đà
Tại sao anh không muốn
Hai đứa chung một nhà :D
whylove19081989
09-08-2005, 04:21 PM
hixhixhixhixhixhixhixhic
ai lam tho xuc' dong. wa'
Lầm_Lỡ
11-08-2005, 05:31 PM
Khóc đi anh cho nước mắt dân trào....
Khóc đi rồi....sẽ có được là bao...
Khóc đi anh quên hết nỗi hư ảo
Để trở về tình mình.....tràn ước ao...
GoodNight[Rain]
11-08-2005, 05:35 PM
khóc đi em cho một cánh anh đào
đang lấp lay giữa trời giông mưa bão
khóc đi em cho tình yêu hoàn hảo
khóc đi em ...ôi số mình lao đao
NTN
Lầm_Lỡ
11-08-2005, 05:41 PM
Có ngọn gió trên lối bước em đi
Sao trông nó ũ rũ nỗi tụy tỳ
CÓ phải lẽ như ngàn lời anh nói
Có phải lòng niếu kéo....tình lắm thôi...
GoodNight[Rain]
11-08-2005, 05:45 PM
có lẽ là vị đắng của đôi môi
khiến đôi ta ôi bao phen lạc lối
có lẽ hoa trong đêm hoa đăng hội
khiến đôi mình hồn lạc xứ xa xôi
Lầm_Lỡ
11-08-2005, 05:55 PM
Dấu chấm hỏi sẽ mãi là dấu chấm thang
Dòng sông ấy.....mãi là lệ tuôn tràn
GoodNight[Rain]
11-08-2005, 05:56 PM
vần trăng đêm sẽ vẫn là thanh nguyệt
tình anh trao vẫn tuyệt đối chan hoà
sành điệu mái ngố
11-08-2005, 06:02 PM
thế đó tình yêu thật dai khờ
1 chiều khóc thầm cả đời mê
người ta lỡ bước vì tình cũ
còn nhớ tới tôi lúc đêm về
thehill_tn
16-08-2005, 09:28 PM
lòng nhớ người xưa sao chẵng về
mỏi mòn chờ đợi lối yêu xưa
mong sao con gió về cùng nắng
đưa gót người về kế bên tôi
*((ONE_LOVE))*
18-08-2005, 05:29 PM
Tôi yêu em nhưng ko thể nói !
Vì em yêu người khác mất rồi?
Giờ ngồi đây mong em hạnh phúc !
Yêu được người tài giỏi như tôi.........!!!!!!!!!!!!!!
Trăng kia chỉ sáng đêm rằm !
Đời anh chỉ sáng khi nằm cạnh em.....!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.