Xem đầy đủ chức năng : Pé khờ thủy chung
me0c0n
23-03-2008, 03:26 AM
Sao hôm nay em thấy lòng buồn quá !
Nhớ anh nhiều trong vô vọng xót xạ
Một tìn iu một bờ môi nỗi nhớ
Một ân tình giờ còn đó mình em
Anh nơi xa nhớ em không người hỡi
Hay quên rồi giờ hạnh phúc bên ai
Em nơi đây đợi chờ tình cay đắng
iu một người mà người khuất xa em
KHờ phải không iu nhìu nên mãi khóc
Khóc khi anh gian dối vẫn iu hoài
Tại sao anh vô tình bao lặng lẽ
Làm em buồn em khóc người có hay
Thủy chung anh vẫn mãi iu trọn kiếp
nước mắt em chan chứa thế gian buồn
Muốn cố quên nhưng trái tim không muốn
Vì pé khờ nên vẫn mãi là anh:timvo:
......mình đang pùn wé.!!! mấy pạn pm cho mình nha...bekho_thuychung001
đâu chỉ riêng mình em nỗi nhớ!
nơi xa đó anh luôn nhớ về em!
ngày vắng em ngày anh không ánh nắng
xa em rồi anh nhớ lắm em ơi!
hãy chờ nhé! người yêu anh thương nhớ!
chờ anh về ta lại nối yêu thương
tình anh đó và tình yêu em đó
sẽ không tan không đổi vì thời gian
sẽ mãi mãi một màu hồng không đổi
hỡi em yêu! tình này anh dâng hết cho em!!!
lừa_đảo_tiểu_thư
23-03-2008, 04:26 AM
em sẽ chờ tới khi nào anh về
xây lâu đài tình ái của đôi mình
dù năm năm hay mười năm trọn kiếp
em sẽ chỉ yêu mình anh mãi thôi
Mr.Ngọc
24-03-2008, 02:30 AM
Nếu không thể chờ anh
Thì em ơi hãy đi tìm người khác
Anh không phải là
Người duy nhất trong quả đất yêu em
lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 09:33 PM
trên thế gian đã bao người ngỏ lời
nhưng lời thề cùng anh mãi thủy chung
hiểu rằng anh nói vậy vì
anh lo em lãng phí tuổi xuân
nhưng anh ơi
yêu anh rồi không yêu nổi ai nữa
vì anh là người em yêu nhất thế gian
babylove17
24-03-2008, 09:39 PM
gười đi mãi,chắc đời này có lẽ
Ta ngậm ngùi làm kẻ thầm yêu
trách hoàng hôn sao đẹp lúc chiều
Màng đêm hỡi!xin hoài đừng tản.
trungnhi
25-03-2008, 02:30 AM
trên thế gian đã bao người ngỏ lời
nhưng lời thề cùng anh mãi thủy chung
hiểu rằng anh nói vậy vì
anh lo em lãng phí tuổi xuân
nhưng anh ơi
yêu anh rồi không yêu nổi ai nữa
vì anh là người em yêu nhất thế gian
:hiepsi:Đây thanh kiếm buổi đầu ta gặp gỡ
:bicycle: Đây chiếc xe ta xẻ chơ nhau đi
:timvo: Đây nụ hôn của cuộc tình nồng thắm
Chỉ vậy thôi xin hãy bỏ truyện xưa
lừa_đảo_tiểu_thư
25-03-2008, 02:43 AM
Anh nỡ sao quên hết thủa ban đầu?
Nếu không yêu sao nói yêu làm chi?
Không chung thuỷ sao bắt em đợi chờ?
Chuyện xưa anh muốn bỏ
Vậy thì anh cứ bỏ đi anh
Nhưng còn em vẫn yêu anh như thủa ấy
Thủa chúng mình vẫn còn yêu nhau
Dù thế gian bao người yêu đi nữa
Em vẫn chỉ yêu mình anh mãi thôi
Yêu anh dù anh không kề bên
Mừng anh đi tìm hạnh phúc mới
Em không hờn không trách đâu anh
trungnhi
25-03-2008, 03:00 AM
Anh nỡ sao quên hết thủa ban đầu?
Nếu không yêu sao nói yêu làm chi?
Không chung thuỷ sao bắt em đợi chờ?
Chuyện xưa anh muốn bỏ
Vậy thì anh cứ bỏ đi anh
Nhưng còn em vẫn yêu anh như thủa ấy
Thủa chúng mình vẫn còn yêu nhau
Dù thế gian bao người yêu đi nữa
Em vẫn chỉ yêu mình anh mãi thôi
Yêu anh dù anh không kề bên
Mừng anh đi tìm hạnh phúc mới
Em không hờn không trách đâu anh
Chào em hỡi, Leni yêu dấu
Sao mãi ca một chuyện tình hạnh phúc
Níu chi hoài, mối tình(đã) chết
Chuyện đã qua xin để hãy để qua
Đợi em ở cuối con đường
Áo dài em mặc, ấm lòng mẹ cha
Xin em nhớ bỏ chuyện xưa
Về bên anh hỡi, chuyện xưa chết dần
lừa_đảo_tiểu_thư
25-03-2008, 10:11 PM
chuyện xưa chết nhưng còn hương vị
trái tim dần lành nhưng vẫn còn chút nhớ thương
nhưng nếu anh chấp nhận được
em sẽ về làm vợ hiền vợ ngoan
chaulong_551989
26-03-2008, 02:41 PM
tình đã chết thôi anh đừng buồn
con đường tình nay đã chia đôi
chuyện tình mình cho vào dĩ vãng
đừng khóc, đừng cầu xin nữa nhé
hãy cất bước đi, đừng nhìn lại
dẫu biết là đau nhưng phải xa
tình đã chết em chẳng hi vọng
chẳng đặt niềm tin vào anh đâu
đừng ảo mộng em sẽ níu kéo
tình đã hết thôi đừng nói nữa
chúc người hạnh phúc bên người mới
tôi sẽ nói "good bye my love"
trungnhi
02-04-2008, 03:46 AM
chuyện xưa chết nhưng còn hương vị
trái tim dần lành nhưng vẫn còn chút nhớ thương
nhưng nếu anh chấp nhận được
em sẽ về làm vợ hiền vợ ngoan
Dẫu tim em có chia thành trăm mảnh
Anh nguyện cầu chắp nối cuộc đời anh
Không mong ước em: vợ hiền dâu thảo
Chỉ mong em, sớm tối mãi kề anh
me0c0n
23-05-2008, 08:33 PM
:bicycle:
Trả cho anh ân tình khi xưa ấy
Lúc em cười em nhớ lúc em mơ
Trả cho anh ân tình trong kí ức
Chẳng còn gì bao khao khát đợi mong
....:slider: Trả cho anh không cần ai kia nữa
Chẳng iu ai chẳng thương nhớ đợi chờ
Trả cho anh không cần anh đến nữa
Em không buồn không khóc chẳng buồn vui.
:rang: Ngày tháng qua em một mình cay đắng
Nhớ vô tình trong lặng lẽ hay
Giờ đây sao em nghe tình đã hết
Trả cho người trả hết trả buồn vui.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.