PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ lính nè



chip_xinhdn
22-03-2008, 02:47 PM
Thuyền thơ thả bến tây hồ
mây vơ vẩn gió hững hờ đợi ai
tôi là 1 kẻ giăng chài
buông câu để kéo 1 vài ý thơ
tôi là 1 kẻ ngẩn ngơ
bỏ nhà bỏ cửa đứng chờ vầng trăng
1 năm có mấy đêm rằm
cuộc đời có mấy mảnh trăng riêng mình
biết ai là khách chung tình
đứng bên hồ đây để mình có nhau
chú cuội ngồi nhặt lá đa
còn tôi nhặt ánh trăng vàng làm thơ


lâu ko vô làm 1 bài

Mr.Ngọc
23-03-2008, 10:40 PM
Hồ Gươm mơ mộng quá
Anh thả hồn vào thơ
Em vô tình giận dỗi
Xa bao năm vẫn chờ