tieuvu87
22-03-2008, 12:01 PM
Em biết rằng hôm nay anh giận em nhiều lắm. Đây cũng không phải lần đầu em khóc sướt mướt đòi anh ở lại với em như vậy. Em đã cố gắng không khóc nhưng không biết sao nước mắt cứ rơi....
Thật ra, em cũng có nhiều chuyện buồn về anh lắm. Lúc nào anh cũng nói quan tâm đến em, lo cho em nhưng anh thử suy nghĩ lại thật kỹ xem...
Bạn bè của anh, em chưa từng được gặp mặt... Anh chưa từng giới thiệu em với họ... Tại sao vậy anh??? Không lẽ anh sợ em sẽ làm xấu mặt anh trước mặt bạn bè hay sao??? Em đâu phải là một đứa xấu xí, không biết cách ăn nói đâu anh...
Nhà của anh ở đâu, em cũng chưa từng được thấy. Lâu nay chỉ có anh tìm đến em, còn em nhiều lúc muốn thăm anh, muốn tìm anh thì cũng không biết anh ở đâu mà tìm...
Có bao giờ mình đi trên đường mà anh nắm tay em không??? Chưa bao giờ phải không anh??? Ngồi chung trên metro, anh cũng luôn ngồi đối diện chứ không bao giờ ngồi chung ghế với em, sao vậy anh???
Quen nhau bao lâu rồi, có bao giờ mình có tấm hình nào chụp chung với nhau không anh??? Em nhớ hình như là chưa từng có đó anh...
Em biết anh từng có người yêu. Có thể người đó xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em... nhưng em tự thấy mình cũng đâu có tệ hơn ai đâu chứ???
Anh đối xử với em như vậy làm sao em có thể tin tưởng được rằng anh thích em thật lòng chứ???
Hôm nay anh đã bỏ đi trong lúc em đang khóc... Chắc anh đã chán em lắm rồi phải không??? Bạn bè, công việc của anh quan trọng hơn em nhiều phải không??? Anh bỏ đi cho đến bây giờ vẫn chưa thấy một lời nhắn nào của anh...
Có bao giờ anh suy nghĩ cho kỹ lại, anh có yêu em hay không???
Thật ra, em cũng có nhiều chuyện buồn về anh lắm. Lúc nào anh cũng nói quan tâm đến em, lo cho em nhưng anh thử suy nghĩ lại thật kỹ xem...
Bạn bè của anh, em chưa từng được gặp mặt... Anh chưa từng giới thiệu em với họ... Tại sao vậy anh??? Không lẽ anh sợ em sẽ làm xấu mặt anh trước mặt bạn bè hay sao??? Em đâu phải là một đứa xấu xí, không biết cách ăn nói đâu anh...
Nhà của anh ở đâu, em cũng chưa từng được thấy. Lâu nay chỉ có anh tìm đến em, còn em nhiều lúc muốn thăm anh, muốn tìm anh thì cũng không biết anh ở đâu mà tìm...
Có bao giờ mình đi trên đường mà anh nắm tay em không??? Chưa bao giờ phải không anh??? Ngồi chung trên metro, anh cũng luôn ngồi đối diện chứ không bao giờ ngồi chung ghế với em, sao vậy anh???
Quen nhau bao lâu rồi, có bao giờ mình có tấm hình nào chụp chung với nhau không anh??? Em nhớ hình như là chưa từng có đó anh...
Em biết anh từng có người yêu. Có thể người đó xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em... nhưng em tự thấy mình cũng đâu có tệ hơn ai đâu chứ???
Anh đối xử với em như vậy làm sao em có thể tin tưởng được rằng anh thích em thật lòng chứ???
Hôm nay anh đã bỏ đi trong lúc em đang khóc... Chắc anh đã chán em lắm rồi phải không??? Bạn bè, công việc của anh quan trọng hơn em nhiều phải không??? Anh bỏ đi cho đến bây giờ vẫn chưa thấy một lời nhắn nào của anh...
Có bao giờ anh suy nghĩ cho kỹ lại, anh có yêu em hay không???