beiudanh
22-03-2008, 09:58 AM
Anh đừng gọi em là tiểu thư
Bởi tiểu thư sẽ giận dỗi nếu anh đến đón trễ
còn em biết đứng giá lạnh trong trời mưa tuyết
Anh đừng gọi em là tiểu thư
Bởi tiểu thư sẽ ghen nếu anh không gọi điện cho em mỗi sáng
còn em biết kiên nhẫn online đợi anh nếu anh đi làm về trễ
Anh đừng gọi em là tiểu thư
bởi tiểu thư chỉ biết đến kẹo ngọt
còn em nếm cả cay đắng của cuộc sống
Anh đừng gọi em là tiểu thư
bởi tiểu thư có một bàn tay ngọc ngà
còn em cũng bắt đầu có những vết chai trên bàn tay giống anh
Anh đừng gọi em là tiểu thư
bởi tiểu thư chỉ biết yêu là luôn được anh kề bên
còn em yêu là chấp nhận những chuỗi ngày phải xa anh
... vì thế
Đừng gọi em là tiểu thư nhé kẻ lang thang...
Bởi tiểu thư sẽ giận dỗi nếu anh đến đón trễ
còn em biết đứng giá lạnh trong trời mưa tuyết
Anh đừng gọi em là tiểu thư
Bởi tiểu thư sẽ ghen nếu anh không gọi điện cho em mỗi sáng
còn em biết kiên nhẫn online đợi anh nếu anh đi làm về trễ
Anh đừng gọi em là tiểu thư
bởi tiểu thư chỉ biết đến kẹo ngọt
còn em nếm cả cay đắng của cuộc sống
Anh đừng gọi em là tiểu thư
bởi tiểu thư có một bàn tay ngọc ngà
còn em cũng bắt đầu có những vết chai trên bàn tay giống anh
Anh đừng gọi em là tiểu thư
bởi tiểu thư chỉ biết yêu là luôn được anh kề bên
còn em yêu là chấp nhận những chuỗi ngày phải xa anh
... vì thế
Đừng gọi em là tiểu thư nhé kẻ lang thang...