Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh ghen ư?



beiudanh
22-03-2008, 09:52 AM
Anh ghen ư?
Trước giờ anh đâu thế
Em và anh cách xa nửa vòng trái đất fải càng tin tưởng nhau hơn chứ
Anh tin em như em đang tin anh mới fải
người ta chỉ tổ chức Sinh Nhật cho em vì thấy em buồn thôi mà
đôi khi người ta chỉ đưa khăn tay cho em lau nước mắt mỗi lần em khóc vì nhớ anh
Anh đừng ghen có được ko?
Người ta đã giúp em hòa nhập với cuộc sống mới
Người ta giúp em phiên dịch những điều khách hàng cần
Em thật sự cảm kích người ta
đôi khi có hơi xúc động vì những việc người ta làm
nhưng em yêu anh, chỉ một mình anh thôi... vì thế đừng ghen nữa anh nhé!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-03-2008, 09:58 AM
:D!
Có quyền chính đáng để ghen mà... thông cảm nhá!
Thật ra cái khoảng cách kia mới chính là cái làm anh ấy ghen, rằng những lúc mệt mỏi nhất anh ko phải là người bên cạnh mà lại là 1 người khác mà thôi. Đàn ông, ghen ít, nhưng đã ghen là ghen ra trò, haha...
Nhưng ghen iu thì hok đáng để làm mình bùn có fa~i hok ^^ !?

baby_dh
22-03-2008, 03:12 PM
bạn đã nghe câu iu nhau lém thì mới ghen hok?anh ấy ghen chứng tỏ anh ấy iu bạn chỉ là cái cách thể hiện có hơi khác người chút chút..........

anhsangdoitoi
22-03-2008, 03:19 PM
Còn ghen là còn iu mà. Hết ghen thì coi chừng nha.Chúc bạn hanh phúc nhé.

.::Phở Đặc Biệt::.
22-03-2008, 03:22 PM
con trai hem nên ghen :rain: ghen là ích kỹ ...
ghen nhiều wa' sẽ tự làm khổ bản thân và ng mình iu :rain:

beiudanh
22-03-2008, 04:15 PM
cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình...
@Phở Đặc Biệt: thèm ăn phở quá... nhớ phở quá... (phở thiệt đó nghen)

nh0ks0ck_drag0n
22-03-2008, 04:23 PM
hIhI Hẽm ghen hẽm faj~ ju mừh.

anhchangcodon1110
22-03-2008, 04:30 PM
yêu ai mà chả ghen, mà cũng có lúc không yêu cũng ghen đấy thui, ^_^, mà cũng tùy người , có ngươi ghen có ngươi ko,,,^_^, tự hiểu

beiudanh
22-03-2008, 05:00 PM
khó hiểu quá... "có người ghen có người ko"... "ko yêu cũng ghen" thì ghen cái gỉ?

pequay123
22-03-2008, 06:23 PM
ghen nhìu chưng" tỏ lờ iu cũng nhìu :D

angle blue
22-03-2008, 07:45 PM
khoảng cách.....ghen là điều ko thể tránh khỏi, ko thể trách anh ấy dc.

beiudanh
23-03-2008, 03:38 AM
biết là không trách anh ấy được... nhưng mình cũng đau khổ đâu kém gì anh ấy... tại sao ai cũng bênh vực anh ấy?

suol
23-03-2008, 03:50 AM
yêu nhau thì phải ghen thôi bạn! bạn hãy mừng vì người ấy đã ghen vì khi yêu nhau thì ai mà chả ghen tuông nhưng đặc biệt khi con trai mà ghen thì sẽ ghen ra trò và đến chốn đấy nhưng cuối cùng thì cũng chỉ vì một điều đó là vì người ấy quá yêu bạn đó! hãy thông cảm cho người ấy bạn nhé! chúc cả hai bạn thật hạnh phúc!

beiudanh
23-03-2008, 03:08 PM
thanks các bạn đã chia sẻ với mình...