Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cỏ Xanh



Phạm Vi
21-03-2008, 10:51 PM
Em cô gái miền đồng quê
Duyên tươi như là hoa thắm
Nụ cười em trong nắng ấm
Thoảng qua đưa chút hương đài

Con đường em qua hoa trong nắng
Lay lay tiếng gió thoảng đầu hồi
Hình như trong em tràn mơ ước
Tuổi xanh hồn nhiên quá đi thôi

Mr.Ngọc
23-03-2008, 10:47 PM
tặng Vi Phạm



Cho anh làm cành cỏ may mỏng manh
Ghim vào gấu quần em trên lối về miền xa vắng
Cho anh là bước chân dẫn em về miền xa thẳm
Cho anh là tình yêu của trái tim em
Cho anh là màn đêm của trời em
Cho anh là niềm tin cho những ngày em đang sống
Anh sẽ là con thuyền trên biển em đầy sóng
Em sẽ là tất cả của tim anh

Phạm Vi
25-03-2008, 01:55 AM
Tên mình là Phạm Vi chứ không phải Vi Phạm.Bạn nên đọc kĩ hơn

Mr.Ngọc
25-03-2008, 05:15 AM
Rằng người họ Phạm tên Vi
Nhưng vì nhầm lẫn có gì ... bỏ qua

Gió Bụi
27-03-2008, 07:13 PM
Hoa Nắng

Con đường em về trong nắng hanh
Hương đồng cỏ nội thoảng trong lành
Em gái quê ơi cho tôi hỏi ...
Em đã được bao cái xuân xanh ?:D

L.Q

dungnhinanh_em
27-03-2008, 08:34 PM
xưa anh kể chuyện cỏ buồn ,
NGU CƠ thương nhớ chẳng nguôi nỗi niềm.
hóa cỏ NGU MĨ tiếc thương ,
tướng công có thấu chân tình trong tim?

nay anh quên chuyện cỏ buồn ,
mình ai đan cỏ ven sông một mình?
cỏ xanh thôi chẳng chung tình ,
nay thành cỏ úa -cho mình tiếc thương.........