Xem đầy đủ chức năng : tin sét đánh...................và bài guitar làm em nhớ anh vô cùng
[/SIZE][/COLOR]:tim: rung ! điện thoại rung liên tục ! lười biếng cầm điện thoại lên nhìn , số lạ hoắc của 1 người mà mình po tay hok bit là ai nữa ! Việc gì vậy nhỉ :thatall: hok bít nữa , chắc là nhầm số
:tim: - xin lỗi đã làm phiền bạn nhưng mà người yêu bạn đang ở bệnh viện vì tai nạn ! :5: đừng đùa mình nữa chứ :so_funny: đây hok phải là chuyện đùa đâu . :tim: cau^ a^y đang ở phòng cấp cứ bệnh viện.......
Câu nói như sét đánh ngang tai , em hok muốn tin đâu anh ah ! hok thể nào tin đc , vội đến xem sao :tim: cầu trời phù hộ là chỉ nhầm lẫn ! nhưng........... em đã nhìn thấy anh , nước mắt chảy ra mà hok bít nói gì cả vì em sợ , sợ anh sẽ nhìn thấy em khóc - ko có gì đâu em ah ,anh ko sao em bít mà , anh sẽ hok sao đâu hic hic - uh vì anh có em mà ! phải cố sống để đánh guitar cho em thét vào tai anh chứ cười ! Tim nhói lên khi thấy anh bị như vậy , hok 1 lời hỏi thăm , hok 1 câu anh hãy mau khoẻ lại , đơn giản là em chỉ ngồi bên anh nói chuyện thật vui vẻ và nhìn gương mặt anh cười , vậy là đủ rùi anh nhỉ ! -cám ơn vì em đã ko hỏi gì cả , điều đó làm anh càng yêu em hơn vì chỉ có em mới hiểu anh ! Anh yêu em em cũng rất , rất yêu anh , anh có biết ko
Và rùi em cầm guitar đến bên anh , tiếng hát cùng tiếng đàn của anh làm em bít rằng anh vẫn đang ở bên em ! Anh ah , em yêu anh , yêu rất nhìu anh có bít ko !
tuấn_love_lyly
22-03-2008, 12:57 AM
chúc mừng vì bà đã tìm đc tình yêu đích thực dành cho mình , tuy tui cũng hơi buồn ! Hạnh phúc nha
nh0ckut3_dra
22-03-2008, 01:07 AM
tHiÊt hÃ. nGhE bÙn bÙn. Mình từng chãi wa mà.
[/SIZE][/COLOR]:tim: rung ! điện thoại rung liên tục ! lười biếng cầm điện thoại lên nhìn , số lạ hoắc của 1 người mà mình po tay hok bit là ai nữa ! Việc gì vậy nhỉ :thatall: hok bít nữa , chắc là nhầm số
:tim: - xin lỗi đã làm phiền bạn nhưng mà người yêu bạn đang ở bệnh viện vì tai nạn ! :5: đừng đùa mình nữa chứ :so_funny: đây hok phải là chuyện đùa đâu . :tim: cau^ a^y đang ở phòng cấp cứ bệnh viện.......
Câu nói như sét đánh ngang tai , em hok muốn tin đâu anh ah ! hok thể nào tin đc , vội đến xem sao :tim: cầu trời phù hộ là chỉ nhầm lẫn ! nhưng........... em đã nhìn thấy anh , nước mắt chảy ra mà hok bít nói gì cả vì em sợ , sợ anh sẽ nhìn thấy em khóc - ko có gì đâu em ah ,anh ko sao em bít mà , anh sẽ hok sao đâu hic hic - uh vì anh có em mà ! phải cố sống để đánh guitar cho em thét vào tai anh chứ cười ! Tim nhói lên khi thấy anh bị như vậy , hok 1 lời hỏi thăm , hok 1 câu anh hãy mau khoẻ lại , đơn giản là em chỉ ngồi bên anh nói chuyện thật vui vẻ và nhìn gương mặt anh cười , vậy là đủ rùi anh nhỉ ! -cám ơn vì em đã ko hỏi gì cả , điều đó làm anh càng yêu em hơn vì chỉ có em mới hiểu anh ! Anh yêu em em cũng rất , rất yêu anh , anh có biết ko
Và rùi em cầm guitar đến bên anh , tiếng hát cùng tiếng đàn của anh làm em bít rằng anh vẫn đang ở bên em ! Anh ah , em yêu anh , yêu rất nhìu anh có bít ko !
Lyly hp hem.hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
phương ^_^
22-03-2008, 01:21 AM
[COLOR="SandyBrown"]chúc mừng bạn đã tìm được tình yêu cho mình
và bạn hãy trân trọng nó
yeu_anh_4ever
22-03-2008, 03:34 AM
người iu bạn thật hạnh phúc vì có bạn bên cạnh
chúc 2 bạn mãi mãi như thế nghen
Thật là tốt...Mình vẫn mãi Mong dược như vây....Sao Tinh Yêu với mình mãi là tro chơi thế này.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-03-2008, 05:19 AM
GiốnG fin wa ha !!! ^O^ !!!
Iu dc giây fu't nào thì cứ iu cho khỏi hối khỏi tiếc.....
Forever One Love
22-03-2008, 09:03 PM
Anh không bít chơi đàn có lẽ anh không cõ tố chất nghệ sỹ nhưng mà truyện viết nghe cảm động quá anh mún chia sẻ cùng em nỗi bùn nạy Mong người con trai sớm khoẻ mạnh nhỉ:D
@vuaanmay:yên tâm đi mà , rùi cũng có lúc bạn sẽ tìm đc tình yêu
@emko : :hihi: đang định vít thành tiểu thuyết rùi cho vào mục tác giả là tôi đó bạn
@Forever: :hun: thanks anh nhìu nhìu nhưng đừng khóc ah nha
Nhoc_room90
22-03-2008, 09:09 PM
ui há há lyly nhà ta cúi cùng cũng tỳm được h/p thật sự ch0 riêng mình rùi........... Hãy cứ sống thật h/p lyly nha ^^
p3l0v3nh0cf0r3v3r
22-03-2008, 09:53 PM
LyLy thật hạnh phúc khi tjm đc tình yeu6 đích thực. Chúc mừng LyLy nha :D.K0n` mình thì sớm nắng chìu mưa tối lưa thưa vài hạt hjx hjx
Anh Yêu Em
31-03-2008, 04:46 PM
Nhok ah , anh mãi mãi yêu em :D dù mai này có ra sao đi nữa thì tình yêu anh dành cho em mãi mãi hok đổi
_Juliet_
31-03-2008, 05:18 PM
sống happy nha lyly !!^^
otthuytien
31-03-2008, 08:22 PM
bạn hạnh phúc thạt đấy hãy luôn vui vẻ nhé
Forever One Love
31-03-2008, 09:04 PM
Khà khà chào em anh mún nói với em 1 chuyện cực lỳ quan trong. Anh quyết định đi tu :(
emyeuanhmaimai
01-04-2008, 01:54 AM
Ai cũng cóa hp rùi....seo tui vẫn bùn thiu dzậy kà.......tủi thân woa'...........
Anh Yêu Em
01-04-2008, 02:13 AM
@em yeu anh : cố lên , lyly và mình chúc bạn thật sự hạnh phúc đó:D
@ forever : này , anh nói thật hay giỡn thế hả :gian:
@Anh Yeu Em : kì thật , em vào đây nói cho cả nhà bít thui , ai cho anh bít hả :ham: chít này , dám qua mặt em hả
Anh Yêu Em
01-04-2008, 04:04 PM
hic hic dám đánh anh hả :gian: đừng trách anh ko bít thương hoa tiếc ngọc nhá :DD:
Yêu Em Nhiều :hun:
:khocnhe: hoa đầy gai dám vô phá hả :gian: chít này :cuane: đừng trách em hok nể tình riêng nha kưng :hun:
nh0ckut3_dra
01-04-2008, 09:18 PM
cHài uI dZô kOi lyly vỨi cHồK oÁnH nHaU. h0h0h0h0h0.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.