PDA

Xem đầy đủ chức năng : nụ hồng mong manh



ngamsaobang_nhoveanh
21-03-2008, 08:44 PM
anh trao em nụ hồng thắm đỏ..........:heartflower:
1 nụ hồng mong manh trong gió
em nâng niu đem hoa về giữ
mong sao hoa không fai sắc hương
nhưng bông hoa kia mau fai tàn
rụng tả tơi trên tay em băng giá
em nghe như trong tim rạn vỡ:timvo: ..............
nỗi đau làm nhạt nhòa mây khó:heartflower: i..............

Mr.Ngọc
23-03-2008, 10:31 PM
Ôi trong phòng em cánh hồng khô em còn giữ
Kỷ niệm ngày bên nhau
Nụ hồng mong manh em cất giữ thật lâu
Mà ngày về em đã xa... xa lắm
Em về nơi cuối chân trời xa thẳm
Mang theo một nụ hồng
Ngọn lửa bùng lên tiễn cánh hoa vào thinh không
Gửi gió ngàn xa theo em về với đất
Nỗi đau trong tim khi tình yêu đã mất
Nát con tim khi anh không thể được gần em
Khung cửa sổ buồn không một cánh hồng thêm
Trong trang nhật ký một cánh thôi duy nhất
Đốt cánh hồng xưa tấm lòng anh thành thật
Nguyện cầu em nhắm mắt bình yên

ngamsaobang_nhoveanh
05-04-2008, 02:56 PM
Nụ hồng đó với em là tất cả
Nhưng sao anh lại nỡ phũ phàng
Trao cánh hoa rồi vội vàng quay gót
Bước bên người.................anh có hiểu lòng em....:timvo: