PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời tỏ tình dễ thương



Forever One Love
21-03-2008, 02:47 PM
Lời tỏ tình dễ thương
Cao Thái Úy


Hãy để anh là người yêu của em
Đừng do dự nhìn anh như thế
Em biết đấy chẳng một ai có thể,
Yêu thương em hơn chính bản thân mình.
* * *
Hãy để anh đánh thức mỗi sớm bình minh
Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em.
* * *
Hãy để anh là một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu thương giả dối
Bao tháng ngày anh yêu thương chờ đợi
Với món quà chỉ là một trái tim.
* * *
Hãy để anh trở thành người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin vào những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh.
* * *
Hãy để anh thức cùng em trọn đêm
Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu.

* * *
Hãy để anh làm một người em yêu…

Huy Xì Ke

Thơ sưu tầm nhưng nó thực sự là một bài thơ hay, tặng những ai đang bay trong giấc mơ tình yêu. Hãy giữ vững tình yêu của mình đừng đánh mất nó đi chỉ vì những lý do lãng nhách. Tình yêu đến với tôi không suôn sẻ nhưng không phải là tôi không muốn níu giữ nó mà bởi vì: Tôi không giữ được nó mà thôi.
Các bạn có đồng ý với tôi không? Hãy góp vào những vần thơ hay hơn thế…

Cứ yêu đi cho hết thời trai trẻ
Để về già vui vẻ, đạp xích lô (^ _ *).

Đời
21-03-2008, 08:51 PM
:le: già rùi đạp xích lô ai mà đi nữa hả ! :hun: thui mà đừng bùn na

Forever One Love
22-03-2008, 08:34 PM
Anh đạp xích lô chở em đi trong nắng chìu nhè nhẹ mà thôi anh không chở ai khác đâu cô bé ngốc à :D thơ hay không em

thỏ tím
17-04-2008, 05:42 AM
Chàng trai trong bài thơ có vẻ quá mộng mị và khờ dại

thodehamvui
17-04-2008, 11:41 PM
Yêu là chết trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

Thế bạn đang trong trường hợp nào vây?

thanglonghoaico
22-04-2008, 01:58 AM
yêu thì khổ mà khong yêu thì lỗ
thà chịu khổ chứ ai chịu lỗ

bagiadaukho952
26-04-2008, 02:45 PM
yêu là bối rối trong lòng
yêu là thòng lòng trong dạ
yêu là mang vạ vào thân
yêu là sut cân tốn ký

heo_gay_baby
26-04-2008, 02:57 PM
bít iu là ngu là ngốc sao ạ cũng iu vậy nhộ nhỉ ma tui cũng vậy thui hjhj

heo_gay_baby
26-04-2008, 03:04 PM
tình iu là cái chi chi
cũng nhu là khúc bánh mì pa tê

Forever One Love
26-04-2008, 03:16 PM
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...

Cố quên em nhưng sao khó quá, anh quyết đi tu để mà nhớ em thui

romio_273
26-04-2008, 06:53 PM
có một người cố nhớ để mà quên
có một người cố quên mà nhớ
còn tôi đây chẳng có gì để nhớ
cũng chẳng có gì để cố mà quên

Forever One Love
27-04-2008, 07:02 PM
Đôi khi trong cuộc dời chúng ta có nhiều kỷ niệm để nhớ chứ bạn đừng nói vây. Chả nhẻ suốt đời không có gì mà nhớ sao

thienduonguocmo_93
27-04-2008, 07:09 PM
yêu mà chi để rùi lại khổ
cứ như tui thanh than suốt muôn đời
chơi thì chơi chẳng sợ ai rầy vò.

Forever One Love
29-04-2008, 07:10 PM
Không thể tránh được tình yêu nó đến nhưng mà đôi khi phải biết chấp nhận thôi.
Yêu là khổ không yêu là bổ .

cu_tý_thời_@
30-04-2008, 04:01 PM
yêu làm chi cho liêu xiêu kinh tế
yêu làm chi cho ủ ê tâm hồn
yêu làm chi cho bồn chồn trong dạ
yêu làm chi cho mang vạ vào thân
yêu làm chi cho hao cân tổn thịt
yêu làm chi cho mù tịt tương lai
yêu làm chi cho lai xai mất việc
yêu làm chi cho yến tiệc trầu cau
nhưng mà các bạn ơi :ai đi trên xa mạc mà chẳng khát nước
ai bước vào đời mà chẳng khát tình...
đúng hông các ban?yêu

yee
30-04-2008, 06:31 PM
già gòi sức đâu mà đạp nữa???