Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ Ơi, Nói Nhỏ Nghe Nè!
ChangKhoAnhKiet
21-03-2008, 08:05 AM
Nhỏ ơi nhóc thương nhỏ từ lâu
Nhưng mình lại chẳng thể bên nhau
Trái tim khắc sâu hình bóng nhỏ
Mãi mãi không quên phút ban đầu
Nhóc không gọi nhỏ không có nghĩa là nhóc không nhớ nhỏ
(Nhớ lắm đó chứ nhưng nhóc không muốn làm phiền nhỏ thôi)
Nhóc không chào hỏi không có nghĩa là nhóc không thấy nhỏ
(Muốn đến nói chuyện lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu)
Nhóc không nhìn nhỏ không có nghĩa là nhóc không để ý nhỏ
(Giả bộ làm ngơ để coi nhỏ có thấy nhóc không đó mà)
Nhóc không nói chuyện nhiều với nhỏ không có nghĩa nhóc không muốn nói
(Nhóc rất muốn đó chứ, nhưng khi gặp nhỏ thì nhóc lại không biết nói gì)
Nhóc không nói những lời nồng nàn không có nghĩa là nhóc không lãng mạn
(Nhóc cũng biết nói những lời lẽ ngọt ngào chứ bộ, nhưng sợ nhỏ chê nhóc sến mà thôi)
Nhóc không cười không có nghĩa là nhóc không vui khi ở bên nhỏ
(Những lúc đó là nhóc đang suy nghĩ về chuyện hai đứa mình đấy, nhỏ đừng bận tâm nhé!)
Nhóc không hỏi thăm nhỏ không có nghĩa là nhóc không quan tâm nhỏ
(Nhóc rất muốn biết mỗi ngày nhỏ làm gì, đi với ai, có vui không, nhưng mà sợ nhỏ biết nhóc thương nhỏ quá, thì nhỏ sẽ lên mặt đấy!)
Nhóc không chờ nhỏ tan học không có nghĩa là nhóc không biết mấy giờ nhỏ ra lớp
(Nhóc biết hết giờ học của nhỏ đó chứ, nhưng mà nhóc không chờ nhỏ vì nhóc biết có nhiều người đứng chờ nhỏ mà, nhóc không có cơ hội đâu)
Nhóc không mời nhỏ đi chơi không có nghĩa là nhóc không muốn thấy nhỏ
(Dĩ nhiên đi chơi với nhỏ thì nhóc lúc nào cũng muốn rồi, nhưng mà nhóc sợ nhỏ lại bỏ rơi nhóc như mấy lần trước nữa, thì nhóc sẽ buồn lắm cơ)
Nhóc không đụng vào nhỏ không có nghĩa là nhóc không muốn lại gần nhỏ
(Mỗi lần ngồi gần nhau không biết sao nhóc thấy ngại, dù rất muốn nắm bàn tay nhỏ nhắn, nhưng nhóc lại không dám, nhóc sợ nhỏ xô nhóc ra mà thôi)
Nhóc không nhắn tin cho nhỏ không có nghĩa là nhóc không còn thiết tha nhỏ
(Ngày nào mà không muốn, nhưng mà sợ tốn tin nhắn của nhỏ thôi, với lại lỡ nhỏ bận rộn không trả lời thì nhóc sẽ buồn lắm và sẽ nghĩ là nhỏ không muốn trả lời tin nhắn của nhóc)
Nhóc không giận khi thấy nhỏ đi với người khác không có nghĩa là nhóc không ghen
(Nhóc chỉ biết cười trừ khi thấy nhỏ đi với ai đó, nhưng mà trong lòng lại đau nhói; nhóc biết làm gì hơn khi nhóc không phải là gì của nhỏ, nhỏ đi với ai mà chẳng được, đúng không?)
Nhóc không nhìn vào mắt nhỏ không có nghĩa là nhóc không thích nói chuyện với nhỏ
(Mỗi lần nói chuyện với nhỏ tự nhiên sao nhóc lại thấy ngại, với mọi người chung quanh thì nhóc nhìn mà chẳng sợ gì, còn với nhỏ thì lại bị vậy, nhỏ có thấy nhỏ đặc biệt không?)
Nhóc không đùa giỡn với nhỏ không có nghĩa là nhóc không muốn thấy nụ cười của nhỏ
(Nhóc có thể đùa giỡn với tất cả mọi người, còn với nhỏ thì nhóc phải suy nghĩ trước khi nói, vì nhóc sợ lỡ nhóc nói gì sai thì nhỏ sẽ giận nhóc cho coi)
Nhóc không tỏ vẻ buồn phiền trước mặt nhỏ không có nghĩa là nhóc đã không còn đau khổ vì nhỏ nữa
(Nhỏ thấy nhóc dạo này hoạt bát và vui vẻ hơn trước nhiều phải không? Không phải vì nhóc thay đổi tánh tình đâu mà là tại vì nhóc không muốn nhỏ biết nhóc đang buồn thôi; nhóc không muốn nhỏ không được tự nhiên khi ở bên nhóc)
Nhỏ ơi nhóc chúc nhỏ đẹp đôi
Bên người nhỏ yêu đến muôn đời
Hãy xem tình ta như giấc mộng
Hẹn nhỏ kiếp nào mình chung đôi
Nhoc_room90
21-03-2008, 06:41 PM
hì em chúa ghét kon trai nhưng đọc bài này cũng nên nghỉ khác về kon trai lắm chứ......... Nhưng 10 ng` thì chỉ được 1 ng` như anh nên chẳng ham.......... ^^
anhsangdoitoi
21-03-2008, 07:56 PM
.............không phải 10 ng mà trong 100 chỉ có một thoi...................
nhỡ đâu mình là 1 người may mắn vớ đc 1 người trong số 100 người kia thì seo nhỉ
cobethekymoi912005
21-03-2008, 11:30 PM
nói đi thì cũng phải nói lại những chuyện trên đó viết hay thật.
nhưng có ai biết được những điều nói trên chỉ là những lời biện minh của những anh chàng hờ hững với chính những cô nàng thì sao.
hok ai có thể đoán biết được chuyện j` đang diễn ra.
phương ^_^
22-03-2008, 02:03 AM
thự sự thì ko biềt phải nòi sao
bạn viết hay
lúc trước mình nghĩ con trai nhưng giò chăc phải nghĩ lại
canh_phuong_vi_roi
22-03-2008, 02:44 AM
viết hay lắm ! nhưng có phải đây là ngưởi kon zai nhút nhát (hay kieu kang) nên mới giả bộ làm ngơ ,để rồi lúc người đó đi xa rùi mới nuối tiếc ?
yeu_anh_4ever
22-03-2008, 03:12 AM
cao thượng nhỉ?
yêu thế mới là yêu chứ
ChangKhoAnhKiet
22-03-2008, 04:46 PM
hEm những hay mà là wa' hay ấy. Nhưng mà................... thí sao ý.
thấy sao là sao? những lời nói trên điều là những lời mình muốn nói với "người ấy" nhưng nói kô được nên đành phải thổ lộ tâm sự trên đây mà thôi :(
nói đi thì cũng phải nói lại những chuyện trên đó viết hay thật.
nhưng có ai biết được những điều nói trên chỉ là những lời biện minh của những anh chàng hờ hững với chính những cô nàng thì sao.
hok ai có thể đoán biết được chuyện j` đang diễn ra.
tại sao bạn lại nói vậy, bạn không cảm thấy mình đã dành hết tình thương cho người mình yêu à. mình không hờ hững với người ta, ngược lại còn đối xử rất tốt nữa. tuy là mình không nói ra nhưng những hành động mình làm cho người ấy thì mình tin chắc người ấy biết là người ấy rất quan trọng đối với mình.
viết hay lắm ! nhưng có phải đây là ngưởi kon zai nhút nhát (hay kieu kang) nên mới giả bộ làm ngơ ,để rồi lúc người đó đi xa rùi mới nuối tiếc ?
nói sự thật cho bạn biết nhé, mình thật sự nhút nhát. nhưng vì yêu quá nên mình đã nói ra rằng mình thương người ấy. tiếc là sự thật trái ngang, người ta đã có bạn trai, nên mình không thể làm gì hơn là ra đi để cho người ta được hạnh phúc.
phương ^_^
22-03-2008, 06:42 PM
nói sao nhỉ nói là uh.....................
ko thể nói sao cả hay lắm
ut_cung
22-03-2008, 08:36 PM
hok hiểu sao bài anh viết em cảm thấy hay nhưng em hok tin vào nó có lẽ vì em chưa gặp người như anh chăng
pe my chua
23-03-2008, 02:13 AM
ừm mình cũng công nhận là hay
cảm động we' pun` thay choa anh bạn
cóa ít Boy như ấy lám ^^ cảm động we':cooll: :cooll:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
23-03-2008, 08:40 AM
Nhìu lý do dễ sợ hahaha
Tui cũng phải ngồi tự đăt rules cho mình, mỗi lần phậm tội đều có cớ vì tớ iu ấy, vì thế này thế nọ.hâhha
ChangKhoAnhKiet
23-03-2008, 11:54 AM
hok hiểu sao bài anh viết em cảm thấy hay nhưng em hok tin vào nó có lẽ vì em chưa gặp người như anh chăng
chắc là vậy đó em à, anh tin chắc trong mỗi người chúng ta điều có một người thương mình thật lòng. có khi người đó đang bên cạnh em mà em không biết hoặc em chưa tìm ra người đó mà thôi...
Nhìu lý do dễ sợ hahaha
Tui cũng phải ngồi tự đăt rules cho mình, mỗi lần phậm tội đều có cớ vì tớ iu ấy, vì thế này thế nọ.hâhha
tại sao bạn lại nói là lý do, nếu mình có thể nói được những lời này với người ta thì mình đâu có cần phải viết lên trên đây làm gì...
ChangKhoAnhKiet
25-03-2008, 08:11 AM
Anh không biết làm sao diễn tả nỗi cô đơn của chính con người mình bây giờ. Anh giận em, anh không muốn đề cập hay nhắc nhở những gì liên quan đến em. Anh muốn tất cả những gì về em không còn gắn liền với cuộc đời anh nữa. Anh tưởng em đau buồn vì cuộc tình của chúng ta, ai có ngờ đâu em buồn vì một người khác. Có phải những cảm giác của anh sai hay là em đang đùa giỡn trên tình yêu của anh? Em không yêu anh sao lại đối xử với anh khác những người chung quanh, sao lại nhắn tin cho anh, sao ánh mắt em lại nhìn anh như thế? Nhiều lần anh có cảm giác em vẫn còn yêu anh, nhưng có phải là anh sai chăng? Từ bấy lâu nay anh cứ nuôi hy vọng sẽ có một ngày em nói em còn yêu anh. Nhưng không bao giờ em làm điều đó, vậy tại sao anh lại không thể quên em đi khi em chưa làm điều gì cho anh? Em cũng đã nói như thế, có phải em cũng muốn anh quên em đi và xem em như một người bạn vậy không? Đã hơn một năm trôi qua rồi, nhưng tình cảm của anh dành cho em thì vẫn không thay đổi. Có phải là anh đã quá yêu em? Anh đã tìm mọi cách để kiếm cho mình một tình yêu mới, nhưng không có ai có thể thay thế được em. Anh không biết em có phép lực nào mà khiến anh yêu em đến như vậy. Anh biết em cũng đang buồn, vì một người nào đó mà em không thể nói ra. Em cám ơn anh vì anh đã luôn quan tâm và lo lắng cho em trong những lúc em buồn. Nhưng em ơi, anh không thể bên em mãi được, cho dù anh rất muốn. Anh không thể tiếp tục làm một người anh tốt khi con tim anh đã thuộc về em, anh không thể xem em như một người em gái. Chắc có lẽ em cũng đang giận anh lắm, nhưng thà như vậy còn hơn, còn hơn anh cứ nuôi hy vọng trong lòng. Khi trái tim em đã không còn hình bóng của anh thì làm sao ta có thể đi chung trên một con đường. Thôi thì ta hãy buông tha cho nhau, để cả hai khỏi phải vướng bận vì nhau nữa. Anh không biết chừng nào anh sẽ hết yêu em, con tim anh sẽ không còn đau vì em, và mỗi ngày không còn nhớ đến em đến mức phải buồn như thế. Nhưng em ơi, anh chúc em được hạnh phúc bên người em yêu và đừng buồn nữa em nhé. Hãy xem tình mình như một giấc mộng, nó qua rồi và sẽ không trở lại bao giờ. Dù nó đã làm cho con tim anh đau nhói và đã làm anh khóc thật nhiều...
ChangKhoAnhKiet
29-03-2008, 09:01 PM
Uhm, thì anh sẽ cố gắng buông tay, dù nhiều lúc trong tim anh vẫn loé lên một niềm tin hy vọng...
Uhm, thì anh sẽ không gọi phone/ text cho em nữa, để em nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến em và không cần biết em đang làm gì, nghĩ gì, và cuộc sống của em ra sao...
Uhm, thì anh sẽ để invisible, không cho em biết anh đang online, giả vờ như anh không chờ em lên chat như mỗi ngày anh vẫn thường làm...
Uhm, thì anh sẽ quen thêm bạn mới, đi chơi với nhiều người, và nhủ lòng rằng không chỉ có em mới cho anh được niềm vui trọn vẹn...
Uhm, thì anh sẽ không nói ra cảm xúc thật của mình với em nữa, để em nghĩ rằng anh đã không còn buồn vì em, mà trong tim anh đã có bóng hình khác...
Uhm, thì anh sẽ để em đi chung với người ta, để em được tự do làm những gì em muốn, và không nói những lời làm em bực dọc...
Uhm, thì anh sẽ không chờ em trước lớp nữa, anh sẽ lái xe một mạch về tới nhà và khi em gọi điện thì anh sẽ nói là anh bận công việc nên không thể gặp em...
Uhm, thì anh sẽ vô tâm như người xa lạ, như chúng ta chưa hề thân nhau, không nói những lời nồng nàn, không tỏ ra anh cần em đến nhường nào...
Uhm, thì anh sẽ biến mất trong cuộc đời của em, anh sẽ không tỏ ra buồn, anh sẽ chỉ coi em như một người bạn bình thường thôi...
Uhm, thì anh sẽ không rủ em đi chơi, cho dù anh biết lúc đó em đang rảnh và không có việc gì làm...
Uhm, thì anh sẽ vui vẻ thôi, cười đùa, nói chuyện với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra, như anh chưa bao giờ biết buồn, biết đau vì một người...
Uhm, thì anh sẽ không vì em mà khóc nữa, dù những giọt nước mắt có làm vơi đi một phần nào nỗi đau, nhưng anh bắt mình phải mạnh dạn đối đầu với sự thật...
Uhm, thì anh sẽ cho mình một niềm tin hy vọng, là có một ngày kia, anh sẽ tìm được cho mình một người thương anh thật sự, người ấy tốt với anh, và thương anh như anh đã từng thương em...
Uhm, thì anh sẽ chúc phúc cho em, hạnh phúc bên người em đã trọn, mong người ấy luôn tốt với em và thương em vì chính con người thật của em...
Uhm, thì anh sẽ mỉm cười và cho rằng mình đã có lần thương nhau, hai tâm hồn đã hòa nhập, nhưng vì ở giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách và chúng mình quá yếu đuối nên không thể vượt qua thử thách của con tim...
Và cuối cùng, cám ơn em đã cho anh những nụ cười, những giọt nước mắt, những lần chờ đợi, những tia hy vọng, những lần giận hờn, những lúc nhớ nhung, những nỗi cô đơn, cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự...
Vô tình ta lướt qua nhau
Vô tình ta đã yêu nhau mất rồi
Vô tình người đã quên tôi
Vô tình tôi đã trao người con tim
ChangKhoAnhKiet
25-10-2008, 02:54 AM
Có phải khi yêu một người là cho dù người ta có làm mình đau khổ bao nhiêu thì mình vẫn sẽ mãi tha thứ và mong người ta quay trở lại ???
Có một người yêu thương một người dù biết rằng người ta đã có bạn trai...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng người ta sẽ không bao giờ nghĩ tới mình...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng có một người khác thương mình...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng mai này sẽ bị lãng quên như bao người khác...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng người ta hờ hững với mình...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng người ta chỉ xem mình như trò chơi...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng người ta sẽ không bao giờ quay trở lại...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng tình yêu ấy không bao giờ có tương lai...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng tình yêu đó chỉ là nỗi đau và nước mắt...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng sẽ không bao giờ được ở bên nhau...
Có một người yêu thương một người dù biết rằng tình yêu ấy mãi mãi chỉ là giấc mơ...
Có phải tất cả tình yêu trên thế gian này điều làm con tim ta đau đớn như vậy không ???
NhoxTy
26-10-2008, 01:30 AM
Nhóc không nói chuyện nhiều với nhỏ không có nghĩa nhóc không muốn nói
(Nhóc rất muốn đó chứ, nhưng khi gặp nhỏ thì nhóc lại không biết nói gì)
ChangKhoAnhKiet
11-11-2008, 04:10 AM
Có phải thật sự trong lòng em bây giờ không còn hình bóng của anh không? Có phải con tim em đã trao cho một người khác? Anh thật sự nhói đau khi mình gặp lại hôm nay. Em gặp anh nhưng lại không có vẻ gì là vui vẻ, không như những lần trước gặp anh. Em quay lưng đi không một chút luyến tiếc khi anh vẫn đứng ở đó nhìn em. Anh muốn ôm em lâu hơn, anh muốn ôm em hoài em mãi, nhưng điều đó chỉ là mơ ước mà thôi. Hôm qua anh nằm mơ thấy chúng ta gần nhau, mình hôn nhau thật nồng nàn và say đắm. Nhưng anh biết đó mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, không bao giờ là sự thật. Những điều trong mơ thường trái ngược với những gì trong hiện tại. Em ơi, tim anh nhức nhối, anh không thể tập trung vào mọi việc khi suốt ngày chỉ nghĩ về em. Đã hai năm trôi qua rồi sao anh vẫn không thể quên được? Anh nghĩ tình yêu anh dành cho em to lớn hơn cả những điều anh nghĩ. Và dường như cuộc sống chẳng còn ý nghĩa khi không còn được cười nói bên em như lúc ban đầu. Anh phải làm sao đây, khi trái tim của em đã không còn hoà nhập với trái tim anh? Anh phải làm sao để quên em và yêu một người mới thật lòng được đây? Thật khó quá em ơi, anh làm sao tìm được một người hơn em về mọi mặt, có lẽ suốt đời anh không tìm được người nào như em đâu. Anh biết lúc xưa em yêu anh nhiều lắm, nhưng tại sao em lại không nói với anh làm anh cứ tưởng em không yêu. Có phải em cũng buồn vì anh nhiều lắm phải không? Em ơi, anh muốn nói với em rằng anh còn yêu em nhiều lắm, và hơn bao giờ hết tình yêu vẫn còn đậm sâu như ngày nào anh mới yêu em. Em có biết không, anh đau nhiều lắm, ngay cả khi lúc em chưa có bạn trai. Khi biết rằng H yêu em, anh quyết định nhường tình yêu ấy, anh không thể tranh giành hạnh phúc với bạn mình. Nhiều lần đi chơi chung, tim anh nhói đau khi em cười nói với H. Lúc nào H cũng đi cạnh em và lo lắng cho em. Còn anh dù trong lòng rất muốn, nhưng cũng phãi giấu những cảm xúc đó cho riêng mình mà thôi. Rồi đến ngày em có bạn trai, em từ chối tình cảm của H. Từ ngày đó H kô còn theo em nữa và H cũng kiếm được cho mình 1 tình yêu mới. Rồi một ngày kia anh không thể kềm chế bản thân mình nữa và anh đã nói với em rằng anh yêu em. Em từ chối một cách thẳng thắn và nói em chỉ xem anh như một người bạn mà thôi. Anh buồn lắm, anh lái xe về nhà và thầm khóc một mình. Anh tưởng em cũng có cảm giác với anh vì những lúc mình đi chơi em rất vui vẻ và lúc nào cũng quấn lấy anh, vậy mà... Mấy tháng sau trong một đêm khuya, em bất chợt gọi điện cho anh và nói em thương anh. Em không biết cảm giác lúc đó của anh như thế nào đâu, anh thật sự sung sướng. Nhưng ba ngày sau đó em nói mình chia tay đi, anh không hiểu lý do vì sao. Anh không biết em vì bạn trai của em hay là vì một lý do khác. Anh thật sự đau buồn, bữa đó anh thức trắng nguyên đêm và ngồi khóc. Anh không biết là nên trách em hay hận em, anh chỉ biết tự trách bản thân mình sao lại không được em chọn mà thôi. Đến giờ phút này đây anh không tin là em yêu bạn trai của em, anh không cảm giác ra được điều đó. Em có bạn trai mà lúc nào cũng thấy em đi với nhiều đứa con trai khác. Em nói em rất buồn vì bạn trai của em nhưng không thể nào bỏ nó được. Hai người quen nhau lâu thì chắc có nhiều kỉ niệm lắm phải không em? Có phải em đã cho nó sự trong trắng cho em cho nên em không thể nào quên nó? Anh nghe nhiều người nói thế, anh không tin, nhưng giờ thì anh rất tin vào điều đó. Em ơi, anh muốn gặp mặt em nói lên hết tất cả những gì anh suy nghĩ lâu nay, nhưng thật là khó quá. Anh không muốn em phải bận tâm vì anh, không muốn em phải tội nghiệp cho anh. Lúc nào anh cũng muốn em vui vẻ và được hạnh phúc thôi cho dù anh biết là anh đang rất đau. Em cứ hờ hững đi em, em cứ làm những gì em muốn, anh không trách em đâu. Khi đã không còn yêu nhau thì cái đó chỉ là bình thường đối với em thôi. Anh chúc em luôn có niềm vui trong cuộc sống, đừng buồn nữa em nhé. Lúc nào em cần anh thì em cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù em không biết được điều đó...
tuananh23232
11-11-2008, 07:44 AM
bạn à ,bạn giống mình lắm, mình cũng nhút nhát,nhưng cũng nói ra lời yêu với nhỏ ,nhưng lại bị từ chối,nhỏ có người yêu rồi,nhưng mình biết mình ko thể nào quên dc nhỏ ,đành chờ thôi,cầu chúc nhỏ hạnh phúc thôi
ChangKhoAnhKiet
11-11-2008, 01:36 PM
bạn à ,bạn giống mình lắm, mình cũng nhút nhát,nhưng cũng nói ra lời yêu với nhỏ ,nhưng lại bị từ chối,nhỏ có người yêu rồi,nhưng mình biết mình ko thể nào quên dc nhỏ ,đành chờ thôi,cầu chúc nhỏ hạnh phúc thôi
lại có một người có hoàn cảnh giống mình à, buồn thế :( mình yêu người ta 2 năm nay rùi, lúc nào người ta cũng tỏ ra là wan tâm và lo lắng cho mình khi chúng mình đi chơi. nhưng đến khi lên chat thì lại kô có chút hứng thú gì là nc. người ta cũng kô bao giờ gọi điện và nhắn tin cho mình, mình lun là người mở đầu trước. mình thật sự kô hiểu người ta cho lắm. có lẽ người ta kô yêu mình nhiều như mình đã nghĩ, chỉ là cảm xúc nhất thời thui. bây giờ mình kô mún gặp lại nữa, gặp lại lúc nào cũng bùn nhiều hơn vui, về nhà lại nhớ nhiều hơn nữa. kô biết chừng nào mới quên được, chỉ còn biết chờ mà thôi...
bc_ht
11-11-2008, 05:17 PM
Khi hai người chưa thật sự hiểu nhau thì tình yêu đến cũng thật mong manh...
tuananh23232
11-11-2008, 10:19 PM
mình nói mình sẽ chờ nó ,nhưng nhỏ sắt đá quá ,nhỏ yêu nhiều người ,nhưng nào có ai thật lòng đâu ,nhìn nhỏ như vậy mình đau lòng lắm nhưng nào có nói dc gì nào ,mình đâu là cái gì với người ta ,người ta thà yêu những người ko tậht lòng chứ ko yêu mình.Đau lòng ghê ,nhiều lúc tự hứa rằng sẽ quên nhỏ đi nhưng 2 năm rồi tình cảm của mình vẫn vậy ,chán tậht
ChangKhoAnhKiet
12-11-2008, 01:53 AM
mình nói mình sẽ chờ nó ,nhưng nhỏ sắt đá quá ,nhỏ yêu nhiều người ,nhưng nào có ai thật lòng đâu ,nhìn nhỏ như vậy mình đau lòng lắm nhưng nào có nói dc gì nào ,mình đâu là cái gì với người ta ,người ta thà yêu những người ko tậht lòng chứ ko yêu mình.Đau lòng ghê ,nhiều lúc tự hứa rằng sẽ quên nhỏ đi nhưng 2 năm rồi tình cảm của mình vẫn vậy ,chán tậht
Kiệt nghĩ nhỏ cũng có nghĩ cho bạn nên nhỏ kô chọn bạn, tại vì nhỏ biết nhỏ sẽ kô thật lòng với bạn nên nhỏ để bạn ra đi còn hơn nhỏ bên bạn nhưng nhỏ kô yêu bạn, rồi đến khi biết được điều đó bạn sẽ buồn và đau khổ hơn. Có nhiều khi người ta chọn người kô thật lòng với mình chứ không phải chọn người thương mình tại vì người ta không muốn lừa dối bạn và mất đi một người bạn như bạn. Nếu mà hai người không yêu nhau thì đến một lúc nào đó thì cũng sẽ tan vỡ, dù cho có muốn làm bạn lại như lúc đầu cũng không được. Thà là mình để người ta ra đi còn hơn ở lại bên mình mà không có hạnh phúc...
tuananh23232
12-11-2008, 05:20 AM
nhỏ ko nghĩ sâu sắc như vậy đâu , nhỏ vô tâm lắm ,có thể nhỏ còn ko biết , ko tin mình yêu nhỏ lâu đến vậy nữa, mình biết tính nhỏ mà
ChangKhoAnhKiet
12-11-2008, 01:26 PM
nhỏ ko nghĩ sâu sắc như vậy đâu , nhỏ vô tâm lắm ,có thể nhỏ còn ko biết , ko tin mình yêu nhỏ lâu đến vậy nữa, mình biết tính nhỏ mà
Vậy cậu có nghĩ ra lý do nào khác mà nhỏ không chọn cậu mà đi chọn mấy người kia không? Lúc gặp cậu nhỏ như thế nào, có đối xử tốt với cậu không? Nhỏ của mình cũng vậy, không bao giờ nhỏ quan tâm đến ai. Nhưng mỗi lần gặp mình thì nhỏ đối xử rất tốt đặc biệt với mình, mình biết mình cũng có một phần nhỏ trong tâm hồn của nhỏ. Chỉ đáng tiếc nhỏ và mình là hai thế giới khác nhau nên kô bao giờ đến với nhau được. Mình cũng kô bao giờ nghĩ là nhỏ biết nghĩ cho ai đâu, nhưng có khi bạn kô thể đánh giá bề ngoài 1 người con gái lạnh lùng bằng một trái tim sắt đá. Có bao giờ nhỏ bùn nhỏ tâm sự với cậu kô? Có bao giờ nhỏ khóc trước mặt cậu kô? Nhỏ của mình thì kô bao giờ vì nhỏ kô mún mình lo lắng cho nhỏ. Nhỏ kô bao giờ cho mình biết khi nhỏ bùn tại vì nhỏ biết nhỏ làm mình đau khổ nhiều rùi, kô mún làm cho mình phải gánh thêm đau khổ của nhỏ nữa. Mình và cậu có hoàn cảnh rất giống nhau, mới đầu mình cũng có ý nghĩ như cậu vậy, nhưng nếu suy về một khía cạnh khác, chưa chắc người ta từ chối mình là một điều xấu đâu, có lẽ người ta mún tốt cho mình mà thui. Có những điều trong tình yêu mà chúng ta kô bao giờ hiểu được, có lẽ không duyên phận nên không đến được với nhau chăng?
Vi_kiet
12-11-2008, 02:45 PM
bài viết nghe như làm tê lòng người wa' đi thôi.
tuananh23232
12-11-2008, 07:01 PM
bạn còn đỡ hơn mình nhiều ,bạn còn có dịp gần gũi chia sẻ với nhỏ ,còn mình ,chỉ có thể đứng xa mà nhìn ,lúc nhỏ vui thì ko sao ,nhưng những lúc nhỏ buồn thì lòng mình đau lắm mà ko làm gì dc ,nhỏ cũng ko tâm sự với ai khi buồn hết ,lúc ấy nhỏ chỉ ngồi 1 mình ,ở 1 nơi chỉ có nhỏ biết ,vậy thì làm sao mình chia sẻ dc đây
only_loveyou_4ever
13-11-2008, 01:01 AM
một tình yêu gà bông thiệt đẹp!!!
ChangKhoAnhKiet
14-11-2008, 03:24 AM
bạn còn đỡ hơn mình nhiều ,bạn còn có dịp gần gũi chia sẻ với nhỏ ,còn mình ,chỉ có thể đứng xa mà nhìn ,lúc nhỏ vui thì ko sao ,nhưng những lúc nhỏ buồn thì lòng mình đau lắm mà ko làm gì dc ,nhỏ cũng ko tâm sự với ai khi buồn hết ,lúc ấy nhỏ chỉ ngồi 1 mình ,ở 1 nơi chỉ có nhỏ biết ,vậy thì làm sao mình chia sẻ dc đây
hôm nay mình gặp lại nhỏ ở nhà 1 người bạn. nhỏ vẫn vui tươi nhí nhảnh như ngày nào. nhỏ nói cười vui vẻ và dường như nhỏ kô có điều gì phiền muộn nữa, mình nhìn nhỏ vui mình cũng an tâm. nhưng mình hơi thất vọng vì kô thấy nhỏ wan tâm tới mình như lúc trước nhỏ thường làm. lúc trước khi ăn nhỏ hay gấp thức ăn cho mình và hay trêu mình. nhưng hồi nãy trên bàn ăn nhỏ kô nói với mình 1 tiếng và chỉ cười đùa với đám bạn của nhỏ thôi. mình thấy thật đau khi nhỏ wan tâm đến những người khác. nhưng mình phải làm sao đây khi nhỏ đã hết cảm giác với mình rùi, thì nhỏ đâu cần biết mình đang nghĩ gì. nhưng thấy nhỏ vui thì mình cũng an tâm được phần nào, mình thà thấy nhỏ như thế còn hơn thấy nhỏ kô nói gì chỉ ngồi ủ rủ 1 mình...
nhỏ ơi, anh mún nói, anh mún được ôm em và nói với em rằng anh nhớ em đến chừng nào, kô biết bao giờ anh gặp lại em đây. một ngày vắng em là một ngày dài vô hạn và nụ cười kô thể thấy trên môi anh. em có biết em là nguồn sống duy nhất của anh, chỉ có em mới làm cho anh vui thật sự. chắc là em kô bao giờ biết đâu vì bên cạnh em biết bao người wan tâm và chăm sóc cho em. phải chi ngày đó anh đừng quá khờ thì có lẽ thì giờ anh đã có em rồi, em đã cho anh nhiều cơ hội lắm phải ko? anh thật ngu ngốc khi kô biết quý trong nó để giờ đây hối tiếc thì cũng đã mụn màng, em kô bao giờ quay trở lại đâu. em ơi, nếu kiếp này mình kô đến được với nhau, anh vẫn cầu chúc cho em lun được vui vẻ và hạnh phúc em nhé, vì chỉ khi nào em vui vẻ và hạnh phúc thì anh mới thấy yên trong lòng mà thôi...
K3langthang
14-11-2008, 05:24 AM
hok dám thổ lộ là 1 tính cách mới của con zai thời nay khi iu nà
ChangKhoAnhKiet
18-11-2008, 03:01 AM
Em ơi, anh lại nhớ em nữa rồi... Cảm xúc tràn về trong anh và những kỉ niệm xưa lại ùa về trong tâm trí. Anh kô thể tập trung được vào việc gì nữa khi trong đầu chỉ có hình bóng của em. Em đang làm gì, giờ này em ở đâu, có nhớ đến anh không? Chừng nào anh mới quên được em đây, khi càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ nhiều hơn. Anh phải làm sao để cho chúng ta trở lại như lúc ban đầu? Làm người tình không được, làm bạn cũng không xong, anh biết phải làm sao đây? Em có yêu không sao lại đối xử tốt với anh, rồi khi anh nói yêu em rồi em không chấp nhận tình yêu đó. Anh không thể hiểu em, sao em nói không yêu nhưng em lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến ấy? Sao em nắm tay anh rồi lại đi sát bên anh như tình nhân? Thì cứ cho là em yêu anh đi, nhưng sao em lại đi chọn một người khác làm người yêu? Em sợ gì? Sao em không nói đi? Em hãy nói cho anh biết tại sao em không chọn anh? Sao em đối xử tốt với anh rồi bây giờ lại lạnh lùng thờ ơ như chưa hề quen nhau? Anh có nhiều câu hỏi muốn hỏi em nhưng em thì không bao giờ nói cho anh biết. Nhiều lúc anh dạo chuyện muốn nói cho em biết thì em nói nói ra để làm gì, có được gì đâu... Anh buồn lắm em biết không, yêu một người mà không thể nói hết cảm xúc của mình cho người ta biết, thật sự nhói đau vô cùng... Anh nhớ lại lúc xưa lúc chúng mình mới quen nhau và đi chơi với đám bạn. Em lúc nào cũng gọi phone rủ anh đi, nếu không thì đi mua nước qua nhà anh uống. Có khi lâu lâu em gọi phone nói nhớ anh và muốn gặp anh. Nhưng những lúc ấy vì anh ngại nên luôn từ chối lời mời của em. Có phải anh làm em thất vọng lắm không? Anh biết anh khờ lắm, lúc ấy em thương anh mà anh không biết điều đó. Anh luôn thắc mắc và lầm tin rằng em thương bạn trai của em nên em từ chối tình cảm của anh. Sao anh không suy nghĩ rằng nếu em thương bạn trai em thì tại sao lại luôn đi chơi với nhiều người con trai khác? Tại sao anh không suy nghĩ cặn kẽ hơn? Có phải vô tình anh đã đẩy em xa thật xa cuộc đời của anh không? Sao em không nói một lời với anh đi, tại sao em luôn né tránh những câu hỏi của anh dành cho em? Em ơi, tình cảm của anh trao em bấy lâu nay là chân thật. Anh không biết mình đã yêu em từ khi nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người mà phải chịu đau thật đau và nó luôn day dứt trong anh mãi cho đến bây giờ. Em có biết không, có nhiều đêm anh ngủ không được, online tìm em nhưng lại kô bao giờ thấy em. Anh chờ đợi trong mỏi mòn và tuyệt vọng nhưng không bao giờ anh nản chỉ và vẫn thầm ước một ngày em nói em còn thương anh. Em có nghĩ chúng ta còn cơ hội cho nhau không? Em có nghĩ tình yêu của mình sẽ vượt qua bão tố và hai trái tim lại cùng một nhịp đập không? Dẫu biết hy vọng mỏng manh nhưng anh vẫn thầm mong một ngày em quay trở lại. Anh biết bây giờ em đang né tránh anh và không muốn tình cảm ngày xưa quay về trong trái tim em. Nếu như thật sự em đã không muốn gặp anh nữa thì anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời của em, anh sẽ không phiền em nữa đâu...
saharasand
15-06-2009, 01:06 AM
hic sao đọc xong lại thấy bùn tê tái. Biết là đọc thơ tình sẽ bùn lém vậy mà vẫn giáng
thu tim
15-06-2009, 01:14 AM
có thể chỉ còn là quá khứ
có thể là vô vọng
nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu
hãy đứng dậy tự tin dành lại nhỏ của mình đi nhóc
BeCuTeo
15-06-2009, 08:25 PM
bạn là người nhút nhát ! Sự thật đúng là như thế ! Nhưng đôi khi sự nhut nhát lại ko júp dc jì bạn ah`.
trong tình cảm bạn phải dũng cảm lên mới dc.
Hãy dũng cảm nói những điều mà bạn đã ấu kín trong lòng từ lậu
Đặc biệt là nói với nhỏ của ban.
Hãy dũng cảm 1 lần đi bạn ! mình tinbạn làm dc. !^^!
ChangKhoAnhKiet
20-10-2009, 05:07 AM
Biển chiều lạnh lắm phải không em, tuy không lạnh nhưng thiếu hơi ấm một người thì nó vẫn sẽ lạnh mà thôi. Ta đi bên nhau không nói năng, chẳng dám nhìn lâu vào đôi mắt. Anh cảm nhận quanh đây vẫn còn hơi ấm một tình yêu. Nó ở gần bên ta đây... nhưng mà dường như là xa lắm... Chúng mình cứ mãi lanh quanh kiếm tìm mãi mà vẫn không biết đối phương nghĩ gì... Tình yêu là gì mà nó lại khó hiểu như vậy hả em? Anh nhìn em cười, em nhìn vào mắt anh, anh thấy lòng mình như ấm lại, anh rất vui... Cảm giác khó tả khi được gần người mình yêu, anh vui lắm em à!!! Em lạnh lắm phải không, khi đi bên nhau nhưng chẳng thể nắm tay, chẳng thể sát vào nhau để sẻ chia nhau hơi ấm... Bàn tay nhỏ bé đó phải chăng cần một bàn tay xoa dịu cơn gió lạnh của biển và giá lạnh của tim lòng... Anh muốn, rất muốn nắm bàn tay ấy, nhưng lại sợ... anh sợ bị đau một lần nữa. Anh sợ anh lại lầm tin vào lời nói của một người để rồi phải thức trắng mỗi đêm để suy nghĩ, để chờ 1 người online... Anh muốn, rất muốn ôm em thật chặt vào lòng và nói với em rằng anh vẫn còn yêu em... yêu rất nhiều... yêu như lúc ban đầu anh vừa mới yêu em, tình yêu đó không thay hề thay đổi, nó vẫn tồn tại trong anh cho dù đã gần 3 năm qua rồi... Em có biết không, nhiều đêm anh không ngủ được, anh mở nick online nhưng lại không bao giờ thấy em hiện ra... Thất vọng, bao nhiêu lần thất vọng rồi, anh không thể đếm được, không thể diễn tả nỗi cô đơn khốn khổ khi chờ đợi 1 người để rồi người ta không bao giờ xuất hiện... Tình yêu của anh không to lớn, không bằng người ta, có thể cho em những gì em muốn. Nhưng đó là cả con tim anh, con tim khao khát được yêu thương, được người anh yêu quan tâm chăm sóc trong những đêm giá lạnh như thế này... Em ở đâu, bây giờ em làm gì, có bao giờ em nghĩ về anh không? Em tốt với anh, em đối xử với anh hơn những người bạn thường đối xử với anh, em có cảm giác với anh, vậy tại sao em không cho chúng ta cơ hội được ở bên nhau, cho dù có ngắn ngủi đi chăng nữa thì anh vẫn mãn nguyện, vẫn thấy đời mình còn lẽ sống, còn hạnh phúc để hướng tới ngày mai, còn hơn suốt đời không được gần bên em. Ánh mắt và cử chỉ em muốn anh đối xử với em hơn một người bạn, nhưng em lại nói em chỉ coi anh là bạn, vậy thật ra em có cảm giác với anh không? Sao em cười với anh, sao em chọc anh mỗi khi anh buồn, sao em lại nhìn vào mắt anh như đang che giấu điều gì không thể nói ra??? Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu anh mà không có câu trả lời, anh bối rối quá đi... Nhiều lúc gần nhau anh không thể kềm chế cảm xúc của mình, anh muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em thật nhiều, muốn em mãi là của anh thôi, nhưng... đó chỉ là mơ ước và không bao giờ thành hiện thực khi em không cho anh cơ hội làm điều đó... Anh không biết làm gì cả, anh không thể quên em, không thể đối xử với em như một người bạn, không thể chạm vào người em, không thể làm bất cứ những gì anh muốn... Tại sao lại như vậy, tại sao cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi lại không cho chúng là của nhau??? Yêu là khổ, còn không yêu thì lỗ, vậy thà anh chịu lỗ, anh không muốn yêu, anh muốn quên đi tất cả và biến trái tim mình thành băng để khỏi phải nhớ một người để trong lòng phải đau đớn và khó chịu như vậy... Em có biết không, nói thì nói vậy thôi chứ con người ai mà lại không đau vì yêu phải không em, anh chấp nhận yêu em vì anh biết anh sẽ không yêu ai hơn em nữa, không ai có thể thay thế em trong lòng của anh, chỉ có em mới có thể cho anh niềm vui thật sự. Nhưng em ơi, chẳng lẽ suốt đời ta vẫn chỉ là bạn thân thôi sao, không thể nào là 1 cặp tình nhân sao? Nhưng thà như vậy đi, thà được thấy em giây phút còn hơn anh không còn được gặp em nữa, thì lúc đó anh sẽ nhớ em đến chết thôi... Em ơi anh muốn nói, dù cho mai này có ra sao đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh bên em, âm thầm lo lắng và giúp đỡ cho em, luôn muốn được nhìn thấy em cười trong hạnh phúc và cầu mong em được sống với những điều tốt đẹp nhất, dù anh mãi mãi không là người em yêu...
Anh Kiệt
10-21-09
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.