Xem đầy đủ chức năng : Nước Mắt Rơi Lệ
XpricelesSx
21-03-2008, 04:10 AM
khi chúng ta xa nhau
những tháng năm trôi qua
những hạt nước rơi lệ
__HanTinh__
21-03-2008, 02:01 PM
Giọt lệ nào lăn dài đôi bờ má
Xé tan đi mảnh vỡ của tâm hồn
Khóc... sẽ là thay cho lời phát ngôn
Khóc lần cưôí để rồi ta wên hết
trungnhi
25-03-2008, 03:33 AM
Mỗi cuộc tình rồi xẻ về đâu
Khi hai trai tim không chung nhịp đập
Hai tâm hồn quay về hai hướng
Kẻ hướng núi này, người với cành khia
chaulong_551989
25-03-2008, 01:51 PM
xa nhau chết ngày chết tháng
gần nhau cải vả than van cả ngày
ngẩn mặt lên thầm hỏi mây
tình là gì mà ta ngay dại thế
:wavey:
nhân thế ơi tôi đã mất người yêu
tình đã chết tôi nổi loạn bao chiều
ngước mặt hỏi trời "vật chất là gì"?
khiến cho bao người dở khóc dở cười
chạy theo dòng đời lắm nhiều đổi thay
trong đó có anh một người tôi yêu:meo:
:bicycle: :so_funny:
chaulong_551989
27-03-2008, 03:37 AM
hận ư tôi biết hận ai
hận người tôi yêu rồi lại hận tôi
hận đời bèo dạt mây trôi
tình tôi chết tôi dã ngồi khóc hận
hận kẻ vôi tình tôi hận
hận đời sao vô tình giận mình sao?
trungnhi
27-03-2008, 05:47 PM
hận người phụ bạc
hận kẻ bạc tình
lấy máu của mình
viết lên bốn chữ
"hận em muôn đời"
Tôi chỉ sợ khi anh dung tới máu
Là đời anh đã xanh cỏ còn đâu
Hỡi ơi, một chàng trai non trẻ
Hãy để thân phục vụ cuộc đời
Gió Bụi
27-03-2008, 07:22 PM
Hận mãi làm chi một chữ tình
Khiến tâm hồn chịu những điêu linh
Sao không rũ bỏ bao oán ghét
Cuộc đời còn đó ánh bình minh
L.Q
chaulong_551989
28-03-2008, 05:06 PM
hận nhau có gì vui đâu nhĩ
Tình tan vỡ có ai muốn đâu
hận nhau chi cho ngày tháng sầu
ta biết hận là ta còn yêu
đã còn yêu sao không cố hiểu
oán hận nhau có ai được vui
o0obebongbongo0o
28-03-2008, 06:53 PM
Hỡi thế thái nhân tình...
yêu để khổ tim mình
Vẫn hoài đợi bóng hình
Tình ấy lắm hi sinh
trungnhi
02-04-2008, 03:23 AM
Hỡi thế thái nhân tình...
yêu để khổ tim mình
Vẫn hoài đợi bóng hình
Tình ấy lắm hi sinh
Xin hãy nghe tim mình
Nhân tình đang trả lời
Hi, anh thật không phải
Khi hỏi em có Sinh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.