Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con Gái vs. con Trai



Miki
19-03-2005, 12:54 PM
Con gái lá ngọc cành vàng
Con trai như... củ khoai lang bị sùng
Con gái dzậy chứ anh hùng
Con trai như một lũ khùng lũ điên (hix..)
Con gái ăn nói có duyên
Con trai mở miệng ra hiên mà sầu
Con gái có mắt bồ câu
Con trai mắt giống diều hâu, ác là
Con gái thường có ở nhà
Con trai ngược lại la cà rong chơi
Con gái rộng lượng biển khơi
Con trai nhỏ mọn như cơi đựng trầu
Kể thêm càng thấy phát rầu
Đủ điều đủ chuyện muốn "đâu cái điền".

hihiih...bài này hay quá, quả là nói đúng thiệt :D

Ha_Quyen
19-03-2005, 12:58 PM
choài sis kếim ở đâu ra bài này mà nói hay wa vậy sis...dugnda là lũ con trai cai cũng vậy cho chít

Miki
19-03-2005, 01:05 PM
hihii...sis đi lon ton ở trong mấy cái forum mới tìm ra được cái bài này đó, sis cũng thích bài này lắm....hihi...tội nghiệp tụi con trai quá!!!!!!!

Ha_Quyen
19-03-2005, 01:08 PM
hihi.........tội thiệt đó nhỉ....cho bỏ tật chi đồ đáng ghét ấy muh.........chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhoh an đập của mấy ổng

Miki
19-03-2005, 01:12 PM
hihiih...chị em mình sinh ra là được hửng phước rồi, còn mấy ổng bị ông trời ghét cho nên bị như thế đó em gái, sự thật phũ phàng mà!!!!!!!

VODKA
19-03-2005, 01:17 PM
choài, có opla ở đây nè, sao nói xấu con trai dzữ dzị ta, bùn gơ, hic hic

Miki
19-03-2005, 01:31 PM
hihiih...thì không phải con trai là như thế hay sao mà opla còn buồn làm gì cho nó đau đầu hihiih...

*vô tình*
19-03-2005, 01:41 PM
y',......bài thơ noái như dzị cũng hổng đúng choa lém,.....koan trai dzới koan gái,....vô tình thấy bình đẳng,....noái dzị mí bro chửi chít:D

Miki
19-03-2005, 01:43 PM
chời ơi em gái đi bên vực con trai kìa, hihihi....sis nói vậy thôi chứ post bài này lên cho vui nhà vui cửa thôi à, con gái và con trai tất nhiên là phải bình đẳng rồi, hihihi....

so_cold
19-03-2005, 02:06 PM
á, bọn nhóc nì lợi dụng nói xí bọn con trai tui anh nha....hmmm, xử đẹp Jane lun

Miki
19-03-2005, 02:30 PM
hihihi...ai bảo anh Heo đi đâu bây giờ mới vào, Nhóc thừa cơ, post 1 bài lên cho vui thôi à, Heo đừng xử Nhóc, tội nghiệp nhóc mà!!!!!!

*vô tình*
19-03-2005, 02:32 PM
ý anh 7 nài,........tốt bụng wá nha,.....sis Jane giỡn chúc thui đoài xử á,.....ke ke ke

Miki
19-03-2005, 02:34 PM
hihi...em gái, anh Heo "xử đẹp" đó, cho nên sis hổng có lo....hihi....

Dirty_Jeans
19-03-2005, 06:03 PM
mấy ông này.......thấy vậy mà ko làm gì hết....hiền vậy sao

coi tui ra tay nè

Dirty_Jeans
19-03-2005, 06:14 PM
Con Trai Như Củ Khoai Lang Bị Sùng
Con Hơn Con Gái...Cục Bùn Dưới Chân

Con trai như một lũ khùng lũ điên
Vậy Con Gái Vẫn Như thường

Con trai mở miệng ra hiên mà sầu
Con Gái Mở Miệng có mùi Hôi Hôi

Con trai mắt giống diều hâu, ác là
Mắt Bồ Câu Con Bay Con Đậu

Con trai ngược lại là cà rong chơi
Con Gái Xấu Xí...ra đường làm chi

Con trai nhỏ mọn như cơi đựng trầu
nhưng lòng tốt bụng...có nhiều người mê

Con gái rộng lượng biển khơi
nhưng mà hơi chảnh...ế chồng như chơi

hahahahahhahahahahaahahaha...giúp mấy anh trả thù đó......ko người con gái lại ghê như vậy

Miki
19-03-2005, 06:36 PM
hihi...thanks sis, nhưng mà Dirty_Jeans đối lại rồi, làm em hụt hứng rùi!!!!!!!!

Miki
19-03-2005, 06:39 PM
Trời sanh con gái
Trời sanh con gái trên đời,
Trời sanh con gái để đì con trai!
Trời sanh con gái dễ thương,
Một mình con gái bằng mười con trai!

Trời sanh con gái hay cười,
Để con trai thấy rụng rời con tim.
Trời sanh con gái mắt huyền,
Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.

Trời sanh con gái nói dai,
Để còn thuyết phục con trai thua mình.
Trời sanh con gái thích đùa,
Phá con trai để tranh tài thấp cao.

Trời sanh con gái có duyên,
Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
Trời sanh con gái nói "hông",
Để con trai phải confuse suốt đời!!!

Trời sanh con gái thức khuya,
Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!!
Trời sanh con gái hỏi nhiều,
Để con trai hết có đường quanh co.

Trời sanh con gái mắt to,
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng...
Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
Trời sanh con gái, con trai công bằng..

Dirty_Jeans
19-03-2005, 07:20 PM
bà JANE này cũng hay thiệt......mới đây trả lời rồi..... coi Thiên Thần Bóng Đêm ( nick cũ) ra tay nè

Trời Sanh Con Trai Miệng Mòm
Chỉ Một Lời Nói...Mười Nàng Chạy Theo

Trời sanh con gái hay cười,
để mà có chổ..cho ruồi chú thân
Trời sanh con gái mắt huyền,
mắt huyền hồi nhỏ..lớn lên lé rồi

Trời sanh con gái nói dai,
để mà tham dự..cuộc thi nói nhiều
Trời sanh con gái thích đùa,
đùa đi đùa lại...vô đồn công an

Trời sanh con gái có duyên,
duyên gì mà cũng...như là vô duyên
Trời sanh con gái nói "hông",
Chữ 'hông' đẹp lắm..nhưng dành cho Trai

Trời sanh con gái thức khuya,
để mà cảnh cửa...cho Chồng đi vô
Trời sanh con gái hỏi nhiều,
nhân gian mới có..chữ 888 để xài

Trời sanh con gái mắt to,
để mà nhìn trộm....con trai có tiền ( trời ơi)

mấy ông xin nhớ đề phòng...
gặp ngay bà đó..coi như tiêu đời

Miki
19-03-2005, 07:28 PM
oái, thì ra là ông TTBD, làm nãy giờ Jane tưởng là ai, còn bắt tay làm quen, wê quá, hic..hic...
trùi ui, Jane mới có sư tầm mấy bài này, chỉ post lên cho vui thôi, TTBD đáp lại hết rồi, làm Jane không biết nói gì nữa, hic..hic..

Dirty_Jeans
19-03-2005, 07:41 PM
oái, thì ra là ông TTBD, làm nãy giờ Jane tưởng là ai, còn bắt tay làm quen, wê quá, hic..hic...
trùi ui, Jane mới có sư tầm mấy bài này, chỉ post lên cho vui thôi, TTBD đáp lại hết rồi, làm Jane không biết nói gì nữa, hic..hic..

lấy lại Phong Độ cho mấy ông trong đây thôi......bị mấy bà nói vậy mà chẳng nòi hết................đúng là hết xài heheheheh

lấy nick TTBD bị đụng hàng nhiều wá....lấy nick này chắc ko đâu ha

Miki
19-03-2005, 07:56 PM
chời, không thể đễ cho tụi con gái bọn Jane được chọc mấy ông 1 ngày hay sao, DJ phá đám, hic..hi.c...
lấy nick DJ làm Jane nhận hông ra, nếu mà nick cũ thì đã không tha cho DJ rồi, wê quá, lại còn đi bắt tay làm quen nữa chứ!

Dirty_Jeans
19-03-2005, 08:11 PM
wê wá rồi........ đừng có lấy cái khăn che mặt lại đó......coi chừng đi lọt cầu thang

Miki
19-03-2005, 08:13 PM
xí, đâu có ngố như vậy đâu, che mặt mà xuống cầu thang, Jane mà té thì ai đỡ Jane đây!!!!!!

Dirty_Jeans
19-03-2005, 08:15 PM
trời.............. JANE thử té đi...... thế nào cũng có mấy trăm thằng tới đỡ JANE àh.....công chúa mà

Miki
19-03-2005, 08:41 PM
đâu có ngố đâu mà té kiểu đó, khi nào có sẵn sàng mấy trăm tên đứng chờ dưới cầu thang, lúc đó Jane mới té vậy, cho chắc ăn đó mà, hihihi.....

Red Rose
20-03-2005, 02:00 AM
hoan hô bé jane cứ lèm thơ đi em sis ủng hộ hết mình nà

Dirty_Jeans
20-03-2005, 04:13 AM
hoan hô bé jane cứ lèm thơ đi em sis ủng hộ hết mình nà


hình như cháu dang DẪN ĐẦU đó sis

Miki
20-03-2005, 06:39 AM
hoan hô bé jane cứ lèm thơ đi em sis ủng hộ hết mình nà
ông DJ ổng thọc gậy, phá bé Jane hoài à sis, post 1 bài lên, ỗng thọc lại 1 bài, sis đem xử ổng dùm em nhen!!!!!!!!!

Ha_Quyen
20-03-2005, 07:08 AM
choài Janel nhà ta lại tán thèng TTBD rùi ah....
potay sis luôn
làm thơ tiếp đi nhé

Miki
20-03-2005, 07:24 AM
tán ông TTBD hồi nào hả em gái, ổng nãy giờ phá sis hoài à, tức rồi, muốn đem ỗng ra xử nè, em gái làm lawyer( xử sis thắng nhen)

Dirty_Jeans
20-03-2005, 09:15 AM
mấy chị....cháu con nhỏ lắm................ ăn hiếp cháu hoài

Miki
20-03-2005, 10:19 AM
mấy chị....cháu con nhỏ lắm................ ăn hiếp cháu hoài
chời ơi, DJ mà nhỏ vậy Jane là cái gì hả, bộ là người lớn hả :D, ai thèm ăn hiếp DJ làm gì, chọc 1 tí cho vui nhà vui cửa thôi mà!!!!!!!!!

Kitty
22-03-2005, 07:44 AM
kí bài thứ 2 janefl kiếm ở đâu ra mà hay thía ?

thai
23-03-2005, 08:49 PM
Trai từ đông đi lai
Nữ từ đoài đi đáo
Nam kiến nữ như hổ kiến trư
Nữ kiến nam như ngư kiến thủy
Nam quì như hổ phục
Nữ uốn như "Long Phi"
Tứ túc giao lai
Nữ phúc áp bì
Thăng thăng giáng giáng
Bất tri hà sự......../.


Bài này nổi tiếng lém đoá nha ! Thấy mấy bạn trao đổi ghê quá nên mình post bài này tặng các bạn đó. Hổng phải post nhầm title or box đâu cố tình post ở đây vì mấy bạn bình luận hay quá ! Mìng cũng mong mấy bạn bình luận bài của mình ( ^_^ ) ! Bye see you again have fun all !!!

Oi_Troi_oi
25-03-2005, 08:46 AM
Con gái lá ngọc cành vàng
Con trai như... củ khoai lang bị sùng
Con gái dzậy chứ anh hùng
Con trai như một lũ khùng lũ điên (hix..)
Con gái ăn nói có duyên
Con trai mở miệng ra hiên mà sầu
Con gái có mắt bồ câu
Con trai mắt giống diều hâu, ác là
Con gái thường có ở nhà
Con trai ngược lại la cà rong chơi
Con gái rộng lượng biển khơi
Con trai nhỏ mọn như cơi đựng trầu
Kể thêm càng thấy phát rầu
Đủ điều đủ chuyện muốn "đâu cái điền".

hihiih...bài này hay quá, quả là nói đúng thiệt :D

:aba: Hừ! dám dùng thơ để chế giễu bọn ta hả. để ta xem thử tài mấy cô đến đâu

Gái xưa thủ tiết thờ chồng
Gái nay thủ tiết thờ chồng nuôi...trai
Gái xưa dạ một vâng hai
Gái nay mẹ bảo là quai cãi liền
Gái xưa thuỳ mị thục hiền
Gái nay như mấy con điên ngoài đường
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể....Tinh Tinh xổng chuồng

tamlove
25-03-2005, 07:37 PM
nè sao lại nói thế nhỉ
con gái ngày nay nó thế đó mừ
thui ko tranh luận nữa bé siêu quậy thấy bài thơ đầu định giúp một tay cứu nguy cho đấng mày râu khỏi bị we
ai dè bên này mấy ông nói kon gái thậm tệ thế
:d thế nên ko thèm giúp nữa

khoclancuoi
25-03-2005, 07:44 PM
fg[i] :think: :tim: cac ban hay can than ca chien tranh ca hai phai do nha !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 07:50 PM
tại sao con gái làm ra
làm ra thì để con trai cua mà
cua gái làm gì vậy cà
cua rồi thì để dọn nhà nấu cơm
nấu cơm mà nấu không thơm
là anh sẽ đập bờm đầu nha cưng ! :D heheeh phải cứng rắn với con " nhái " ( không phải gái )

tamlove
25-03-2005, 08:14 PM
nấu ko ngon mà anh nấu cơm mà nấu không thơm
em đố anh dám đập bờm đầu em
em đây học nấu cơm từ thủa lên 5
em nấu mừ ai ko chịu ăn
coi chừng tóm cổ cho nhịn đói luôn
nhịn một bữa thì chắc anh chịu nổi
nhưng 1 tuần anh chịu thế sao
bit rằng hàng wan' đầy ddg
em giam anh lại lấy gì anh ăn
khè khè chơi nổi thế thôi
chân yeu61 tay mềm ai giữ nổi hơ

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
25-03-2005, 09:10 PM
Con trai là cái giẻ lau
Khi nào nhà bẩn,đem ra lau chùi
Con trai là loại "rau mùi"
Thấy con gái đẹp,sán vào làm quen
Con trai là chúa hay quên
Hứa rồi thất hứa,ba hoa chích chòe
Con trai là một con mèo
Khi con gái tức đem ra "đánh đòn"
Con trai là chân "lon ton"
Khi cần con gái gọi ra "bắt hầu"
Con trai là một cái cầu
Qua sông_con gái chỉ cần bước qua
Con trai là một cái loa
Khi cần gọi bạn_đem ra_hét vào
Con trai là đĩa mì xào
Con gái đói bụng "xài" mì ăn chơi
Con gái chỉ việc thảnh thơi
Con trai lận đận,long đong suốt ngày :D

tamlove
26-03-2005, 06:14 AM
ha ha hay we' nha bé

net_alex
27-03-2005, 01:38 AM
tiếp tục chửi đi,tui nghe mí người chửi nghe đã quá,lam ơn típ tục

buonthienthu
27-03-2005, 02:03 AM
con trai nào phải khoai sùng
chỉ vì con gái ngóng ngày ngóng đêm
con trai cung rất anh hùng
thấy nàng gặp nạn anh liền ra tay
con trai nào phải hay sầu
chỉ vì con gái mà buồn vẩn vơ
con trai nào phải ác là
mắt chàng liếc nhẹ nên nhìn khó coi
con trai đâu phải nhỏ nhoi
chỉ vì yêu quá, lòng hẹp chút thôi
kể ra thì chẳng thấy sầu
cũng vì con gái mà đời anh toi

note: xin mấy cô chú ý giùm tình củm của mấy anh ,tụi tui nhìn cỏ vẻ khác lạ nhưng tình củm hơn mấy bà nhiều lắm dó

tieulongnu
27-03-2005, 04:30 AM
ga'i sa`i go`n nhu va`ng len gia' .Trai sa`i go`n nhu* la' lo't chuo^`ng heo

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 04:48 AM
Lê Thiêm khóa bài này lại, bởi các bạn dùng nhiều từ thô tục và 888 hơi nhiều !(không hiểu sao các Mode cũng vào đây 888 giữ vậy?)