PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tớ đang khóc đấy cậu biết không?



Ozhi
20-03-2008, 08:10 PM
Tớ đang khóc đấy cậu biết không?

Tớ đang khóc đấy cậu biết không?
Ai biểu ngày mai tớ theo chồng
mẹ tớ về nơi đô hội.
Sài thành sẽ nhớ, vẫn có trông?
Tớ đang buồn đấy cậu biết không?
Chỉ bởi ngày mai tớ đi mà
cậu thì cứ lơ ngơ vậy.
Chẳng biết những gì mà tớ mong.
Tớ mong cậu bớt ngốc
rồi mong cậu hiểu thêm.
Tớ mong cậu sẽ nói
và mong cậu sẽ chờ.

Thế mà có ai vẫn cứ khờ.
Cứ để con gái tớ ngóng trông!

-end-

2007

kimanhvang
20-03-2008, 11:58 PM
người ta có chốn để mà đi ?
còn tôi muốn đến chẳng có nhà
muốn về một nơi nhưng nghẹt quá
vì người nơi ấy đả rời xa

Be Bap
21-03-2008, 12:04 AM
Có chồng theo chồng thế là xong
Ai nói gì cũng xin mặc lòng
Tình thế bắt buộc ai muốn vậy
Bây giờ có muốn cũng như không

suol
21-03-2008, 01:31 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về góp nhặt lá thư em
đêm đi thiêu hết ừ thiêu hết
tống tiễn tình đau đến cõi buồn!

fallen_angel8x
21-03-2008, 02:17 PM
Hơ hơ người ta đâu lấy chồng???
Các ông đọc thế mah` không thông
Người ta theo mẹ đi đấy chứ
Hỉu lầm hết rồi ! Chán mấy ông :so_funny:


T
Ai biểu ngày mai tớ theo chồng
mẹ tớ về nơi đô hội.



**********************************
"Theo chồng mẹ tớ " nghĩa là kỉu như dượng ý :bicycle: gà thế

pe my chua
22-03-2008, 02:10 PM
ùm ùm công nhận bạn này thông
thế nghĩ đâu ra mà lạ thế
ơ ơ công nhân cũng hay hay

Ozhi
23-03-2008, 01:22 AM
Tớ vẫn đang khóc (mấy) cậu biết không?
Tớ viết vậy lại bị cậu nhìn nhầm
Nhưng may Angel bỗng xuất hiện
Cứu nguy một phát tớ rất mong!
Cám ơn

Cám ơn mấy bạn đã đọc! Mong ghê

Àh kimanhvang: chốn nằm ở ngực trái đó bạn! Bên trong đó!


thân.

fallen_angel8x
23-03-2008, 02:27 AM
^^ chẳng wa tui thấy mọi người
Ất ơ ngó thật bùn cười wa' đi
Chứ cũng chẳng cứu nguy nỗi j`
*******************************
Người ta khờ dại! Người ta ngốc
Thì ấy cố lên chớ ngại ngùng
Nói thẳng với người lời ấy muốn
Rằng ấy thik nó thế là xong
Đừng mãi ngóng chờ trong vô vọng
Bit đâu rùi sẽ hóa hư không

SWAT
24-03-2008, 03:07 AM
hỡi ông nguyệt lão có hay chăng
sao ông lại nỡ cuốn tơ hồng
để một người đi, người ở lại
hỏi ôi nhân thế có bùn chăng?

_Luvin Yesterday_
24-03-2008, 06:14 AM
nó ngốc thì kệ cha nó ngốc
lấy phải thằng ngốc chắc sướng không
mà hà cớ gì em yêu nó
yêu nó lại phải đi lấy chồng ?

Ozhi
26-03-2008, 01:39 AM
Ái chà nguyệt lão đã lỡ giăng
Làm sao sửa lại cho toàn thành
Thôi thì lỡ vậy rồi để vậy
Ai biết được rồi tôi mừng lây!

:D

KuVinh
26-03-2008, 06:43 PM
Nguyệt lão đã jăng thì khó thoát
Ku October sao nói thế
Ku thử dính vào dứt nổi không
Tình yêu là như vậy đó
Lúc buồn lúc jân lúc vu vơ.
.....................

hoasentrang
27-03-2008, 03:29 AM
^^ chẳng wa tui thấy mọi người
Ất ơ ngó thật bùn cười wa' đi
Chứ cũng chẳng cứu nguy nỗi j`
*******************************
Người ta khờ dại! Người ta ngốc
Thì ấy cố lên chớ ngại ngùng
Nói thẳng với người lời ấy muốn
Rằng ấy thik nó thế là xong
Đừng mãi ngóng chờ trong vô vọng
Bit đâu rùi sẽ hóa hư không

Ơ hay ông này có lạ không
Người ta con gái phải chờ trông
chớ ai nói toẹt như ông ấy
( lỡ mà ) người ta từ chối chắc đeo MO?

fallen_angel8x
28-03-2008, 01:22 AM
Ơ hay ông này có lạ không
Người ta con gái phải chờ trông
chớ ai nói toẹt như ông ấy
( lỡ mà ) người ta từ chối chắc đeo MO?

Uh` thì con gái phải chờ trông
Nhưng cứ đứng không chờ hoài vậy
Mất rùi lại tiếc có vui không ???
Không làm ôm hận đành oán trách
Sao chẳng liều thử có hơn không
********************************
Nói trc' thì có sao đâu, tại sao cứ phải giả vờ yếu đuối, để rùi ngùi um tiếc nuối??? Thế mới thật sự là ngốc :thatall:

Ozhi
28-03-2008, 01:38 AM
Đúng quả là liều có hơn thật
Tớ đây xin bái cái thiếu công
Một lần để đời cho mãi mãi?
Lỡ tình bạn bay biết ai trông?



Thân

fallen_angel8x
28-03-2008, 01:57 AM
^^!
Hem thử sao bít !
Lặng im chờ đợi
Mỏi mòn ngóng trông
Kái thằng ngốc ấy
Có bít cho không
Hay nó cũng hèn
Hem dám nói
Hai người cùng đứng
Đấy mà trông

Hem thân mấy :so_funny: :so_funny:

hoasentrang
28-03-2008, 02:01 AM
Uh` thì con gái phải chờ trông
Nhưng cứ đứng không chờ hoài vậy
Mất rùi lại tiếc có vui không ???
Không làm ôm hận đành oán trách
Sao chẳng liều thử có hơn không
********************************
Nói trc' thì có sao đâu, tại sao cứ phải giả vờ yếu đuối, để rùi ngùi um tiếc nuối??? Thế mới thật sự là ngốc :thatall:

UI" Tròi !
nếu mà nói trước biết s ao hông
người ta sẽ nói NHỎ Ế CHỒNG
thói đời TRÂU hay đi tìm CỌC
bây giờ NHÕ lóc cóc theo trai
Bởi thế nên tui đâu có dại
để người đời lên tiếng mĩa mai
Thôi đi ông đừng sui bậy nữa
KẺO TUI ' BỤP 'PHÙ MÕ NGHE CHƯA?

fallen_angel8x
28-03-2008, 02:02 AM
UI" Tròi !
nếu mà nói trước biết s ao hông
người ta sẽ nói NHỎ Ế CHỒNG
thói đời TRÂU hay đi tìm CỌC
bây giờ NHÕ lóc cóc theo trai
Bởi thế nên tui đâu có dại
để người đời lên tiếng mĩa mai
Thôi đi ông đừng sui bậy nữa
KẺO TUI ' BỤP 'PHÙ MÕ NGHE CHƯA?

Thời đại nào rùi???
Bà đã ngó wa cuốn lịch chưa ???
Đã năm 2007 rùi cơ đấy
Không hỉu "quý bà" đã biết chưa
Kũ kĩ lạc hậu quan niệm xưa
Muôn đời ở vậy chờ "trâu" tới
Thì cũng muôn đời ế ! Dạ thưa ! :so_funny:
*********************************
Nhìn chữ ký của tui đi :rang: :rang: cãi nhau có nghề rùi đó :rang: :rang: thử coi ai sợ ai :bicycle: dám dọa bem tui nè :gian: nữa nè :andon:

Ozhi
28-03-2008, 02:14 AM
Ơn trời bình tĩnh nào mấy bạn!
Nói không tuỳ hỉ tuỳ người thôi
Không nhất thiết trâu đi tìm cọc
Không cần cọc lại đứng chờ trâu
Ế không không bít chưa cần bít
Em bít bây giờ bình tĩnh đi! (mấy bác!)



thân

fallen_angel8x
28-03-2008, 02:32 AM
^^! Có gì mah` bình tĩnh mí chả không
Fal tui có nóng giận đâu? Hông!
Chỉ là đang khoái tìm người chiến
Gây chiện chút thoai ^^ hông có j` ^^

Ozhi
28-03-2008, 02:54 AM
Bác mún chiến em chiến với bác nhá
Mà bác ơi em mời bác ván đầu
Bác có rảnh cho em nội dung chiến
Dư ngàn thời gian em với bác chiến cho vui!




Thân

chaulong_551989
28-03-2008, 04:17 AM
biết yêu thầm là đau khổ
biết nói sao khi em lở xa chân
tình yêu ngu ngơ, thơ thẩn
tình đầu của em ngớ ngẩn u sầu
yêu nhưng lại sợ nỗi đau
sợ tình đầu tan vở sau cơn mơ

fallen_angel8x
29-03-2008, 09:59 PM
Bác mún chiến em chiến với bác nhá
Mà bác ơi em mời bác ván đầu
Bác có rảnh cho em nội dung chiến
Dư ngàn thời gian em với bác chiến cho vui!




Thân

Ok ! Thế nhé ^^
Hum nào rảnh thì kêu tui nhé
Thử chút koi "đằng ấy" ra sao
Xem "võ công" :hihi: đạt tới mức nào
Bem nhau thử ùi nhận làm bằng hữu :vui:

Tr4jxUNgH3
29-03-2008, 10:04 PM
Nguyệt lão thưa rằng tuổi có chăng
Già rồi cũng hay nhầm lẫn chăng
co như bạn trẻ còn sung mãn
Yêu rồi trách Nguyệt cũng bằng không

hoasentrang
30-03-2008, 07:44 PM
Ozhi bạn cứ đứng lui ra
để coi tui sử lão fallen già
lễ nghi nề nếp không coi trọng
vậy mà lên giọng dám kêu la
lấy nghề cãi lộn ra đây DỌA
cứ thử xem nào AI SỢ Ai
tớ đây đang đứng rất khoan thai
cươi82 tươi để đợi ẤY lên BÀI
có NGOn thì cứ lu loa nói
để coi cuối cùng Ai so AI

fallen_angel8x
30-03-2008, 08:58 PM
Hơ hơ vui wa' là vui
Khi không có kẻ cùng tui chiến ùi ^^
Chỉ sợ nóa chạy mất thui
chứ ở lại chiến còn vui j` bằng
Khỏi phải nói năng lằng nhằng
Bắt đầu lập tức coi ai hơn nào
Có giỏi thì mau nhào vào
Fal tui chờ đó, xem nào dzô đi

hoasentrang
31-03-2008, 05:34 PM
Hơ hơ vui wa' là vui
Khi không có kẻ cùng tui chiến ùi ^^
Chỉ sợ nóa chạy mất thui
chứ ở lại chiến còn vui j` bằng
Khỏi phải nói năng lằng nhằng
Bắt đầu lập tức coi ai hơn nào
Có giỏi thì mau nhào vào
Fal tui chờ đó, xem nào dzô đi

okie <== nó đứng đây nè
có Ngon nhào tới lè nhè đi Kưng
đời trai như lát củ Gừng
Gừng non nấu Ruốc gừng già nấu canh
đừng nên đứng đó lanh chanh
ra oai khoác lác nổ banh chốn này
huyênh hoang cứ nghĩ mình hay
công bằng đánh chiến vài ngày DAM" KHÔNG?

fallen_angel8x
01-04-2008, 05:38 PM
Sak sụa!
Cao nhân khuất bóng 1 ngày
Ti gôn kia đã vác chày máu ghê
Chẳng wa mấy bữa... hê hê
Sinh nhật bx nên tui hem vào
Có j` mah` fai? ồn ào
Tui đây rùi đó! Nào thì chơi đi!

Ozhi
01-04-2008, 07:04 PM
Ai cha mọi người ai cũng sung quá ha!
Tớ đây chẳng ngán ai chung nhà
Nhưng thôi tớ đành lui gót vậy
Nhường hai bác trước.Vậy đi ha!


*cười*
Thân

hoasentrang
01-04-2008, 09:22 PM
kaka yinjue

lão fallen hình như đang rất bận
luyện cước quyền trên đỉnh núi NGA MI
cầm cây kiếm hiên ngang như chàng ẾCH
tay run run giết KIẾN không thành
tigo^n_buồn đứng từ xa ngó lại
thấy ngượng ngùng thay lão đó fallen

kakaka

fallen_angel8x
02-04-2008, 03:19 AM
Fal hem bận luyện quyền
Cũng chẳng buồn nghịch kiếm
Fal đang bận đi chơi :vui:
Fal đi cùng bà xã
Dạo chơi khắp mọi nơi
Đang rất là hạnh phúc :ahah:
Ti gôn hem đúng luk
Ra kêu la om xòm
Fal ngắm, bắn kái "bòm" :cuane:
Ti gôn lăn ra chít
Thế là thui! Chấm hít!
:so_funny::so_funny::haha:


Phen này thì chít tigo^n kia rùi
Thì ra cao nhân vắng bóng tụ họp
Cùng bạn để mà luyện võ công đây mà
Hẻm piết sẽ có bao nhiu fallen nữa nhỉ???
Ôi thôi thế giới sẽ chìm trong bể máu
Bên này khiêu chiến bên kia cũng đâu từ
Trời đất ngả nghiêng bởi cuộc chiến này chăng???
Tigo^n chỉ kòn một bóng lẻ loi
Hẻm biết bữa nay thế nèo rồi???
Khi Ozhi đã rút lui ko hợp tác cùng tigo^n
Đừng nản nha tigo^n loài hoa tuyệt đẹp
Hãy đánh cho fallen tơi bời hoa lá
Cho hết dương oai, to miệng chốn này.....

ha..... haha..........sakk...sak......akk......

Đề nghị ông đứng ngoài
Hem bik , hem nhận xét
Cứ nhận xét hồ đồ
Nghe thật nah` củ chuối
*****************************
Tui nói rõ ràng là đang đi chơi với bx chứ ai bảo là luyện tập kái j` =.=' ngại ông wa' đi :bicycle:

tienu
04-04-2008, 08:35 AM
Bạn Phong Lưu nói thế có hơi quá???
Con gái ngày nay tùy người bạn ơi ^^
Còn đó những tâm hồn thật đẹp...
Lẩn trong đám bùn, ai biết đc đâu???

(Thơ tớ làm nghe lủng củng lang cang...
Có gì nhờ cả nhà chỉ giúp...
Vắt mũi chưa sạch mà ham bon chen...
Nhiều chuyện nó vậy Mong bà con thông cảm ^^)

Ơ chị Ozhi đắt khách quá ta???
Chẳng bù cô em khù khờ nghệch ngợ...
Lập pic thơ, lèo tèo ủng hộ...
Vì lười, em nhắm mắt làm ngơ :D (Tội lỗi -_-'')

fallen_angel8x
04-04-2008, 09:38 PM
:bicycle: Ông này đúng là kiêu ngạo wá
Thơ củ chuối vẫn cứ là thơ
Hẻm biết thì mới nhận xét chứ
Biết rùi nhận xét cái nỗi gì
Thơ ông cũng đâu có hơn ai
Chẳng wa rảnh wá tui nhảy zô
Giờ thì tui hẻm thèm zô nữa
Cứ tự nhin mà khiêu chiến thoải mái đi
Hehe... :hiepsi: :wavey: bye bye

Tui nào có bảo ông đừng vô
Cũng chẳng kiu ngạo ở chỗ mô
Chỉ mong ông chớ có hồ đồ
Vậy thui !!! :thatall:
****************************
^^ có người tán chiện tui vui ý chứ ^^ nhưng làm ơn đọc kỹ rùi hãy nói đi mah` ^^!

fallen_angel8x
04-04-2008, 10:40 PM
^^ Đề nghị ông đứng ngoài
= đề nghị ông, người đang đứng ngoài ^^! Nói tắt wa' nên hem hỉu ^^!

He he tui hiếu sự
Nên càng đông càng dzui
Dù kết Pengyou ( bằng hữu ) rùi
Thì vẫn chém nhau được :hiepsi:

*************************
Độc chiếm kái j`? Tui ah'?^^ chỉ thik gây chiện kãi nhau cho vui thoai :so_funny:

lừa_đảo_tiểu_thư
04-04-2008, 10:49 PM
anh zai ơi hỡi anh zai
làm chi mà để người ta mắng hoài?
mà mấy anh mấy chị kia ơi
anh em hơi nóng mọi người hiểu cho

fallen_angel8x
04-04-2008, 11:13 PM
anh zai ơi hỡi anh zai
làm chi mà để người ta mắng hoài?
mà mấy anh mấy chị kia ơi
anh em hơi nóng mọi người hiểu cho

^^ hux cảm động wa' xá nha
Có cô em gái rất là dễ thương
Nhưng anh đây cũng bình thường
Chỉ là nhém chiện, chọc người cho dzui

tienu
04-04-2008, 11:26 PM
Ơ hay bạn Yinyue bạo động
Xách dao kiếm đi đòi mạng người ta
Trung Quốc? hay là cháu Iraq?
Xóm lá đa? hay Xóm chuồng Trâu?

Tôi nói đùa, mong bạn đừng để ý!!!
Chọc trêu tèo tẹo, rất là vui...
Hy vọng mặt bạn đừng tặng nhiệt...
Hy vọng bạn đừng...chém lại tôi...:D

@Lenicka:

Họ hàng người thân đâu đâu cũng gặp
Tiên đây ganh tị rấm rức khóc mưa dòng...
Thân cô đơn..Lạnh lẽo cắn răng chịu...
Biết đâu đc, mỗi người 1 kiếp mệnh...
Chỉ lấy Sách Vở làm niềm vui...
Mọt Sách quá, hèn chi cận nặng độ...
2 cái đít chai làm sống mũi tẹt luôn...
Có ai gặp, chắc cũng tưởng chuột chũi...
"Alo sở thú, có con chuột sổng chuồng"

-_-''

:D

lừa_đảo_tiểu_thư
04-04-2008, 11:41 PM
hem có đâu tiên ơi
anh trong forum ý mà
hem có phải anh em họ hàng chi
nhưng mừ cũng quý anh lắm à.
nếu mún tiên có thể tìm
trong mấy topic tuyển gia đình đó tiên

hoasentrang
04-04-2008, 11:50 PM
mấy bữa nay lai rai bia riệu
nên hông nhào dzô dến vườn thơ
bước thấp bước cao vừa vào là té ngửa
2 ông này đang ngứa miệng cãi nhau háha'ha'
hỡi fallen tự sưng thần khiêu chiến
hãy mau mau quỳ xuống trước điện thần
nghe ngươi hống hách lam ta đây nóng mặt
tay giơ cao múa kiếm tựa RUỒI bay
thật lòng thì thấy cũng hay hay
nên tính mướn ngươi về làm nghệ sỹ
biểu diễn trước đám đông giúp những kẻ an mày. là lá la chịu hông baby?

nguyentruc_8692love
05-04-2008, 02:11 PM
người ta theo chồng thì kệ người ta
mắc chi mọi người xen vào bình luận
bình luận nhìu quá lại bị chửi vô duyên
ngồi về cặm cụi bực tức vô cớ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
^ ^

Ozhi
05-04-2008, 02:49 PM
trời ạ các bác ơi
chém nhau chém vừa thôi
kẻo sứt đầu máu đổ
em chẳng giúp nổi đâu!
tuần em on có một
chẳng cấp cứu nổi ai
ấy bác fal hung hăn
đó bác kia bọ xít
từ từ oánh nhu chết
đừng nhanh quá kẻo khổ em!


:D

tui ủng hộ mọi người oánh nhau! Nhưng oánh có văn hoá các bác nhá! Mà oánh nhau từ từ thôi kẻo tội nghiệp em tui than vãn (bé tien đây nè!). Các bác oánh từ từ lâu lâu em oánh ké với!



:D

trungnhi
05-04-2008, 06:48 PM
Ta từng nghe
Thấy bảo có chém nhau
Định xem qua chút đỉnh
Nào đâu thấy chém nhau
Chỉ thấy đầu này bám chặt đầu khia
Máu đổ

Than ôi
Giận thiên hạ, phiêu bồng lang bạt
Chém nhau rồi mới nói yêu nhau
Đầu sứt
Tay rơi
Bụng phơi, ruột đứt
Chổ này lanh chanh
Nơi kia chảnh choẹ
Sỹ khí đã hăng
Lành chanh xấn tới
Vung bút lên múa tới một hồi
Vun vút tuôn ra
Bao lời Hoa, tiếng Mỹ
Yinyue vội vàng đáp trả
Bằng tiếng Tây: Anh, Pháp, Thổ Nhỉ Kỳ
Nhẽ cũng vài trăm hiệp
Khó phân thắng bại

Thương thay
Dân cư mạng
Kẻ khèo chân
Người lòi rốn
Chạy không kịp, đành phơi thân chốn ây.



KHÔNG CHƠI LẠI NHÉ KHÔNG NGHĨ LINH TINH NHÉ

yinyue
05-04-2008, 07:17 PM
Trungnhi vui tính wá ta
Thế đã kóa ai khèo chân
Kẻ nào lòi rốn chưa???
Chẳng thấy cái thây nào phơi chốn này
Chỉ thấy Trungnhi đang quỳ lạy chúa
Mà chả biết chúa phải không nữa
Chỉ thấy có con gì trước mặt Trungnhi thui hì
............

tienu
05-04-2008, 09:57 PM
Tiểu nữ gì đây chả biết????
Mồm miệng cứ y như là....vậy
Chả biết là gì nhưng mà thấy vậy
Yinyue đâu có bạo động chi đâu
Xách dao tìm mạng người ta khi nào???
Tất nhiên hẻm Zhongguo hay Iraq gì gi
Nhưng Tiểu nữ nói wá Yinyue đang tăng nhiệt
Tuy giận lắm nhưng cũng sẽ bỏ wa
Tính tui như tên tui Yinyue đó
Lúc trầm bổng lên cao rồi lại xuống
Yinyue - Âm nhạc là tên tui nè
Bạn cứ đùa, tui hẻm bận tâm chi
Chém giết thì tui đây đành pó tứ chi
Tiên nữ cứ vô tư tung tăng chốn bồng lai.....

Hợ hợ...Cho Kẻ Hèn vài câu...
Thân Kẻ Hèn...tự xuyên tạc đủ điều ^^
Vốn tính đùa vui, ít nể mặt ai..
Bởi vậy ra đường dép bay tứ phía
Nhắm đầu Kẻ Hèn, mà hạ cánh thôi...

Xin lỗi vì làm bạn nóng mặt :D
Chẳng cố tình chi, chấp nhất gì?
Kẻ Hèn biết, ấy chỉ Đánh đùa...
Đinh Tiên Hoàng, chẳng kịp lại đâu...
Nên ngứa miệng, chõ vô chọc ghẹo...
Mong ấy rộng lượng, bỏ qua cho :D

Vẹt có mũi tẹt? Tớ chẳng biết
Mắt có đít chai? Chưa chắc đâu!!!
Tớ chỉ nói đùa! Ko tệ thế đâu!!! :D
Thân ăn mày, hiếm ai để ý...
Thêm râu vẽ ria, giết thời gian...
Ở nhà rảnh rỗi, đọc sách chán...
(Con Mọt lúc hăng cũng lúc kiệt)
Gặp bạn Yinyeu...nói tiếng Yêu
Tim Kẻ hèn động cấp mười bốn...
Tay Tại Hạ rung cỡ mười lăm...
Khen thay Yinyeu khéo đùa cợt...
Tiên bay trên trời, rớt cái bộp...
Què tay què cẳng, bắt đền đó!!
Tiền Viện Phí, giờ có ai chi?

Kẻ Hèn chẳng sang, cũng chẳng cao
Tướng lùn lùn, chân ngắn ngủn...
Người người chê cười, "vui vẻ" thay...
Kẻ Hèn cũng có 2 con mắt
Ý thức đc, dáng hình "tiêu chuẩn"
Tiên Nữ, Tiểu Nữ, ôi xa quá!!!
Cứ gọi Tiên Ù, hợp dáng...Tiên :D

@Ozhi:

Nhớ ai kia, đã từng bảo rằng:
"Đánh nhau, cãi nhau, tôi ko khuyến khích"
Mà giờ đây: "Tớ ủng hộ nhiều"
Phải chăng chị lây...Bi-la-đen?
(Làm em đây buồn cười khôn xuể)

trungnhi
05-04-2008, 10:55 PM
Trungnhi vui tính wá ta
Thế đã kóa ai khèo chân
Kẻ nào lòi rốn chưa???
Chẳng thấy cái thây nào phơi chốn này
Chỉ thấy Trungnhi đang quỳ lạy chúa
Mà chả biết chúa phải không nữa
Chỉ thấy có con gì trước mặt Trungnhi thui hì
............


Giận thay
Ta đã nói không chơi lại nhé
Mà ngờ đâu
Quân tử vừa lui
Tiểu nhân đã tới
Vung bút chém liền

May thay
Cư dân mạng
Khối người nghĩa khí
Đã cùng ta
Dẹp nốt chổ thừa
Ozhi hỡi
Hoá ra Ozhi còn nghĩa khí
Đã đứng ra hoà giải
Có thể đã xong
Xem chừng còn khó
Bởi yinyue
Đứng đó rình hoài

Ô hô
A ha
Oán than thay

Ozhi
06-04-2008, 01:07 AM
^^
Em cám ơn bác nhé!
Rứa em đây nghĩa khí thì đầy
Chấp tụi trai mình rầy mày rựa
Em chẳng ngán chàng nào hết đâu!

Tuy thơ em thì nó vậy đấy
Chứ em đây khác đó thật đầy
Chẳng giống thơ em là một người khác!
Nghĩa khí đầy Ozhi có em!

Cám ơn bác trungnhi, em với bác làm quen nhá!

trungnhi
06-04-2008, 03:50 AM
^^
Em cám ơn bác nhé!
Rứa em đây nghĩa khí thì đầy
Chấp tụi trai mình rầy mày rựa
Em chẳng ngán chàng nào hết đâu!

Tuy thơ em thì nó vậy đấy
Chứ em đây khác đó thật đầy
Chẳng giống thơ em là một người khác!
Nghĩa khí đầy Ozhi có em!

Cám ơn bác trungnhi, em với bác làm quen nhá!

Ozhi thân mến!

Đã lâu rồi, không viết nỗi trang thư
Thôi đành viết vài vần thơ gửi bạn
Xa lâu lắm, ồ quen nhau đâu nhỉ
Ừ thì thôi, giờ ta hoá quen rồi
Ấy sống ra sao?
Tào lao vài lời

fallen_angel8x
07-04-2008, 01:41 AM
Đã wa đầu 7 rùi trời
Thật là ghê gúm wa' troy` ah` nha
Fal tui bận việc hem ra
Mí vị 8 những chiện j`? Máu kinh ^^
Làm tui cũng phải giật mình
Sợ đây ^^!
****************************
Tình hình nah` tớ đang bị chém ở trong Phỏng Vấn nên tạm off bên nì ^^

EM NGOAN NHƯ QUỶ
07-04-2008, 01:47 AM
người ta khờ, thì bạn cảm thông
bạn phải là người dắt đường người ấy
nhưng sao ngày mai bạn đã có chồng
mà vẫn muôn chàng khờ phải ngóng trông
có phải làm thế càng đau khổ
càng làm cả hai phải khổ đau
nếu có duyên gặp nhau vẫn là bạn
còn tình xưa giờ đây xin cắt ngan:rain:

qminhnguyen
15-04-2008, 07:40 AM
Tớ đang khóc đấy cậu biết không?

Tớ đang khóc đấy cậu biết không?
Ai biểu ngày mai tớ theo chồng
mẹ tớ về nơi đô hội.
Sài thành sẽ nhớ, vẫn có trông?
Tớ đang buồn đấy cậu biết không?
Chỉ bởi ngày mai tớ đi mà
cậu thì cứ lơ ngơ vậy.
Chẳng biết những gì mà tớ mong.
Tớ mong cậu bớt ngốc
rồi mong cậu hiểu thêm.
Tớ mong cậu sẽ nói
và mong cậu sẽ chờ.

Thế mà có ai vẫn cứ khờ.
Cứ để con gái tớ ngóng trông!

-end-

2007

CÔ HÀNG XÓM

Sáng nay tiếng pháo reo vui
Cô hàng xóm lấy chồng rồi
Trời lạnh hay lòng se lạnh
Mảnh hồn như xác pháo rơi

Đông này chắc là lạnh lắm
Vườn hồng cạnh ngõ ai chăm
Hàng tước đào xưa đỏ thắm
Vội buông cành nhỏ âm thầm

Nhặt một cánh hoa vừa rụng
Ép vào lòng một dáng xưa
Còn đâu những lần lúng túng
Trao lời ngớ ngẩn rất thừa!

Ném cành hoa xuống hồ nước lặng
Sóng trong lòng gợn nhẹ, chơi vơi...
Một chút gì, để rồi im vắng
Gửi hình xưa vào dĩ vãng xa vời.

MQN