loveyound
19-03-2008, 11:52 PM
Bài Thứ Nhất
Đứng bên em anh thấy mình nhỏ bé
Đã bao lần anh định nghĩa lời yêu
Một lần khất anh sẽ nói
Gặp em rồi anh biết nói chi đây
Bài thứ Hai
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người con gái xinh xinh ấy
Thương thầm nhớ trộm thế là yêu
Bài thứ Ba
Đố ai định nghĩa được chữ ghen
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người yêu khoác vai kẻ khác
máu nóng nổi nên thế là ghen
Bài thứ Tư
Mưa rơi rả ríc mang chữ nhớ
Chim én đưa thư dệt chữ thương
Trời xanh mây thẳm mang chữ đợi
Anh vẫn yêu em đợi chữ chờ
Còn nhiều nữa khi nào rảnh mình post lên nữa
:fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi:
Đứng bên em anh thấy mình nhỏ bé
Đã bao lần anh định nghĩa lời yêu
Một lần khất anh sẽ nói
Gặp em rồi anh biết nói chi đây
Bài thứ Hai
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người con gái xinh xinh ấy
Thương thầm nhớ trộm thế là yêu
Bài thứ Ba
Đố ai định nghĩa được chữ ghen
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp người yêu khoác vai kẻ khác
máu nóng nổi nên thế là ghen
Bài thứ Tư
Mưa rơi rả ríc mang chữ nhớ
Chim én đưa thư dệt chữ thương
Trời xanh mây thẳm mang chữ đợi
Anh vẫn yêu em đợi chữ chờ
Còn nhiều nữa khi nào rảnh mình post lên nữa
:fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: