PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngẫu nhiên...



love_cute
19-03-2008, 01:22 AM
Mình gặp "ấy" là một ngày trời mùa hè đầy nắng,đứng bên ngoài cánh cửa màu xanh lá...lúc ấy "ấy" thật là thiết tha trong chiếc áo đầm màu vàng với những đóm hoa nhỏ li ti...dù mình vẫn chưa biết được rằng lúc đó ấy là ai mình chỉ nghe người bạn của mình giới thiệu mà thôi.Suốt buổi nhóm tụi mình nói về rất nhiều chuyên...thời gian dường như trôi nhanh ,mới đó mà đã 10h tội Thế rồi n~ câu chuyện kết thúc, mình cùng người bạn tạm biệt ấy ra vê...dù chỉ là ngày đầu tiên minh và ấy chào nhau bằng 1 nụ cười mà thôi nhưng cái cảm giác của mình lúc đó thật lạ dường như đã thân nhau lâu lăm...Một ngày,hai ngày, ba ngày và rồi thời gian trôi đi không biết từ lúc nào mình và ấy đã trở thành những người bạn thân thiết...ấy biết không? cái ngày ấy mình không nghĩ là sẽ gặp lại ấy một lần nữa...thật là thế đáy^^ nhưng số phận đã an bài thì phải., hôm sau ấy đến tim mình,làm minh ngạc nhiên quá đội, và mình đã rất vui...Cuộc sống không có gì ngẫu nhiên mà tất cả điều là hiễn nhiên cả,tụi mình gặp nhau bởi vì chúng mình phải gặp nhau..đây.Cảm ơn ấy vì ấy đã sinh ra và có mặt trên cuộc đời này để rồi ấy lần nữa bước vào cuộc đời mình,dù ấy cũng đã nhiều lần làm cho mình phải đau lăm...mình sẽ ko buồn và giận ấy lâu đâu..^_^ ấy đã chỉ cho mình học được nhiều điều từ cuộc sống này và mình muốn nói mình yêu ấy rất nhiêu.Dẫu biết thời gian mình và ấy bên nhau ko còn là bao nhiêu...

Phuongxu
20-03-2008, 04:14 PM
những cái ngẫu nhiên trong những cái hiển nhiên

mưa_buồn
20-03-2008, 11:15 PM
có những chuyện ta cứ tưởng là nó ngẫu nhiên đến trùng hợp.....nhưng.....tất cả vốn đã đc sắp đặt sẵn......tương lai của mỗi người với những sợi dây của số phận đang từ từ quấn vào nhau....