Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xót Thương Một Kiếp Xuân



Lột Xác
19-03-2008, 12:45 AM
Miệt Vườn Thanh Hóa xa xôi
Ruộng nương mộc mạc em tôi hiền lành
Miền quê non nước trong xanh
Êm êm chim én lượn quanh quê nhà
Sinh thời thảo hiếu mẹ cha
Xóm giềng bạn hữu thiết tha xuân về
Êm đềm sống cảnh chân quê
Bao năm mưa gió chẳng hề lụy than

WTO mở màn
Công ty xí nghiệp ngập tràn nước ta
Rồi em từ giã quê nhà
Bình Dương em đến như là cái nôi
Mang bao cảm xúc bồi hồi
Tâm tư gửi gắm cho người em yêu
Ngờ đâu một thoáng mây chiều
Tan hoang kiếp sông tiêu điều xác xơ
Có ai hiểu hết chữ ''ngờ''
Có ai đi hết bến bờ nhân gian
Tình yêu mật ngọt vô vàn,
Đắng cay địa ngục đêm tàn canh thâu
''Yêu nhau không lấy được nhau
THì đem cắt cổ thương đau cho đời''
Mẹ cha còn đó ai ơi
Họa chi cái án bọt bèo phải mang
Xuân về tạ lỗi xóm làng
Xót thương cái thói ngang tàng mẹ cha
Bây giờ đã thành hồn ma
Ngàn năm quỷ dữ vẫn là quỷ thôi;

Các báo đã đồng loạt đưa tin về cái chết xấu sô của cô gái người Thanh Hóa,riêng Lột Xác ta cũng có đôi vần thơ để an ủi cho cô gái ''tài hoa bạc mệnh'' này
Yêu nhau được hơn một năm,cô gái thấy quá nhiều điều mâu thuẫn nên đành nói lời chia tay với chàng trai <người Bên Tre>,ngay lập tức chàng trai dùng một con dao cắt cổ cô gái<chết tại chỗ> và chàng trai đành tự sát sau đó

''Cái gì của mình thì không tranh giành cũng là của minh,còn cái gì không phải của mình thì có tranh giành bao nhiêu cũng chẳng phải của mình''

Chúc các bạn có một tình yêu trong trắng và vững mạnh

vuonthochieuhohen
21-03-2008, 10:25 PM
Tình yêu nông cạn sai lầm
Hiểuc nhau quá ít , âm thầm hại nhau
Cuộc đợi chẳng khác cây cầu
Xây chưa kịp dáo , sập sâu giữa dòng
Biết đâu số phận long đong
Mịt mù đen tối tự mong lia đời

trungnhi
25-03-2008, 02:51 AM
Tình yêu nông cạn sai lầm
Hiểuc nhau quá ít , âm thầm hại nhau
Cuộc đợi chẳng khác cây cầu
Xây chưa kịp dáo , sập sâu giữa dòng
Biết đâu số phận long đong
Mịt mù đen tối tự mong lia đời


Dẫu rằng nông cạn sai lầm
Yêu nhau quá ít để rồi hại nhau
Nhưng xin đừng nói CÂY cầu
Thăng Long ngàn tuổi có đâu sập nào

Biết rằng số kiếp long đong
Lẽ đâu ai muốn lìa đời giải khuây
Thương cho cảnh sống xa nhà
Gặp tay SÁT THỦ vì tình nỗi điên