Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lệ tình



giacmobuon
18-03-2008, 10:41 PM
Tôi biết tình ai đã hết rồi
Yêu tôi vì bởi dối tôi thôi
Nhưng tôi mù quáng tin tất cả
Để bây giờ ôm khổ riêng tôi

Tôi tiển cuộc tình bằng nước mắt
Với mảnh khăn tang vĩnh viễn xa
Rồi tôi cứ yêu và nuôi hận
Để mặc ai ngoảnh mặt hay là...

Hôm nay đông đến trời xe lạnh
Một mối duyên xưa chết thật rồi
Tôi sống lại đây cùng dĩ vãng
Với những tháng ngày có anh tôi...

Lệ buồn tôi nhỏ những vầng thơ
Thôi thế từ đây hết mộng mơ
Từ đây thôi nhé thôi, thôi nhé
Duyên đến duyên đi cũng hững hờ.

suol
20-03-2008, 01:00 AM
tôi khóc biệt âm thầm tôi khóc biệt
tiễn đưa tình tiễn đưa người đi xa
lệ tuông rơi từng giọt từng giọt sầu
lệ tuông rơi rơi mãi mãi không thôi
lệ tuôn rơi vì tình yêu dang dỡ
người xa rồi sao khóc mãi chi đây
nghìn năm sau vạn kiếp sau
tình vẫn buồn vì tình yêu cách biêt!

tieubachlongtctn
20-03-2008, 03:20 AM
cuộc tình nào nếu đã lỡ đi xa
sẽ ôm sầu vào trong dòng dĩ vãng
cuối con đường như chẳng còn ánh nắng
để hững hờ gieo lại nỗi thương tâm

dù biết vậy vẫn nuối tiếc phân vân
để lạnh lẽo gieo trong lòng giông tố
và tình ấy cũng chẳng còn đâu nữa
khi tất cả là một nỗi xa xăm

tinh tan rồi tôi cũng hết bâng khuâng
chẳng mộng mơ chẳng gieo lòng thương nhớ
hai con đường giờ đây dần cách trở
để hai người phải xa cách thời gian

và ngày sau cũng chẳng còn than vãn
khi tình mình đã mãi cách rời xa
khi chia tay lệ ai khóc nhạt nhòa
để ký ức về trong chiều hoang vắng

Đa Tình
20-03-2008, 02:39 PM
Lệ tình gieo cách biệt
Thế gian lắm hững hờ

kimanhvang
21-03-2008, 12:09 AM
tình đời rơi nước mắt
lòng ôm trọn đắng cay

suol
21-03-2008, 01:47 AM
người đâu vô tình quá
cất bước đi quá nhanh
một mình ai khóc biệt
bởi lẻ tình dối dang!

trungnhi
02-04-2008, 03:34 AM
tình đời rơi nước mắt
lòng ôm trọn đắng cay

Một mình ôm chọn đắng cay
Em ơi có thể san anh ít nhiều
Vì em cô bé mỹ miều
Thì anh có thể làm liều thân anh

thảo lệ
03-04-2008, 02:13 AM
anh ơi chớ có nói càn
làm đc thì nói, ko đc thì thôi
con trai thời nay là thế đó
cứ bốc phét để rồi bị coi khinh

chuchocon
03-04-2008, 03:24 PM
người ra để tình tôi lại
một giọt lệ tình tôi khóc vì anh
dù ngày mai anh way lại
thì giọt lệ sầu đã xóa hình bóng anh

trungnhi
03-04-2008, 04:01 PM
anh ơi chớ có nói càn
làm đc thì nói, ko đc thì thôi
con trai thời nay là thế đó
cứ bốc phét để rồi bị coi khinh


Chào em người con gái
Rớt "giọt lệ" sầu bi
Cớ sao lại nói càn
Anh, con trai là thế

chuchocon
03-04-2008, 04:24 PM
con trai đâu mấy ai tốt cả
dối gian người rùi vỗ cánh bay xa
để giọt lệ sầu ướt đẫm mi ai
để ai ngồi đó nhớ mong đem dài

hoaithu62
03-04-2008, 04:35 PM
Nếu biết người đi là mãi mãi
Ai còn nhỏ lệ để làm chị

Tình yêu là cái chi chi
Đố ai hiểu thấu những gì khi yêu
Khi yêu ta nhớ nhau nhiều
Lệ tình vơi cạn khi nhiều dối giạn

hoaithu62
03-04-2008, 04:41 PM
Con trai lắm kẻ không chung thuỷ
Nói đó rồi quên tựa lá môn

trungnhi
03-04-2008, 04:45 PM
con trai đâu mấy ai tốt cả
dối gian người rùi vỗ cánh bay xa
để giọt lệ sầu ướt đẫm mi ai
để ai ngồi đó nhớ mong đem dài



Đừng nói vậy chú chó con bé nhỏ
Chúa sinh ra phụ nữ để yêu chiều
Để vỗ về, an ủi giấc Adam
Không có lẽ Adam thành phụ bạc
Không yêu chiều, che trở Eva