Xem đầy đủ chức năng : Thất tình
giacmobuon
18-03-2008, 07:27 PM
Tôi chán cuộc đời chán cả người yêu
Chán hoàng hôn với những buổi chiều
Tôi muốn chết đi để mà quên lãng
Kẻ tôi yêu quên bỏ tình yêu
__HanTinh__
18-03-2008, 11:07 PM
Tôi cũng vậy đang sầu và đang nản
Người tôi yêu đã xa mãi xứ Hàn
Người yêu tôi thì lạc bước lang thang
Tôi ko biết chọn ai đây người hỡi
Chuyện thất tình mấy ai mong bước tới
Nhưng mà tôi đã hiểu thấu tận tường
Mãi u hoài ôm gối mộng vấn vương
Vương vấn mãi một bóng hình năm cũ
Vì tim tôi lưôn hướng về quá khứ
Nên giờ đây tôi vưột mất tình yêu
Người yêu tôi anh đã mãi phiêu diêu
Xin lỗi nhé trái tim tôi quá bé
Tôi chỉ cần một mối tình sưôn sẻ
Không tham lam chức vị giàu hay sang
Nhưng vô phương tình mưôn kiếp vỡ tan
Sao số kiếp cứ đoạ đày tôi mãi
tieubachlongtctn
20-03-2008, 03:29 AM
chợt nhớ lại một chiều đông lạnh giá
tôi hỏi lòng lệ đã chảy vì sao
để thương nhớ dệt ước những mộng đầu
làm tan vỡ tình yêu đầu vụng dại
còn người đó và còn tôi... tôi mãi
mà sao lòng quặn thắt một nỗi đau
khi chia tay nhìn nhau như chẳng nói
khẽ dối lòng hai đứa ở hai nơi
__HanTinh__
20-03-2008, 02:01 PM
Dối lòng mình tôi đã hết yêu ai
Nhưng tim vẫn thấy đau ôi đau lắm
Có hay không mối tình quê đằm thắm
Đôi ta nghèo nhưng hạnh phúc người ơi
Nay người đi bỏ mặc lá kia rơi
Cho câu thơ tôi nhưộm màu héo úa
Tôi nguyện kiếp hiến dâng tình cho Chúa
Chúa Chúa ơi cứu vớt trái tim khờ
kimanhvang
20-03-2008, 11:52 PM
cầu xin chúa nhưng lòng nào nhẹ bớt
bởi tình yêu kia đã mãi chẳng phai
luốt nước mắt lòng nghẹn ngào chua chát
hận trái tim cứ ôm nỗi bi ai
đời lẻ bước chỉ mình rơi nước mắt
nào có ai lau nước rắt dùm ta
chỉ biết khóc cho lòng kia nhẹ nhõm
nhưng khóc rồi nào có bớt được sầu ?
__HanTinh__
20-03-2008, 11:59 PM
Sầu thì chẳng thể vơi cùng nước mắt
Mà sao ta vẫn hoen nhưốm my cay
Hận làm ta thân xác mãi hao gầy
Mà ta vẫn mưôn đời này ôm hận
kimanhvang
21-03-2008, 12:04 AM
tháng năm trôi ta hận đời biết mấy
tuổi thơ ta phải khoá chặt vì ai
dòng sông kia bể nguồn là nước mắt
mưa vẫn rơi cuốn nước mắt chan hoà
__HanTinh__
21-03-2008, 02:08 PM
Cơn mưa nào lạnh giá bưốt tim ta
Mưa nhắc nhớ chuyện tình bưồn năm cũ
Mưa ơi mưa hãy cưốn theo gió lũ
Linh hồn tôi hoen nhưốm bụi sương mờ
kimanhvang
21-03-2008, 07:24 PM
Dẫu tháng năm ngày dài trong cách trở
Tôi vẫn lạnh lùng một bóng giữa cô đơn
Ôm tương tư mang dấu tận đáy lòng
Nước mắt rơi chảy dài trong lặng lẽ !
trungnhi
25-03-2008, 03:29 AM
Tôi chán cuộc đời chán cả người yêu
Chán hoàng hôn với những buổi chiều
Tôi muốn chết đi để mà quên lãng
Kẻ tôi yêu quên bỏ tình yêu
Sao lại chán hỡi Nàng thơ bé nhỏ
Sống trên đời còn nhiều thuở gặp người yêu
Nếu ta chết biết đâu rằng trên đó
Nó nhìn ta cười khẩy, ỐI người yêu
chaulong_551989
25-03-2008, 01:33 PM
:xinchao: yêu thì khổ chẳng yêu thì lổ :xinchao:
thà chịu khổ chứ không chịu lổ
.:welcome: .........................................
:flyingangel3: biết tình là hố xâu vực thẳm
mà sao lắm kẻ vẫn bước chân vào
tình đã chết nhưng lòng vẫn yêu
kiếp này không thành hẹn kiếp sau
tình là hạnh phúc lẫn niềm đau
là dao hai lưỡi rất vô tình
làm sao biết được tốt xấu đây
nâng niu, thương yêu và say đắm
nhưng người vẫn lặng lẽ bước đi :dancing tomato
tình là thế biết trách ai
duyên không thành anh chớ buồn sầu :flyingangel3:
đừng giận hờn hay oán trách nhau
dẫu mai trên đường có gặp nhau
xin anh đừng vờ như không quen:battay:
mối tình tan vở ai nào muốn
thôi tình đã lở anh bước đi
đôi mắt nhìn anh dòng lệ nhòa
dù xa anh nhưng em vẫn mong
anh tìm thấy hạnh phúc chính anh
còn riêng em sẽ cố quên anh
những niềm vui xen lẫn nước mắt
mối tình đầu cho em nỗi đau
một nỗi đau khắc dấu trong tim
em sẽ quên anh người yêu dấu
tình đã chết hẹn anh kiếp sau
:banana-wave[1]: :cobe:
:rain: good bye my love :supergal:
Hạ Vàng
27-03-2008, 06:19 PM
Tôi cũng chán đời chán tình yêu
Nhưng trách làm chi sự thật là .....
phải chăng ta chết vào quên lãng
quên hết người yêu sự thật là ...
Tặng giấc mơ buồn
o0obebongbongo0o
28-03-2008, 07:12 PM
Tôi cũng sống những tháng ngaỳ đau khổ
Chết một lần ko nhức nhói đơn cô
Nhìn mặt nước con cá vàng thoi thóp
Cố ngóc cao hớp từng làng khí mát
Chợt bừng tỉnh...
Con ngươì há ko bằng loaì ngư biển
quyền được sống sao nở vội chối từ
Em sẽ sống dù chỉ một bóng hình
Vẫn cao đầu ngaỳ mai sẽ ko anh
trungnhi
02-04-2008, 03:51 AM
Tôi cũng sống những tháng ngaỳ đau khổ
Chết một lần ko nhức nhói đơn cô
Nhìn mặt nước con cá vàng thoi thóp
Cố ngóc cao hớp từng làng khí mát
Chợt bừng tỉnh...
Con ngươì há ko bằng loaì ngư biển
quyền được sống sao nở vội chối từ
Em sẽ sống dù chỉ một bóng hình
Vẫn cao đầu ngaỳ mai sẽ ko anh
Thôi em ạ, tháng ngày trôi vội vã
Có yêu nhau cũng chót xa rồi
Anh góp nhặt những đêm tàn, năm cũ
Cất ngay vào những khoảng trống không em
Và hy vong..
Cuộc sống mới con đường nắng rạng
Bước em đi, xã hội ngước nhìn
Những khổ hạnh khi xưa mờ dần hết
Theo dòng đời và lối rẽ thời gian
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.