Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mời tiếp thơ



nganhom
18-03-2008, 06:24 PM
Chưa đủ nhớ để goị là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa 2 chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên naỳ laị trống trếnh bên kia
Vì sao naò thổn thức giữa trời khuya
Diụ dàng quá lời thì thầm cuả gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang chở tỉnh yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp so^ng'.....

trungnhi
05-04-2008, 05:29 PM
Thả hồn vào nỗi nhớ
Hướng về phía trời xa
Nơi có em, một nữa của đời ta
Đang đứng đó
Lắc lư theo nhịp sóng

chaulong_551989
07-04-2008, 01:12 AM
Thả hồn theo cánh diều bay xa
Thưở ấu thơ có em cùng tôi
Đuổi bắt nhau trên cánh đồng quê
Cào cào châu chấu em cùng anh
say xua ta bên nhau đuổi bắt
nay còn đâu thời thơ bé xưa
em nay đã là cô gái rồi
chẳng còn đuổi bướm hái hoa nữa
tình yêu thưở thơ dại đã mất
em cất bước theo người thành phố
đời anh tay trắng lại trắng tay
tình yêu anh đi vào dĩ vãn
tôi xiết đôi bàn tay cầu xin
hạnh phúc mãi bên em suốt đời
tình yêu đầu là nỗi đau của tôi
Say good bye my love,happy married you