R a b i D
18-03-2008, 01:45 PM
http://hehemetal.xomcuoi.net/mediaz/rw/hoi_ky_mot_giac_mo-%20Rosewood.mp3
Lyric:
Đôi khi tôi nằm mơ một ánh mắt xa lạ
Đôi khi tôi chẳng thấy sự sợ hãi vây quanh mình trong bóng đêm
Đôi khi tôi vượt qua một thử thách vô hình
Đôi khi tôi nhìn thấy một mầu xanh rất xanh
Tôi như đang rong chơi ở nơi của sự kiếm tìm
Nghe sao mong manh giữa câm lặng
Không gian như nát tan chỉ còn tôi
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như loài chim trên trời cùng đại dương vỗ cánh bay tìm đàn
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như giọt mưa bên chiều cùng dòng sông làm dịu nỗi đau thầm lặng
Nhưng chỉ là ước thôi...
Đi ngang qua một rừng hoa một bông hoa không mầu
Bông hoa rơi như mình tôi lẻ loi trên con đường sao quá xa
Tôi như đang rong chơi ở nơi của sự kiếm tìm
Nghe sao mong manh giữa câm lặng
Không gian như nát tan chỉ còn tôi
yaahhh....
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như loài chim trên trời cùng đại dương vỗ cánh bay tìm đàn
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như giọt mưa bên chiều cùng dòng sông làm dịu nỗi đau thầm lặng
Nhưng chỉ là ước thôi...
Tôi như đang rong chơi ở nơi của sự kiếm tìm
Nghe sao mong manh giữa câm lặng
Không gian như nát tan chỉ còn tôi
yaahhh....
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như loài chim trên trời cùng đại dương vỗ cánh bay tìm đàn
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như giọt mưa bên chiều cùng dòng sông làm dịu nỗi đau thầm lặng
Nhưng chỉ là ước thôi...
Lyric:
Đôi khi tôi nằm mơ một ánh mắt xa lạ
Đôi khi tôi chẳng thấy sự sợ hãi vây quanh mình trong bóng đêm
Đôi khi tôi vượt qua một thử thách vô hình
Đôi khi tôi nhìn thấy một mầu xanh rất xanh
Tôi như đang rong chơi ở nơi của sự kiếm tìm
Nghe sao mong manh giữa câm lặng
Không gian như nát tan chỉ còn tôi
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như loài chim trên trời cùng đại dương vỗ cánh bay tìm đàn
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như giọt mưa bên chiều cùng dòng sông làm dịu nỗi đau thầm lặng
Nhưng chỉ là ước thôi...
Đi ngang qua một rừng hoa một bông hoa không mầu
Bông hoa rơi như mình tôi lẻ loi trên con đường sao quá xa
Tôi như đang rong chơi ở nơi của sự kiếm tìm
Nghe sao mong manh giữa câm lặng
Không gian như nát tan chỉ còn tôi
yaahhh....
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như loài chim trên trời cùng đại dương vỗ cánh bay tìm đàn
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như giọt mưa bên chiều cùng dòng sông làm dịu nỗi đau thầm lặng
Nhưng chỉ là ước thôi...
Tôi như đang rong chơi ở nơi của sự kiếm tìm
Nghe sao mong manh giữa câm lặng
Không gian như nát tan chỉ còn tôi
yaahhh....
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như loài chim trên trời cùng đại dương vỗ cánh bay tìm đàn
Nếu được ước nguyện, cuộc sống nếu như ban tặng
Tôi ước như giọt mưa bên chiều cùng dòng sông làm dịu nỗi đau thầm lặng
Nhưng chỉ là ước thôi...