Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sẽ hok bao giờ anh biết...........



Như là gió
17-03-2008, 06:11 PM
http://i275.photobucket.com/albums/jj319/thienthankhonghomenh_a4_268/nh-0101.jpg


Không bao giờ......Anh được thấy [em khóc].......
Không bao giờ......Anh được thấy [em buồn]......
Em sẽ...Luôn [mỉm cười]....Ít nhất là [với anh].........
Bởi vì, sẽ hok bao giờ, em [yếu đuối] trước [đôi mắt anh].............
Em hok trách anh, dù em đã khóc nhiều, đã từng đau khổ vì anh Khi anh gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, khi anh xoá bỏ hết tất cả những gì của bọn mình.......
Em hok trách anh, dù anh đã để cho em quá nhiều câu hỏi mà hok [1 lời giải thik], anh đi, và hok bao giờ ngoái đầu nhìn lại, để thấy [nước mắt em rơi]...........
Phải, nó đã rơi, trong chờ đợi và hi vọng, trong những đêm cô đơn đầy mong nhớ, trong thất vọng và đau khô....Nó đã từng rơi...nhiều lắm ....[Vì anh].......
Nhưng anh vẫn đi......Vẫn lạnh lùng với suy nghĩ của mình " Anh muốn tốt cho em..."
Anh tàn phá cuộc đời, xua đuổi những người thân yêu, để sống với nỗi đau quá khứ của riêng mình, để gặm nhấm nó trong những cuộc vui hok biết đâu là hồi kêt......Anh đang [lạc lối].........
Và bởi thế....Em sẽ hok làm anh thêm âu lo vì những [giọt nước mắt của em].......Không làm anh buồn vì [nỗi đau của em]........Em sẽ để [anh ra đi]..............
Nhưng từ phía sau này, em sẽ cầu chúc cho anh, và ít nhất điều em có thể làm, đó là [mỉm cười với anh]......Để anh biết rằng ít nhất, có 1 người không [đau khổ] vì anh, và sẽ luôn cầu chúc cho anh......
Anh a...Em mong anh [hạnh phúc] ........
Và chắc chắn hok bao giờ .......Anh [phải] nghĩ đến em........
Hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi.....Hãy bước ra khỏi thế giới cô độc của mình thôi anh.....Em vẫn đang ở phía sau anh, tựa vào lưng anh như bọn mình đã từng tựa vào nhau ngày xưa......Dù có thể anh hok biết điều đó ...........
Và hok bao giờ em nói cho anh biêt..........

nganhom
17-03-2008, 06:22 PM
o^i bai` nay` qua la` hay thie^t. da^y'

Như là gió
17-03-2008, 06:29 PM
hi, cám ơn bạn nha, ^_^