Xem đầy đủ chức năng : chị
MAYTRE
17-03-2008, 03:21 PM
tại sao chị lại làm thế với em........................ em xa nhà xa tổ ấm thân yêu của mình bước vào đời............... em gặp chị ở xứ sở lạnh giá này chị có biết là e đã yêu chị tin chị thế nào không
thế mà giờ đây tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng.Tại sao chị làm thế hả chị
em đã từng coi chị là người thân người mà en tin yêu nhất
chị đã bóp vụn tình cảm em dành cho chị rồi chị có hiểu k hả chị
em đi về một mình trên lối vắng em khóc một mình khi thấy tủi thân
chị là ai
em.........................ghét chị
chị đã đánh ngã trái tim của em rồi
vi sao chứ............................................. ...............vì sao................
em không có câu trả lời và mọi người quanh em cũng không thể trả lời...........trừ chị
hãy cho em một câu trả lời
không khí trong phòng trọ lúc nào cũng nặng nề em không làm sao hỏi chị được một câu vì nhìn thấy chị em như muốn..................phá tan chị ra cào cấu rồi hỏi xem tại sao thế
sao chị làm thế với một con bé mới chập chững vào đời nó đã đặt cả niềm tin vào cơ mà chị có biết nó thiếu tình cảm nó cần tình thương và sẻ chia không hả chị
nó cần một bờ vai đẻ khóc vì nhớ nhà vì mệt mỏi............vì tất cả nó cần cái nắm tay an ủi cái vuốt tóc sẻ chia như mẹ nó bên mình
em chỉ cần một lời xin lỗi rồi tất cả sẽ tốt đẹp..............nhưng đó là nửa tháng trước còn bây giờ thì không thể..................không bao giờ em tha thứ cho chị
cản ơn chị đã cho em một bài hoc nhớ đời
em phải sống vì mình hơn
Đó là bài học chị dạy cho em
MAYTRE
21-03-2008, 05:26 PM
tôi cũng chẳng biết là mình đã iu chưa nữa. Tôi chỉ biết là những ngày không có hắn tôi............................buồn ơi là buồn Mọi thứ xung quanh đêu xám xịt
chán ngắt
.................tôi không nghe nhạc không chơi thể thao..................không gì cả
chỉ học
học hoc...................................và đợi tin nhắn của hắn mà thôi
vạy mà khi hắn nói hắn.............thích tôi thì tôi quay lưng đi và nói" đừng có xạo"tôi không tin là hắn thích mình......................vì tôi có ngàn lý do đẻ hắn không thích một con bé như tôi.............................. tôi không tin
giờ hắn đã xa tôi thật rồi tôi và hắn không con những buổi chiều đi dạo đi ăn kem đi cùng ô đén lớp
tôi đã đánh mất người bạn ma tôi yêu quí vô cùng
tôi nhớ hắn........................nhớ rất nhiếu
nhớ và nhớ..................................hắn còn nhớ tôi không???
ước gì........................................ tôi muốn gặp hắn chỉ một lát thôi
ước gì
MAYTRE
22-03-2008, 05:08 PM
chờ tin nhắn của bạn từng giờ từng giờ......................vậy mà vẫn im lìm
giận nhau chúng ta giạn nhau a...................sao thế?
có lẽ cả hai chúng ta đều cứng đầu khó bảo
tự ái của cả hai đều to..................to như người khổng lồ giống như chuyện cở mà hai đứa cùng đọc ngày thơ bé
phải rồi vì không ai chịu lùi một bước nên mới ra thế này
tại sao bạn không chịu nói sorry i am sory baby
chỉ vậy thôi mà
tại sao mình không nói "sorry nhóc iuuuuuuuuuuuu wiiiiiiiiiii'
có gì đâu mà khó phải không
không gặp nhau sao mà nhớ đén thế
được rồi mình sẽ nói sorry để đi chơi cùng bạn đẻ cùng cười cùng đèo nhau đi học đi chơi
đẻ bạn dẫn mình về khi trời tối
đẻ bạn đi hái trộm hoa hồng và cả hai bị cún đuổi theo
vạy nha
ấy đừng giận ấy ơi đừng giận nữa
trời ban trưa tớ cần cậu về chung
MAYTRE
23-03-2008, 02:16 PM
làm sao nhỉ có lẽ mình thích bạn mất rồi. M chẳng biết iu là thế nào nữa nhưng bạn biết không mỗi lần đi bên cạnh bạn mình có cảm giác thật an toàn thạt vui vẻ mình vẫn còn nhớ ngày mới rời quê bước vào cuộc sống tự lập mình khóc khóc thật nhiều khóc vì nhớ mẹ nhớ chú gấu bông nhớ bạn bè ở quê...............tủi thân vì cái gì của mình cũng phải sang sẻ
giường chung gối chung ngủ chung với các chị................... thế là mình khóc :timvo: thạt trẻ con nhưng đó lại là mình.người đã ở cạnh mình những lúc đó không phải là các chị mà chính là bạn vì mình không khóc trong phòng mà trốn lên sân thượng để khóc....................
bạn gặp mình đang khóc đã sẻ chia đã dỗ cho mình thôi không khóc con bật cười được nữa chứ và còn những lần tiếp theo mình không biết tại sao mỗi làn mình khóc bạn lại tìm ra và an ủi mình Cuối cùng thì bạn cho mình làm CÔNG CHÚA công chúa khóc nhè
những lúc xa quê thế này ai mà không cần có một người để sẻ chia..........và có lẽ mình đã tìm thấy bạn :wavey: chắc là mình chưa iu đâu nhỉ thật là rắc rối mình chưa muốn iu bây giờ nhưng mỗi lần thấy bạn quan tâm đến người khác là mình thấy giân thấy ghen tị thấy không vui chút xíu nào:meo:.............mình biết bạn coi mình như em gái đứa em nhỏ luôn chỉ biết khóc nhè và đòi ăn kem dù trời dà lạt lạnh buốt xương đòi ăn chè khi biết ban không còn xu nào trong túi đòi đi bơi thuyền khi bạn không mặt áo ấm đòi đi lang thang dọc bờ hồ khi bạn chẳng thích lang thang tí xíu nào.............................bạn vẫn chìu ý mình vì bạn hiểu những lúc như thế mình đang cố để không bật khóc vì nhố nhà HIỂU như thế làm gì chứ để bây giờ một ngày không gặp mình lại thấy nhớ bạn rất nhiều có lẽ mình đã xem bạn như anh trai của mình chăng mình không biết?........................ nhưng cảm giác ở bên bạn thật là ấm áp
Lost.
23-03-2008, 07:49 PM
Yêu cầu bạn MAYTRE không lập nhiều topic tại box Lưu Bút Tuổi Hoa - lần sau mod sẽ xoá đi chứ không gộp lại cho bạn như thế này nữa đâu đấy - đã nhắn tin nhắc nhở !
MAYTRE
04-06-2008, 05:12 AM
lại những buổi chiều lang thang trên giảng đường. tôi thấy thật trống vắng lạc lõng...................
khoảng trời bình yên của tôi không còn nửa nghiêng nghiêng.......... nghiêng rồi vỡ òa.............. tôi đã khóc những giọt nước mắt lăn dài vì thất vọng..................rồi thì có lẽ mọi chuyện sẽ qua đi.............tất cả chỉ là một miền kí ức....................... tôi sẽ rời xa nơi này xa hẳn nôi làm cho trái tim tôi tan nát
MAYTRE
12-06-2008, 01:29 AM
Chuyện gì đã xảy ra cho tình cảm của ba anh em tôi................tôi cũng không biết nữa chị em tôi đã sai ư? lẽ nào như thế? chị ta là gì mà dám nói xấu gia đình tôi................... chị em tôi chỉ bảo vệ tổ ấm của mình thiên đường của mình nơi chúng tôi được chăm sóc và yêu thương lẽ nào lại sai à................anh tôi đã giận chị em tôi vì chị ta là người yêu của anh nhưng chị ta là gì mà nói nhà tôi thế này thế nọ
ai nói gì cũng được nhưng không được nói về gia đình tôi như thế. chị chưa là gì cả mà nói thế
chị có biết rằng để trở thành người trong nhà tôi chị cũng phải yêu thương và trân trọng nó như chúng tôi vậy chị có hiểu điều đó không
nếu anh tôi cưới chị thì chị sẽ là chủ nhân của nó chứ không phải là chị em tôi
vì vạy tôi càng không cho phép chị nói những điều như thế
chúng tôi là em....................
chúng tôi còn nhỏ ,,,,,,,,,,,,,,,
tình cảm của chị và anh trai chúng tôi không có quyền xen vào nhưng đừng nói gì về cái tổ ấm mà chị em tôi yêu thương tôi sẽ không tha thứ cho chị
chị có hiểu điều đó không
tôi biết mình cũng là con gái rồi một ngày tôi cùng phải yêu phải gạp hoàn cảnh như chị
nhưng thật sự chị đã làm tổ thương tình cảm của tôi và em gái tôi
chị là gì cơ chư?????........................
MAYTRE
01-10-2008, 03:10 AM
tạm biệt bạn của tôi
tôi nào đâu muốn thế
chỉ tại bạn luôn là người cố chấp cứng đầu
MAYTRE
01-10-2008, 03:10 AM
tạm biệt bạn của tôi
tôi nào đâu muốn thế
chỉ tại bạn luôn là người cố chấp cứng đầu
MAYTRE
07-10-2008, 07:00 AM
TÔI ĐÃ NHỚ THẬT NHIỀU
hàng ngày tôi chờ dòng tin nhắn từ chú dế nhỏ nưng dường như dế vô tình hay mãi ngủ quên
tôi cgawngr biết đến bao giờ bạn liên lạc lại với tôi
tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp
lẽ nào bạn vô tình như thế
khoảng cách xa nhau không thể là bạn được sao
tôi khong biết lý do nào bạn nghỉ chơi với tôi nhưng tôi không hề muốn điều đó xảy ra
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.