Mr.zjn
17-03-2008, 01:49 AM
Ba năm bốn tháng mười ngày
Bao nhiêu tình ý người nào hiểu đâu
Bao nhiêu nước chảy qua cầu
Bao nhiêu thương nhớ vật vờ thâu đêm
Bao giờ tình sẽ ngũ yên
Bao giờ mộng ước trở thành thiên thu
Bao giờ người hởi bao giờ
Bao giờ tôi mới quên người tôi yêu
Ba mươi năm nước mắt ngắn dài
Nổi trôi vận nước khóc hòai người ơi
Bao nhiêu oan ức cuộc đời
Bao giờ ta được giải bài trắng đen
Thương em ta quyết một lòng
Đắng cay ta chịu, chớ tình không phai
Nếu tình còn mãi chông gai
Ta còn yêu mãi, yêu ai muôn đời.
Bạc Hà viết dùm Vấn Vương đó.
Chúc sức khoẻ và bình an trong tâm hồn.
Bạn Thân
Bạc Hà
Có lẽ nó phù hợp với VTCT hơn đó zjn à :)
Thân!
Nhã Phong
Bao nhiêu tình ý người nào hiểu đâu
Bao nhiêu nước chảy qua cầu
Bao nhiêu thương nhớ vật vờ thâu đêm
Bao giờ tình sẽ ngũ yên
Bao giờ mộng ước trở thành thiên thu
Bao giờ người hởi bao giờ
Bao giờ tôi mới quên người tôi yêu
Ba mươi năm nước mắt ngắn dài
Nổi trôi vận nước khóc hòai người ơi
Bao nhiêu oan ức cuộc đời
Bao giờ ta được giải bài trắng đen
Thương em ta quyết một lòng
Đắng cay ta chịu, chớ tình không phai
Nếu tình còn mãi chông gai
Ta còn yêu mãi, yêu ai muôn đời.
Bạc Hà viết dùm Vấn Vương đó.
Chúc sức khoẻ và bình an trong tâm hồn.
Bạn Thân
Bạc Hà
Có lẽ nó phù hợp với VTCT hơn đó zjn à :)
Thân!
Nhã Phong