Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu lỡ...



Medicine
16-03-2008, 09:44 PM
NẾU LỠ

Nếu lỡ, là nếu lỡ thôi nhé!
Tôi thích em rồi, em sẽ nghĩ sao?
Mắt có tròn và má em có đỏ,
Khi nghe lời tỏ tình của một kẻ ngu ngơ?

Xin em mà, đứng lại nghe tôi nói,
Đừng bỏ đi ngoe nguẩy tóc đuôi gà.
Tôi đã bảo là "nếu lỡ" cơ mà.
Em có chịu để tôi chung nhịp bước?

Cành hoa hồng tôi hái trộm hôm trước
Giấu sau cặp dành tặng riêng "một người"
Vô tình thấy, sao em khẽ mỉm cười,
Khoe răng khểnh hay muốn trêu tôi đó?

Tôi bảo rồi, tôi là một chàng khờ,
Và cũng bảo đó chỉ là nếu lỡ,
Thế cho nên em chớ vội làm ngơ,
Hãy bằng lòng để tôi là bạn nhé!

Medicine

Medicine
19-03-2008, 07:31 PM
LÀM SAO...


Làm sao để học được chữ "yêu"?
Để nhớ để thương một kẻ nhiều,
Khi luôn hoài nghi ta tự hỏi:
Một mảnh tình chung đáng bao nhiêu?

Làm sao để học được chữ "thương"?
Đưa tay giúp đỡ người qua đường,
Vô tư, lòng không hề nghi ngại:
Bao kẻ ngoài kia, ai gạt lường?

Làm sao học được chữ "thứ tha"?
Trong trăm vạn người quen biết ta,
Có kẻ cố ý làm ta ngã,
Gượng dậy, đứng lên vẫn cười xòa?

Làm sao để học được chữ "tin"
Cuộc sống thờ ơ, ta mãi tìm:
Bâng khuâng câu hỏi không lời đáp,
Ngàn năm tiếng vọng vẫn lặng im!


Medicine

suol
20-03-2008, 01:56 AM
nếu lỡ đôi ta đành cách biệt
hai phương trời hai đứa ở hai nơi!
tình yêu đó giờ đây đành cách biệt
em có còn nhớ đến anh không ?

nếu lở tình ta đành chia cắt
bởi vì đời đời sao lắm chong gai
mà em đó tình yêu anh tin đó
lại là người đâm nát trái tim anh!

nếu lở tình ta đành vĩnh biệt
chỉ vì em đã lừa dối tình anh
nói yêu đó nhưng tim em đâu có...
bóng hình anh vẫn chỉ để thế thân...

nếu lỡ duyên tình mình dang dở
chỉ trách đời trách tình quá trái ngang
tình yêu ấy nghìn thu mang sắc tím
tím cuộc đời tím luôn cả tình anh!

Medicine
20-03-2008, 02:55 AM
nếu lỡ đôi ta đành cách biệt
hai phương trời hai đứa ở hai nơi!
....................

Ai bảo anh, thích làm, một chàng khờ,
Để bây giờ bâng khuâng câu "nếu lỡ..."
Tình yêu mà!Nếu không còn nhung nhớ
Gần kề và cách biệt nào khác chi!

Chuyện tình ta, người buồn vì phân ly
Sao không biết em âm thầm rơi lệ,
Anh cứ trách, nhiều như anh có thể,
Một mai về, đường vắng mình em đi,

Thôi anh nhé, có chi mà "nếu lỡ"
Không tin em,có trăm ngàn cái cớ,
Tình yêu anh, năm tháng đã phai mờ,
Em lặng lẽ, viết tặng người tình thơ!

Medicine

@Soul:Cám ơn đã ủng hộ

Medicine
23-03-2008, 02:56 AM
NHỎ ƠI!


Nói rồi sao nhỏ chẳng nghe?
Đường khuya lẻ bóng ma le nó rình,
Con ma trông thật rất kinh:
Râu xanh, mắt đỏ giật mình nhỏ luôn.
Nói cho nhỏ tỏ ngọn nguồn,
Chớ tôi có dám luôn mồm dọa “ai”!
Đừng phiền tôi cứ gọi hoài,
Ta cùng chung lối, có hai sợ gì!
Sao nhỏ ngoảnh mặt mà đi?
Chờ tôi theo với, cớ chi lạnh lùng.
Tôi không phải đấng anh hùng,
Chỉ xin làm một “tên khùng” theo sau.
Nhỏ ơi! chớ vội đi mau,
Nhà tôi nhà nhỏ cách nhau bức tường,
Thế sao nhỏ chẳng thấy thương
Tên khờ cố ý chung đường “ai kia”?

Medicine

suol
23-03-2008, 03:40 AM
nếu lỡ em kia vô tình mãi
trái tim này sẽ mãi mãi đơn côi
vì vô tình em bóp nát trái tim anh!
sao chẳng hiểu cho tình anh em hỡi!

lừa_đảo_tiểu_thư
23-03-2008, 04:35 AM
vì em lỡ thương người khác mất rồi
anh đến sau nên hẹn anh kiếp khác
nếu có duyên thì kiếp sau vẫn duyên
nên kiếp này tìm người khác anh nhé

Medicine
19-04-2008, 03:39 AM
MẤT NGỦ





Đêm trở mình, đêm mang nhiều thao thức.

Đi tìm ai?Sao chẳng ngủ hả đêm.

Có nghe không gió khẽ hát bên thềm?

Đêm tìm trăng giữa muôn đèn phố thị.

Đêm ơi, mang chi nhiều mộng mị,

Cho kẻ thất tình…khóc trong mơ

Đêm ngóng ai mà thức để đợi chờ

Dẫu biết rằng hôm nay trăng chẳng đến!


Medicine

P.chi
20-04-2008, 06:15 PM
Nếu lỡ thích rồi biết làm sao?
Thích thì dễ lắm sợ chi nào
Có ai khônng thích mình kia chứ
Lòng ở chốn nào, dạ thấy nao !

Không sao đâu bạn ! thich thì chào
Mong rằng đừng nói chuyện tào lao
Chẳng nên quá vui gay táo bạo
Tình bạn như thế, tuyệt hảo hảo