Xem đầy đủ chức năng : ** To: Boulevard **
Azudo_Hakaider
01-08-2005, 02:34 AM
Người ơi , em ở nơi đâu ?
Họ tên , tuổi tác , gia đình ra sao ?
Từng ngày anh vẫn ước ao
Làm quen với bé , ta cùng làm thơ
Và cùng thắp những ước mơ
Vần thơ em đó ngọt ngào tình anh
Trả lời em nhé , nhanh nhanh
Kẻo anh sẽ chết vì chờ thơ em
Nói anh nghe , kể anh nghe
Làm thơ em nhé , để anh vui cười
Gởi em dòng chữ đôi lời
Mong sao em hiểu tấm lòng thơ anh
Azudo_Hakaider
02-08-2005, 07:32 PM
Em ơi sao chẳng trả lời ?
Cho anh ngóng đợi từng ngày bâng khuâng
Vần thơ anh mãi ngóng trông
Đợi em mau đến ta cùng làm thơ
Boulevard
02-08-2005, 09:07 PM
Đọc dòng thương nhớ vu vơ ?
Nhưng em chưa hiểu ...tấm lòng thơ anh ?
Lời thơ xa vắng mong manh
Cả trông lẫn đợi ...một người không quen .
Đôi dòng ngươì đã gửi em ...
Thì nay xin được trả lời vần thơ
Mình em giữa chốn bơ vơ
Gia đình ...Ba Mẹ và còn người em
Tên em anh đã biết rồi
Vần thơ sao hỏi ...giả vờ làm chi ?
Hay là anh vẫn hoài nghi ?
Tuổi em nhiều lắm ...nhưng còn nhỏ thôi
Ngang đây em gởi mấy lời
Rằng nơi anh ở , đó là ở đâu ?
Mong anh hãy nói đôi câu
Cho em biết được chút gì về anh ...
Azudo_Hakaider
03-08-2005, 03:47 AM
Tình anh gởi trọn trong mơ
Lời yêu anh đã gởi trao và người
Mong sao được thấy một lần
Cho anh được ngắm người mình yêu thương
Nơi anh xa cách ngàn phương ...
Còn em cũng vậy chắc là xa xôi
Tiếc rằng hai đứa hai nơi
Nếu không anh đã chạy sang thăm nàng
Vần thơ em quá dịu dàng
Những lời thương nhớ cho lòng anh say
Nỗi lòng anh đó có hay
Tình yêu anh mãi gởi trao một người
Azudo_Hakaider
15-08-2005, 02:20 AM
Người ơi em ở đâu rồi?
Mà sao không chịu trả lời người ơi
Hai người xa cách đôi nơi
Sao em không tới cho mình bên nhau
Vần thơ sao mãi khổ đau
Mình anh sao mãi đơn côi hỡi người
Em ơi xin hãy trả lời
Để cho anh mãi thuộc về riêng em
Boulevard
17-08-2005, 08:17 PM
Lời anh sao quá dịu êm ...
Tình anh sao quá mong manh hỡi người ?
Làm sao em dám mở lời ?
Khi anh luôn nói ...yêu người là sao ?
Đừng mang nỗi nhớ ước ao ...
Để câu thương nhớ mãi trao một người ...
Đừng nên thương nhớ nụ cười !
Tình anh gởi lại , xin đừng trao em ....
Azudo_Hakaider
18-08-2005, 12:37 AM
Trao em anh đã trao rồi...
Yêu thương anh đã nói rồi còn đâu
Em còn mải nghĩ đâu đâu
Hồn đang vương vấn bóng người hôm qua
Thôi thì người cũng đã xa
Cần chi níu kéo cho tan nát lòng
Lời yêu anh nói đã xong
Mong em hãy hiểu xin đừng hoài nghi
Boulevard
25-08-2005, 10:16 PM
Lời anh xin mãi khắc ghi
Nhưng tim em đã trao người thứ ba ...
Biết rằng tình đó thiết tha
Cũng xin gởi lại người ơi trễ rồi
Azudo_Hakaider
31-08-2005, 02:37 AM
Đợi ai đợi một tiếng cười ?
Thương ai thương một bóng hình trong mơ
Để rồi ngơ ngẩn làm thơ
Để rồi vỡ mộng khi ai xa rồi
Azudo_Hakaider
05-10-2005, 12:34 AM
.......Ngập ngừng thốt chẳng nên câu
Nói ra chỉ sợ vương đau bóng hồng
Tặng em tất cả cõi lòng
Bao nhiêu đau khổ xin dành mỗi anh .....
Hãy hạnh phúc nha em ...Dù những lời yêu thương kia chẳng bao giờ đỗ bến ...Nhưng hãy tin , chẳng bao giờ lỗi hẹn ...Nếu một ngày ...em chấp nhận tình anh ...Hãy gọi anh nếu em cảm thấy cần ...Anh sẽ mãi là nơi em nương náu ...
Chanh Chua
05-10-2005, 01:56 AM
Vừa bước chân vào chốn này
Mới hay mình đã vào sai nơi rồi
Topic dành cho một người
Chanh đây xớn xác bạn ơi đừng buồn
Lạc bước vô đây cũng rộn ràng
Chân tình ai đó đã vương mang
Topic giống nhau vì sao nhỉ ?
Có phải ân tình cũng tơ vương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.