phong lan
01-08-2005, 02:32 AM
lập đông hoa tuyết rơi đầy
nhớ hàng phượng vĩ bóng gầy trường xưa
nhớ tà áo trắng mộng thưa
nhớ con đường nhỏ ngày xưa theo về
nhớ từng bước dậy đam mê
nhớ dòng suối tóc hẹn thề ngang vai
nhớ đời chưa biết chia hai
nhớ thư cánh mỏng tình xanh trao thầm
nhớ ngày vừa biết trầm ngâm
nhớ hàng lưu bút lệ đầm tiển đưa
nhớ nàng tiên nhỏ xa xưa
nhớ hàng mi rủ đẩm mưa tủi hờn
nhớ miên mang, nhớ chập chờn
nhớ trưa nắng đổ gió vờn tóc bay
nhớ từng chiều lá thu phai
nhớ chân viễn xứ những ngày gió mưa
nhớ nhiều, nhớ cả buồn xưa
nhớ từng bóng mát giữa trưa Sàigòn
nhớ từng mộng ước cỏn con
nhớ thơ vụng dại học trò ngày nao
nhớ lần cố nhón chân cao
nhớ tình cánh vỗ lệ trào ai hay
nhớ gì tuyết đổ chiều nay
nhớ đời cô lẻ mình ta dặm sầu
nhớ mưa giông, tuyệt mệnh đầu
nhớ tà áo lụa qua cầu cuối đông
Vào đông hoa tuyết rơi đầy
hồn theo cánh nhạn, xa bầy từ đây !
Paris, vào đông 2005
nhớ hàng phượng vĩ bóng gầy trường xưa
nhớ tà áo trắng mộng thưa
nhớ con đường nhỏ ngày xưa theo về
nhớ từng bước dậy đam mê
nhớ dòng suối tóc hẹn thề ngang vai
nhớ đời chưa biết chia hai
nhớ thư cánh mỏng tình xanh trao thầm
nhớ ngày vừa biết trầm ngâm
nhớ hàng lưu bút lệ đầm tiển đưa
nhớ nàng tiên nhỏ xa xưa
nhớ hàng mi rủ đẩm mưa tủi hờn
nhớ miên mang, nhớ chập chờn
nhớ trưa nắng đổ gió vờn tóc bay
nhớ từng chiều lá thu phai
nhớ chân viễn xứ những ngày gió mưa
nhớ nhiều, nhớ cả buồn xưa
nhớ từng bóng mát giữa trưa Sàigòn
nhớ từng mộng ước cỏn con
nhớ thơ vụng dại học trò ngày nao
nhớ lần cố nhón chân cao
nhớ tình cánh vỗ lệ trào ai hay
nhớ gì tuyết đổ chiều nay
nhớ đời cô lẻ mình ta dặm sầu
nhớ mưa giông, tuyệt mệnh đầu
nhớ tà áo lụa qua cầu cuối đông
Vào đông hoa tuyết rơi đầy
hồn theo cánh nhạn, xa bầy từ đây !
Paris, vào đông 2005