Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : KhoÃng TrỐng



lucbinhtimvn
16-03-2008, 01:20 PM
Lại một ngày chủ nhật thật buồn tênh
Ta một mình ngồi trong căn phòng nhỏ
Đếm thời gian cho nỗi buồn bỏ ngõ
Kỷ niệm ùa về làm nỗi nhớ mông mênh...

Lâu lắm rồi...người ấy chắc đã quên
Kỹ niệm cũ...tàn tro xưa đã lạnh
Ngày chia tay ta về nơi đất khách
Gỡi lại người tình yêu đã phôi pha...

Vần thơ xưa giờ đọc lại...xót xa
Tuổi chẳng già...mà trái tim hóa đã
Dù quanh ta có bao người vồn vã
Đưa đón đi về...nhưng tim nhỏ giá băng....

Biết bao giờ được gọi tiếng ''tình nhân''
Tình yêu mới làm tim ta ấm lại?
Tình hôm nay...có thật là mãi mãi
Hay chỉ trò đùa của ai đó mà thôi...

Thơ ta hay buồn...vì cãm giác đơn côi
Nơi xứ lạ,không ai người chia sẽ
Cũng như chiều nay ,ngồi một mình lặng lẽ
Đâu đó chợt về...một khoãng trống mênh mông....

Gió_ấm
07-04-2008, 01:46 AM
Em yêu hỡi ước gì anh là nắng
Nắng tràn về lấp khoảng trống trong em
Con đường đời đôi lúc cũng nhá nhem
Tình đi đến khiến lòng em trống chải

Em yêu ơi xin em đừng nghĩ lại
Hãy hướng về ngày mới của tương lai
Online love không phải trò vụng dại
Vững niềm tin em nhé một ngày mai

Năm tháng đợi trờ sắc thắm mãi không phai
Khoảng trống này ngày mai là vô nghĩa

chaulong_551989
11-04-2008, 12:57 AM
Tình là gì vậy hỡi thế gian
Giận mới đó giờ lại ân ái quá
Tình là gì khiến tim xẻ đôi
Khi cách xa nhớ nhau khôn xiết
Khi gần nhau quên tháng năm trôi
Tình là tiền hay trò đùa thế
Lúc giàu sang ta thừa tình yêu
Lúc cơ hàn người yêu cũng không
Tình nỗi đau hay hạnh phúc vậy
sao lắm lúc tôi khóc thầm lặng
Đôi lúc lại cười tươi như hoa
Mọi người ơi xin cho tôi biết
tình là gì?định nghĩa thế nào?

Gió_ấm
11-04-2008, 03:17 PM
Trăng nhớ ai nửa vòng trăng khuyết
Ta nhớ ai tha thiết gọi Lục Bình
Khoảng trống nào mãi lặng thinh
Để ta gào thét tên mình mình ơi

lucbinhtimvn
06-02-2009, 07:12 PM
Lại một ngày chủ nhật ...không anh
Em một mình ...với nỗi buồn con gái
Ở ngoài kia những cuộc vui mê mải
Có niềm vui nào dành để riêng em ?

Chiều chủ nhật ...đường phố rộng thênh thang
Em thẫn thờ ,bơ vơ tìm kỹ niệm
Kỹ niệm nhạt nhòa ...em lặng thầm hoài niệm
Nỗi nhớ tràn về ...em chợt thấy cô đơn ..

Chiều chũ nhật ...em thấy hồn rộng hơn
Những ước mơ xưa không làm nên cổ tích
Lầm lũi mình em,nhìn thời gian bất lực
Hờ hững lướt qua ...tình xưa đó ...lạc rồi

Là một ngày chiều chủ nhật ...đơn côi
Em viết yêu thương của một thời...mãi nhớ
Những giất mơ hoang....những vẫn thơ dang dỡ
Bất chợt vỡ òa ...bài thơ vội chiều nay ....

heo dễ thương
06-02-2009, 11:41 PM
Lại một ngày một ngày không có anh
Em buồn lắm nhìn chiều đào buông xuống
Màu trời xanh hay hồng nhạt u uất
Lòng nặng trĩu nghĩ về cõi xa xăm ...

Nhớ anh lắm nhưng sao chẳng dám gọi
Yêu anh nhiều sao chẳng thể nói ra
Thương anh thương trọn màu hồng năm đó
Màu trái tim của hai chúng mình .

Em tiếc nuối về một thời kỉ niệm
Em biết rằng mình đã mãi chia phôi
Thôi thì tạm biệt tình chia đôi
Nhớ anh lắm cùng màu hồng năm ấy .

Gió_ấm
02-03-2009, 03:26 AM
Em yêu ơi! đừng ra đi em nhé
Đường tương lai sẽ rất trông gai
Và anh biết sẽ chẳng có ai
Cùng anh bước nếu em không ở lại
Em yêu ơi online tình vụng dại
Gặp nhau rồi để mãi không quên