Ozhi
15-03-2008, 06:57 PM
A/N: một lần si không phải tôi si.
Đi sau em trong buổi chiều đầy nắng
Chiếc ô xanh, áo trắng cũng kiêu kì
Dáng thanh thanh làm tim tôi chếnh nhịp
Tóc thơm bay, em cứ thế mà đi.
Em cứ đi, kéo tim tôi gần lại
Tôi còn sau em, em còn đi mãi
Ai đó làm ngơ, mặc tình tôi, không thấy
Vờ không biết, sau em đâu đó có thằng tôi.
Em cứ đi đi em đi mất
Trong ráng chiều tôi chờ bóng kiêu sa
Chờ một chút đâu có màu ngọn nắng
Chiếc ô xanh em ngả xuống, hồn tôi!
3:15 pm [26-2-08] trong giờ văn
Đi sau em trong buổi chiều đầy nắng
Chiếc ô xanh, áo trắng cũng kiêu kì
Dáng thanh thanh làm tim tôi chếnh nhịp
Tóc thơm bay, em cứ thế mà đi.
Em cứ đi, kéo tim tôi gần lại
Tôi còn sau em, em còn đi mãi
Ai đó làm ngơ, mặc tình tôi, không thấy
Vờ không biết, sau em đâu đó có thằng tôi.
Em cứ đi đi em đi mất
Trong ráng chiều tôi chờ bóng kiêu sa
Chờ một chút đâu có màu ngọn nắng
Chiếc ô xanh em ngả xuống, hồn tôi!
3:15 pm [26-2-08] trong giờ văn