Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mọi người biết ko



phương ^_^
15-03-2008, 06:06 PM
quê tui ở Hải Dương cơ .
hum nay đc về quê thăm bố mẹ và các anh của tui tui mừng lằm nên bà con ai ở HD thi qua nhà tui chơi nha
tui sẻ rất vui đó lâu rồi tui cò về quê đâu
bố mẹ tui và các anh tui ở HD nhung ma tui ở Hà Tĩnh cơ nhưng it về Hd lằm
Hum trước mẹ tui gọi ve cho tui bảo tui ra đây chơi vì là ngày vui của anh tui mà nên bố mẹ nuôi cho tui đi liền ah
tui muốn chia sẽ với những người bạn của tui o HD cơ răng tui vui lắm cơ
tối qua tui đau ngủ dc vì vui quá ah
bạn tui còn sơm mà qua nhà rủ tui đi chơi đó sợ tui buồn mà
tui yêu HD ý quên yêu mấy người bạn của tui cơ

phương ^_^
15-03-2008, 06:25 PM
buổi chiều hôm ấy tui đang học thì bạn tui thằng bạn thân đến trường tui tìm tui hai đứa học khác trường mà tui thấy lạ. Nó bảo có người muôn gặp tui nen tui xin cô ra ngoài hai người (khoảng chung 50tuoi tui đoán thề) thế rồi họ nói chuyện vơi tui rât nhiều nhưng chủ yếu là về gia đình tui ah, va về chuyện học của tui.
tui hỏi họ là ai? họ nòi là họ la" 2 bác là bồ mẹ để của con p ah " tui ko tin , nhưng cho tui xem giấy đò là tờ giấy nhận con nuôi của 2 người đó và của bố mẹ tui
tui nhận ra chử của bồ tui rất dể. Trời đất như đổ xuống đầu tui tui bỏ chạy ve lớp cầm tờ giây nhận con nuôi của 4 người và cứ khóc. Lúc đó tui chẳng làm thế nào cả.
tui về nhà nhưng tưi chẳng dám nói cho bố mẹ tui biết đc vì tui sợ làm bố mẹ tui buồn bố mẹ tui yeu tui cực la con nuôi nhưng tui chưa bao giờ sông như 1 người con nuôi cả.
Rồi cách đó 2 ngày bố tui nói cho tui nghe nhưng tui ko giận ai nửa vì khi đó bố tui nói cho tui biết tại sao 2 người ấy lại nhờ bố mẹ tui nuôi vì hoàn cảnh mà nên tui ko giận nửa
Bố tui nói tui có thể theo 2 người đó về quê ở Hải dương vơi gia đình người đó nhưng tui ko muốn xa bố mẹ nuôi của tui
Lúc nào tui củng đc ve que tui chơi cả giờ tui còn ở HD nè
tui rất vui vi ai củng thương tui cả



vui cực............................. .