Xem đầy đủ chức năng : niềm tin tình yêu
langtusautinh
15-03-2008, 01:59 PM
người ta bảo tình yêu là phép lạ
nó sinh sôi trong cuộc sống hàng ngày
chỉ kết thúc khi trái tim ngừng đập
tưởng rất gần nhưng xa với tầm tay
người ta bảo yêu cũng buồn lắm đấy
bởi có ai không giả dối bao giờ
người tao bảo em sẽ hờ hững lắm
mây nhuốm buồn và gió cũng bơ vơ
còn anh vẫn luôn luôn hằng tự nhủ
đời cho ta cay đắng với ngot bùi
trong bão tố những trồi non vẫn mọc
có lẽ nào không đến một niềm vui
ta chỉ biết yêu là không hối hận
vậy tai sao cứ phải dối lòng mình
tim anh đã qua bao mùa giá rét
vẫn mong chờ tia nắng ấm bình minh
cứ mộng mơ để quên ngày quên tháng
yêu là yêu đâu biết phải về đâu
trăm năm nữa hay là nghìn năm nữa
vẫn yêu em như cái thủa ban đầu
langtusautinh
15-03-2008, 02:16 PM
các bạn đọc và góp ý nhé
meo_iu
15-03-2008, 03:37 PM
Uhm, hay nhưng hơi tâm trạng một chút. Đúng là "sầu tình " thật.
kyokenshinktvn
15-03-2008, 04:05 PM
tình trường vãn sự đời
duyên nồng gọi muôn nơi
đem tâm vào mong nhớ
trút lòng cõi mộng chơi
rimikio
15-03-2008, 05:44 PM
uhm cũng được đấy !post thêm đi !
langtusautinh
15-03-2008, 11:01 PM
chắc buồn bởi vì yêu quá nhiều mà không được đáp lại ấy mà làm bài này để có niềm tin thôi
hoasentrang
16-03-2008, 03:38 AM
người ta bảo tình yêu là phép lạ
nó sinh sôi trong cuộc sống hàng ngày
chỉ kết thúc khi trái tim ngừng đập
tưởng rất gần nhưng xa với tầm tay
người ta bảo yêu cũng buồn lắm đấy
bởi có ai không giả dối bao giờ
người tao bảo em sẽ hờ hững lắm
mây nhuốm buồn và gió cũng bơ vơ
còn anh vẫn luôn luôn hằng tự nhủ
đời cho ta cay đắng với ngot bùi
trong bão tố những trồi non vẫn mọc
có lẽ nào không đến một niềm vui
ta chỉ biết yêu là không hối hận
vậy tai sao cứ phải dối lòng mình
tim anh đã qua bao mùa giá rét
vẫn mong chờ tia nắng ấm bình minh
cứ mộng mơ để quên ngày quên tháng
yêu là yêu đâu biết phải về đâu
trăm năm nữa hay là nghìn năm nữa
vẫn yêu em như cái thủa ban đầu
uhm` cóa lẽ tình yêu là như thế
xao xuyến lòng những lúc bước bên nhau
phút bồi hồi khi nhìn ánh mắt nâu
tim ngừng đập khi đôi môi khao khát
em luôn tin giữa dòng đời phiêu bạt
gió nghiêng trời đưa đẩy lắm bi ai
anh vẫn chọn hình bóng em mãi mãi
để tình ta luôn đậm chẳng mờ phai
Mr.Ngọc
17-03-2008, 08:21 AM
Ừ có lẽ tình yêu là như thế
Nhánh Ti Gôn đã tím biếc một màu
Phượng đỏ thắm
Lối về xưa còn ai bước bên nhau
langtusautinh
20-03-2008, 11:09 PM
nhớ chi nữa và cũng buồn chi nữa
tình chẳng còn vương vấn cũng vậy thôi
thời gian cứ hững hờ như nước chảy
khép làn mi kỉ niệm đã xa rồi
hoasentrang
25-03-2008, 10:27 PM
Ngoc8765
uhm` có lẽ tình yêu là như thế
năm tháng trôi chung thủy vẫn một người
dù mưa nắng có tàn phai màu úa
tigo^n buồn vẫn thương nhớ mình anh
hoasentrang
25-03-2008, 10:33 PM
to langtutinhsau
em dã cố chôn sâu vào ký ức
không buồn đau thương tiếc ngày xưa
nhưng anh hỡi làm sao có thể
càng cố quên nhau càng nhung nhớ vơi dầy
Mr.Ngọc
26-03-2008, 04:03 PM
Và em ạ , hoa sẽ tàn sẽ héo
Nhưng màu tím kia sẽ tồn tại vĩnh hằng
Và tình yêu cũng thế
Màu tình yêu theo đôi ta trăm năm
Phạm Vi
27-03-2008, 02:03 AM
hình như bạn thất tình nhiều lắm hơi đa sầu đa cảm
chaulong_551989
27-03-2008, 03:23 AM
Đa tình tự khổ không nên hận
Số phận liên miên giêt chết tình đời
trời cao đất rộng mong vô liệu
tiền trảm hậu tấu chỉ vì tình
langtusautinh
28-03-2008, 03:59 PM
yêu là khổ sao ta còn thích khổ
đốt cháy lòng trong ngọn lửa đam mê
ta vẫn biết tình yêu là trái cấm
trái cấm rơi hạnh phúc có theo về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.