Xem đầy đủ chức năng : Em SẼ LÀ...
lucbinhtimvn
15-03-2008, 10:18 AM
Em sẽ là gió trên cao
Bay về xoa nhẹ nỗi đau tim người
Em sẽ là ánh mặt trời
Sưởi tim anh lúc tuyết rơi ngập lòng ...
Em sẽ là cánh phượng hồng
Tặng anh đễ ép vào trong tuổi đời
Em sẽ là cánh chim trời
Bay về quê mẹ hát lời đồng dao...
Em sẽ là nắng trên cao
Soi con đường nhỏ lối vào nhà anh
Em sẽ là ánh trăng thanh
Đêm đêm trăng rọi bóng anh bên đời...
Em là sóng ở ngoài khơi
Đưa anh thuyền nhỏ về nơi an bình
Em là khúc hát ân tình
Trăng và thơ của một mình anh thôi !
Mr.Ngọc
17-03-2008, 08:12 AM
Anh sẽ là ngọn sóng
Vỗ về bờ cát em
Là giọt nước mắt đêm
Trên mi em... thao thức
hoamytrang
17-03-2008, 11:01 PM
trời xanh sẽ nở hoa mơ
cành cây hoa trắng nở chờ ngừơi yêu
trời xanh cho những bể dâu
sông sâu suối nhỏ cho ai ngọt ngào
ngamsaobang_nhoveanh
18-03-2008, 03:26 PM
anh yêu ai là quyền anh chọn
em tuy buồn nhưng hok trách anh đâu
chỉ tiếc rằng đời là cuộc bể dâu
đã chia rẽ đôi ta từ kiếp trước(8w
ngamsaobang_nhoveanh
19-03-2008, 03:00 PM
trong mùa đông gió rét lạnh căm
một mình em âm thầm đếm bước
tuyết bỗng rơi....tim em bỗng nhói
nhớ về anh.....
.......kỉ niệm chơt ùa về
Gió Bụi
30-03-2008, 10:43 PM
Em sẽ là gió trên cao
Bay về xoa nhẹ nỗi đau tim người
Em sẽ là ánh mặt trời
Sưởi tim anh lúc tuyết rơi ngập lòng ...
Em sẽ là cánh phượng hồng
Tặng anh đễ ép vào trong tuổi đời
Em sẽ là cánh chim trời
Bay về quê mẹ hát lời đồng dao...
Em sẽ là nắng trên cao
Soi con đường nhỏ lối vào nhà anh
Em sẽ là ánh trăng thanh
Đêm đêm trăng rọi bóng anh bên đời...
Em là sóng ở ngoài khơi
Đưa anh thuyền nhỏ về nơi an bình
Em là khúc hát ân tình
Trăng và thơ của một mình anh thôi !
Anh sẽ là chiếc gương soi
Để luôn hiện hữu mắt môi của người
Và anh sẽ là nụ cười :D
Người nhìn vào đó thấy đời đẹp hơn
Anh sẽ gom hết nỗi buồn
Cột vào chiếc bóng thả buông lên trời
Anh sẽ là nữa cuộc đời
Em nữa còn lại kết đôi chỉ hồng
Anh nguyện sẽ mãi chung lòng
Cùng em tháo gỡ gai chông cuộc đời
Anh sẽ là dòng thơ rơi
Cùng em ghép trọn thảnh thơi một vần
L.Q
benemlabien_rong76
31-03-2008, 10:10 PM
em sẽ hat cho đêm dài ko còn hiu quạnh
dẫu cho anh đi mai xko về
em sẽ cười trong giấc ngủ đê mê
dù anh có ko còn bên em nữa
******************
em sẽ nói toàn những lời giả dối
bởi lúc ra đi,bởi lúc ra đi...................
anh mang theo một mảnh cuộc đời em
yinyue
31-03-2008, 10:39 PM
Vẫn biết rằng đêm dài lắm mộng
Cho những ai đang buồn vì tình
Và đêm vẫn cứ dài lòng vẫn cứ sầu
Dù người ở gần hay xa ta mãi
Sẽ không kòn bên ta lúc này nữa rồi
Dẫu có hát bấy nhiu cũng chỉ vậy
Và vẫn buồn nhớ đến bóng hình kia
Đêm qua đi, người không trở lại
hãy vui tươi đón nhận một tâm hồn mới
Cho cuộc đời tươi đẹp càng đẹp hơn.......
Gió_ấm
07-04-2008, 01:32 AM
Anh chỉ mong em mãi là cô bé
Nép vào lòng khe khẽ gọi tên anh
hoamytrang
22-08-2008, 09:36 PM
Trăng lên trong tỏ trăng ngà
viên kính ở trong lòng đôi ta
một trời mây biếc sẽ đưa
con đò lá trúc đưa ta đến bến bờ
ngồi chơi vơi bên bến nước
chờ ai neo đậu bến đò thân thương
gió đưa cánh én về đâu
theo mùa cổ tích dạt dào thân thương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.