Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tim anh sẽ chết mãi mãi!



suol
15-03-2008, 01:23 AM
nếu một mai anh không còn em nữa
thì ngày như đêm luôn u tối lu mờ
ánh mặt trời sẽ mãi mãi trong mơ
không chiếu rọi không sưởi ấm trong anh!

nếu một mai em xa lìa anh mãi
thì trăng vàng không toả sáng trong anh
ánh trăng ấy sẽ mãi mãi là huyền thoại
vì bên anh , anh đã mất em rồi

nếu một mai em không cùng anh chung bước
trên đường đời anh mãi mãi cô đơn
trong đêm vắng anh cô đơn cất bước
suốt cả đời anh vẫn sẽ mãi cô đơn

nếu một mai em không còn yêu anh nữa
trái tim anh sẽ tan thành từng mãnh
chết yêu thương chết luôn cả chờ mong
em ra đi là mang cả trái tim anh....
mang linh hồn mang cả tình anh xa...
anh sẽ chết chết vì hồn lìa khỏi xác... và
anh sẽ chết chết vì tim tan vỡ...
---------------------------------------------------

đừng để tim anh phải tan vỡ và chết đi em nhé!