HuyenTrang387
14-03-2008, 11:20 PM
Không biết vì sao mà lúc trước pé lại làm như vậy nhĩ ? Ko hiểu có phải tại bé gieo gió nên mới gặp bão ko ? Lúc trước, bé tán là người ngõ lời trước, khi đó, bé chỉ nghĩ là ku sẽ là người wa đường tiếp theo của bé...:fi: Thế rồi, chúng ta nhận lời wen nhau, nhanh đến khiếp luôn á ! Nhưng lúc đó, bé không quan tâm là ku có thật lòng thích bé hay không? Ko wan tâm đến việc là có bao giờ bé lỡ thích ku ko ? Ko wan tâm điến điều rằng có bao giờ ku biết bé xem ku như người qua đường ? Và bé cũng chẳng quan tâm đến việc gì,bởi trước nay, có bao giờ bé thích ai thật lòng đâu ???
Rồi 1 ngày, bé tình cờ gặp người iu cũ của bé và bé nhận ra... bé đang lưỡng lự giữa 2 điều :
- 1 là bé sẽ tiếp tục cuộc chơi đùa với ku
- 2 là bé sẽ quay lại với cuộc tình kia...
(
Mặc dù cả 2 người ko có ai là người bé thương thật lòng cả... Nhưng bé biết 1 điều,người kia sẽ là người thương bé nhìu hơn ku... )
Rồi 1 ngày kia,khi bé ngồi bên ku, ku nhẹ nhàng choàng vai bé... ko biết tại sao ti bé lại đập rộn ràng đến vậy ? Bé không biết sao mà tim bé loạn nhịp đến vậy ... bé run lắm ku ơi !
Nhưng mà sao lúc đó ku lại làm thế nhĩ ? Ku có biết là ngoại trừ papa bé ra thì chưa 1 đứa bạn, dù gái hay trai làm vậy với bé ko ? Có lẽ lúc đó ku cũng chẳng nghĩ nhiều đâu... vì bé nghe ku hỏi bé,hỏi 1 cách khù khờ rằng " Được ko? " Hóa ra là ku cũng xin phép bé, nhưng mà sao lúc đó bé ko từ chối ku nhỉ ? Hay bé cũng muốn thử 1 chút gì đó...
Ku nhẹ nhàng cầm tay bé, bé ko nói được lời nào trừ việc cố lảng đi, nhìn quanh...
Và rồi, bé cứ để vậy, lặng lẽ ngồi nghe ku hát " Ngọn đồi chong chóng "...
Bé nhìn ku, hình như có cái gì đó làm bé cứ xao xuyến... ko biết sao nữa ku ơi !!!
Cuối cùng, bé chỉ biết để tâm mình vào bài hát đó,nghe ku hát và bé công nhận 1 điều... Ku hát rất hay + tay ku sao mà ấm thế , cả cái giá lạnh cũng như biến đi đâu mất tiêu rồi... = hình như bé đang xao động trước ku thì phải ?
...
Bé fone cho ku,nói cho ku biết rằng bé đang lưỡng lự giữa 2 người ( Cái đó là do mấy đứa bạn thân của bé khuyên bé nên làm vậy , nếu như ku thích bé thì bé sẽ ko còn gì phải suy nghĩ nữa )
Bé hi vọng lúc đó ku sẽ cho bé 1 câu trả lời :
- Ku thích bé ! Hay : Ku vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi hay gì đó,đại loại là ku ko muốn bé chọn người kia !!!
Không,ku chỉ nói là cho bé quyết định, sao vậy chứ?
Thế là bé quyết định chấm dứt cuộc chơi ở đây, bé CHI TAY 2 NGƯỜI !!!:timvo:
Nhưng chỉ vài ngày sau,bé lại nhớ đến ku... và bé hay rằng HÌNH NHƯ BÉ THÍCH KU THẬT RỒI ! Quá muộn phải không ku, tất cả đã chấm hết,chỉ còn như 1 giấc mơ khi bé chợt nhận ra bé không hề đùa giỡn... và bé muốn tiếp tục cuộc chơi đó cho đến cùng...nhưng không thể...
Bé nhận được tin :Ku cũng chỉ xem bé như người qua đường, chẳng có gì hơn, bé chỉ biết khóc cho những gì mình đã gây ra ! Chính bé là người lúc đầu đùa giỡn, chính bé đã muốn theo đuổi cuộc chơi cho đến cùng và tiếp đó,chính bé cũng là người đau khổ khi nhận ra, cuộc chơi đã trở thành sự thật...
Ku đâu hay biết bé buồn,ku chỉ biết rằng cả 2 ta,cả ku & bé đều xem nhau như trò đùa ... ( Phải chăng vì chúng ta còn con nít quá,chưa định nghĩa được chữ iu )
Rồi 1 ngày, bé tình cờ gặp người iu cũ của bé và bé nhận ra... bé đang lưỡng lự giữa 2 điều :
- 1 là bé sẽ tiếp tục cuộc chơi đùa với ku
- 2 là bé sẽ quay lại với cuộc tình kia...
(
Mặc dù cả 2 người ko có ai là người bé thương thật lòng cả... Nhưng bé biết 1 điều,người kia sẽ là người thương bé nhìu hơn ku... )
Rồi 1 ngày kia,khi bé ngồi bên ku, ku nhẹ nhàng choàng vai bé... ko biết tại sao ti bé lại đập rộn ràng đến vậy ? Bé không biết sao mà tim bé loạn nhịp đến vậy ... bé run lắm ku ơi !
Nhưng mà sao lúc đó ku lại làm thế nhĩ ? Ku có biết là ngoại trừ papa bé ra thì chưa 1 đứa bạn, dù gái hay trai làm vậy với bé ko ? Có lẽ lúc đó ku cũng chẳng nghĩ nhiều đâu... vì bé nghe ku hỏi bé,hỏi 1 cách khù khờ rằng " Được ko? " Hóa ra là ku cũng xin phép bé, nhưng mà sao lúc đó bé ko từ chối ku nhỉ ? Hay bé cũng muốn thử 1 chút gì đó...
Ku nhẹ nhàng cầm tay bé, bé ko nói được lời nào trừ việc cố lảng đi, nhìn quanh...
Và rồi, bé cứ để vậy, lặng lẽ ngồi nghe ku hát " Ngọn đồi chong chóng "...
Bé nhìn ku, hình như có cái gì đó làm bé cứ xao xuyến... ko biết sao nữa ku ơi !!!
Cuối cùng, bé chỉ biết để tâm mình vào bài hát đó,nghe ku hát và bé công nhận 1 điều... Ku hát rất hay + tay ku sao mà ấm thế , cả cái giá lạnh cũng như biến đi đâu mất tiêu rồi... = hình như bé đang xao động trước ku thì phải ?
...
Bé fone cho ku,nói cho ku biết rằng bé đang lưỡng lự giữa 2 người ( Cái đó là do mấy đứa bạn thân của bé khuyên bé nên làm vậy , nếu như ku thích bé thì bé sẽ ko còn gì phải suy nghĩ nữa )
Bé hi vọng lúc đó ku sẽ cho bé 1 câu trả lời :
- Ku thích bé ! Hay : Ku vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi hay gì đó,đại loại là ku ko muốn bé chọn người kia !!!
Không,ku chỉ nói là cho bé quyết định, sao vậy chứ?
Thế là bé quyết định chấm dứt cuộc chơi ở đây, bé CHI TAY 2 NGƯỜI !!!:timvo:
Nhưng chỉ vài ngày sau,bé lại nhớ đến ku... và bé hay rằng HÌNH NHƯ BÉ THÍCH KU THẬT RỒI ! Quá muộn phải không ku, tất cả đã chấm hết,chỉ còn như 1 giấc mơ khi bé chợt nhận ra bé không hề đùa giỡn... và bé muốn tiếp tục cuộc chơi đó cho đến cùng...nhưng không thể...
Bé nhận được tin :Ku cũng chỉ xem bé như người qua đường, chẳng có gì hơn, bé chỉ biết khóc cho những gì mình đã gây ra ! Chính bé là người lúc đầu đùa giỡn, chính bé đã muốn theo đuổi cuộc chơi cho đến cùng và tiếp đó,chính bé cũng là người đau khổ khi nhận ra, cuộc chơi đã trở thành sự thật...
Ku đâu hay biết bé buồn,ku chỉ biết rằng cả 2 ta,cả ku & bé đều xem nhau như trò đùa ... ( Phải chăng vì chúng ta còn con nít quá,chưa định nghĩa được chữ iu )