Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : làm ơn chỉ cho



SWAT
14-03-2008, 11:17 PM
tôi là người thuộc vì sao đen đuổi
iu nàng rùi là trao hết con tim
lòng cứ ngỡ gặp được người tri kỉ
chứ nào ngờ nàng ko chỉ mình tôi
tôi chỉ là một người mà khi chán
nàng đến tìm để chia sẻ vậy thui
rồi khi bít tôi chìm trong oán hận
và thề rằng sẻ ko có người sau
bạn nghỉ sao khi tôi thề như vậy
có cách gì giúp dùm xin chỉ cho :timvo:

canhdonggio
15-03-2008, 12:11 AM
tôi 16 cũng giống bạn thui
vướng lưới tình khó mà rức ra
tôi đến sau nên ngậm ngùi lui bước
biết rằng mình khó thể thành công
lòng ôm hận nhưng miệng phải cười
tìm nhói đau nhưng vẫn phải vui
nhìn phía trước đường thêng thang rộng
tôi vẫn bước mặc cho ngưòi có gọi

tieuphi
15-03-2008, 12:23 PM
chuyện tình buồn ở đâu chẳng có
hà cớ chi phải cố chấp cho bằng
thề với thốt,một chuyện vô nghĩa
vẫn là tuổi kon nít ham chơi.:chayle:

kurawa
15-03-2008, 07:00 PM
khi tình đến ai biết già hay trẻ
đã yêu rồi có cưỡng lại được không
không mong nhớ cũng không quên ai được
đành thả mình để nhận lấy tình yêu

tieuphi
15-03-2008, 07:06 PM
suy nghĩ nhìu làm chi cho mệt
một mình ta với chén rượu đầy
ngồi uống cho quên hết trần gian
quên đi những lo toan mệt mỏi.:chayle:

o0obebongbongo0o
16-03-2008, 01:28 AM
Rươụ uống say rồi laị tỉnh
Tỉnh dậy rồi muốn say nửa sao phi?
Đường đường một đấng nam nhi
Vuì đầu trong rươụ còn chi anh hùng