Xem đầy đủ chức năng : NhÓc
MAYTRE
14-03-2008, 11:09 PM
NHÓC:fi:
NHÓC BẠN NGỒI SAU GIẬT TÓC
"CHAO ÔI.KHÓ CHIU.ĐỪNG MÀ"
MIỆNG LA MẮT NHƯ ĐỔ LỬA
"ĐỪNG CÓ QUẤY RỐI NGƯỜI TA"
.........................
...........................
.........................
GIỜ ĐÂY MƯỜI HAI... CHỢT XA
MẮT NHÒA
ƯỚC GÌ.... NGÀY ẤY
MAYTRE
17-03-2008, 02:09 PM
mười tám
mười tám tuổi hoa bằng lăng chớm nở
bắt gặp ánh nhìn của..... thằng bạn ngồi bên
tim run rẩy mặt thẹn thùng gấc đỏ
mười tám qua sao tím vụt xa rồi :fi:
MAYTRE
19-03-2008, 07:16 PM
NHÓC
Bạn bè bảo
Nhóc dạo này thay đổi
Ít nói cười ít cùng bạn rong chơi
Nhóc giờ đây không còn là nhóc
Nhóc gói mình
Trong vỏ ốc đơn côi
Nhóc hiểu
Nhóc không còn là nhóc
Nhóc mệt nhoài........
Vì cú ngã niềm tin
..........
......................
........................
Nhóc giờ đây không đặt niềm tin
Và tình yêu cho một ai trọn vẹn
Một dấu hỏi to trong lòng cô nhóc
Và câu trả lời nhóc chỉ lặng im:slider:
[Cry_Moon]
19-03-2008, 07:44 PM
lặng im đâu fải là cách để hết bùn nà. nhóc kứ vui lên y ùi mọi chiện cũng wa àh Moon tin là dzỵ^_^
crazy
21-03-2008, 04:48 AM
Cầm bút viết hoài một cái tên
Nhớ nhóc ngày xưa thầm thương mến
Chờ đợi, ngóng trông tình yêu đến
Mòn mỏi, hoài mong được kề bên
Trời đêm lạnh lẽo mưa lâm thâm
Phố vắng mình anh bước lặng thầm
Xưa xưa nhóc hiền như Cô Tấm
Giờ là kiêu sa, anh đành.....nín câm T_T
MAYTRE
22-03-2008, 04:53 PM
ngập ngừng
ngập ngừng chiều nay đến
ngập ngừng giọt nắng rơi
ngập ngừng đôi tay với
ngập ngừng bạn thầm nói
chúng ta là một đôi
ngập ngừng trên bờ môi
tiếng yêu chưa kịp thốt
....................
.................
và không còn ngập ngừng
bạn hoài xa tôi mãi
....................
..................
ngập ngừng chiều nayv đến
ngập ngừng em gặp anh
ngập ngừng
ngập ngừng cùng chung đường
ngập ngừng ngồi chung quán
ngập ngừng ngồi chung bàn
ngập ngừng em ánh mắt
ngập ngừng anh nhìn em
ngập ngừng anh muốn nói
ngập ngừng rồi lại ngập ngừng
ngập ngừng anh muốn nói yêu em!
ngập ngừng nói tiếp ngập ngừng
má em ửng đó miệng em mỉm cười
ngập ngừng rồi lại ngập ngừng
ngập ngừng em nói mình là một đôi!
ngập ngừng rồi lại thẹn thùng
tình yêu đến với hai ta lạ lùng!
MAYTRE
23-03-2008, 02:27 PM
chiều đà lạt sương mù giăng khắp lối
con xa nhà nhớ dàng mẹ gầy hao
nơi đất lạ nhớ tiếng cười trong vắt
xin cho con một điểm tựa vào đời
Mr.Ngọc
23-03-2008, 10:38 PM
Nhớ ngày anh kêu em là Nhóc
Em đã nhéo anh một cái rất đau
Em bảo mình đã lớn.......
Đã biết yêu thương , hờn giận , dỗi hờn
.......................
Vậy mà nhanh quá nhỉ
Giờ em đã lập gia đình
Và 1 thằng Nhóc
Bầu bĩnh , dễ thương
Mr.Ngọc
23-03-2008, 10:53 PM
Ngập ngừng vì sao em không hiểu
Nắng vô tình làm ướt vai em gầy
Ngập ngừng một vòng tay
Nụ cười em giòn giã
Ngập ngừng , ngập ngừng quá
Nụ hôn đầu ta trao
Ngập ngừng thì đã sao
Miễn là mình sẽ hiểu
Ngập ngừng....tim mềm yếu
Trước giọt nước mắt em
MAYTRE
24-03-2008, 05:01 PM
bỏ sách vở sau lưng
tôi giã từ mực tím
bỏ đòng quê êm ả
tôi tìm đến thị thành
thời gian trôi rất nhanh
có làm người thay đổi
thời gian trôi rất vội
có nhạt nhòa tuổi thơ
MAYTRE
24-03-2008, 05:20 PM
lạc phố
cô gái quê lạc vào thành phố
mắt xoe tròn vì đèn điện sáng choang
chân chẳng dám bước xuống đường "vì lạ"
vì xô bồ xe cộ ,người ta
người ta chê cô"đò nhà quê lên phố"
cô cúi đầu mắt nhòa lệ ' nhớ quê "
...........................
.............................
vì cuộc sống cô lạc vào vất vả
vào bon chen vào tất cả lạ xa
giếng nước bờ mương luống rau gốc rạ
xa rồi sao.................
năm tháng yên bình:wavey:
Mr.Ngọc
25-03-2008, 05:23 AM
Như là 1 giấc mơ
Em về như cổ tích
Đêm phố phường tĩnh mịch
Cặp mắt nào đợi em
MAYTRE
25-03-2008, 03:16 PM
buổi chia tay lạnh lùng em không nói
chỉ vì em đang lừa dối tim mình
lén lút nhìn như một người có lỗi
để tim mình mãi một bóng đơn côi
MAYTRE
25-03-2008, 03:29 PM
nhóc lặng im nhóc mãi là cô nhóc
khoé môi cười trong hoa nắng ban mai
như lọ lem đang thử đôi hài
nhóc nhoẻn cười vì cuộc đời đáng khóc
chaulong_551989
25-03-2008, 04:58 PM
Bạn bè baỏ nhóc daọ naỳ thay đôỉ
hay tủm tỉm cươì thầm một mình
đôi lúc laị khóc thầm một mình
Đôi lúc nhóc tự hỏi
cô nhóc ngaỳ xưa hay noí cươì
hay baỳ trò nay đâu rôì
hoỉ rôì nhóc lặng khóc
Thì ra cô nhóc đó là đây
Mr.Ngọc
25-03-2008, 06:17 PM
Tình đến vội vàng , rồi chia tay
Em theo người đi về nơi xa lắm
Chỉ còn mình anh khóc trong tim sâu thẳm
Thôi chúc người sẽ mãi mãi êm đềm
Chia tay ngày trời mây mưa êm êm
Không nước mắt không ai buồn không ai khóc
Năm năm yêu giờ thư em không đọc
Tình chết âm thầm ta đành phải chia tay
Ngày chia xa....nát tim anh em có hay
Không thể khóc dù cay xè đôi mắt
Em không thứ tha cho vu vơ nhỏ nhặt
Tình đã bị đánh rơi
Thôi xa nhau tìm người mới em ơi
Xin đừng nhớ những gì không nên nhớ
Để thêm một chuyện tình yêu giang dở
Thêm một người vô vọng đợi chờ
crazy
26-03-2008, 07:08 AM
Nhóc ơi! Nhóc ơi! Nhóc yêu ơi!
Nhóc như ngôi sao sáng nhất trời
Xua đi lạnh lẽo đêm u tối
Đem chút ấm lòng bớt đơn côi
Chẳng biết thời gian trôi kiểu gì
Nhóc chẳng lớn hình như còn bé đi
Còn anh thì ngày càng già yếu
Trông thế này nhóc chẳng giám yêu T_T
MAYTRE
01-04-2008, 09:26 PM
nhóc của ngày xưa ai đâu biết
nụ cười như mang cả giấc mơ
nhóc nay mười tám trong mắt biếc
vương chút dỗi hờn vương chút tơ
MAYTRE
01-04-2008, 09:30 PM
và hôm nay ta gặp lại nhau
nơi khoé mắt còn vương nỗi nhớ
anh có biết tình yêu la ly biệt
là bâng khuâng là nỗi nhớ vô bờ
MAYTRE
01-04-2008, 09:45 PM
chiều phố thị em đi tìm chút gió
trong giấc mơ còn trắng những cánh cò
đường đông đúc người và xe hối hả
em đi tìm phép lạ giữa phố đông
MAYTRE
01-04-2008, 09:50 PM
xin cho tôi một chút yên bình
tìm về một thưở thơ ngây ngày bé dại
bên mẹ cha bên những thương yêu
để biết được quê hương là mãi mãi
MAYTRE
01-04-2008, 09:55 PM
ngập ngừng giọt nước mắt
đọng mãi nơi bờ mi
ngập ngừng cái lì xì
tay cầm tay ta hát
ngập ngừng một khúc nhạc
anh hát cùng với em
MAYTRE
10-04-2008, 03:29 PM
nhóc đừng giận nhóc ơi đừng giận nhé
hoa bằng lăng đã tím khắp sân trường
trong chút nắng còn vương màu nhung nhớ
giữa một thời vụng dại với nhớ thương
crazy
10-04-2008, 06:12 PM
Áo trắng tung tăng sáng con đường
Lướt bay trong gió thoáng chút hương
Ai đó đứng lại hồn mộng tưởng
Ai đó liếc nhìn cười mến thương ^_T
lừa_đảo_tiểu_thư
10-04-2008, 10:44 PM
Nhìn áo trắng trên đường tôi bỗng nhớ
Anh chàng lớp bên cạnh ngày lớp 10
Nhớ nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai
Nhớ cái dáng cao cao trên chiếc xe cào cào
Tôi ước chi ngày đó mình dũng cảm
Mỉm cười chào anh bạn dễ thương
Để bây giờ khỏi tiếc nuối
Ngậm ngùi nhớ nụ cười dễ thương.
yinyue
11-04-2008, 02:11 AM
Ngày ấy đã xa rồi những kỷ niệm
Thân thương giờ đây còn lại gì?
Mình ta cô đơn nơi xứ lạ
Một mình ngồi buốn còn ai nhớ đến ta
Mỗi người một hướng khi rời xa
Trường lớp mến yêu đâu còn nữa
Chỗ ta ngồi ngày ấy giờ không phải
Đã có một em nhỏ thế chỗ của ta rồi
Nhóc nhớ không?
Ngày ấy người lớn luôn ở bên
Vui đùa bên nhóc, nhóc thật hồn nhiên
Để giờ đây tất cả chỉ là dĩ vãng
Dĩ vãng xa rồi và người cũng xa ta ...
MAYTRE
04-06-2008, 05:37 AM
nhóc của tôi vẫn cứ hoài là nhóc
nhóc yêu người bằng tất cả trái tim
nhóc hồn nhiên như cơn gió mơ huyền
nhóc trong veo như khoảng trời màu tím
MAYTRE
04-06-2008, 05:43 AM
trời Đà Lạt mưa hoài không dứt
giọt mưa buồn nhóc khóc theo mưa
nhóc nhớ mẹ............................
nhạt nhòa ban trưa
nhóc nhớ hoài
nhóc nhớ.........................
nhóc của tôi vẫn cứ hoài là nhóc
nhóc yêu người bằng tất cả trái tim
nhóc hồn nhiên như cơn gió mơ huyền
nhóc trong veo như khoảng trời màu tím
khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 06:52 AM
Nhìn tách trà trước mặt
Tôi chợt nhớ đến em
Ngày xưa qua đáy nước
Mắt em tròn long lanh.
crazy
05-06-2008, 08:35 AM
Nhóc ơi anh bảo nhóc này
Nhóc như cá mắm sao gâỳ thế cơ
Từng đêm anh vẫn hằng mơ
Một ngày nhóc béo bất ngờ bên anh!
Một ngày trời đất trong xanh
Nhóc như tủ lạnh bên anh mát lành
Vì béo nhóc chẳng ăn nhiều
Anh đỡ phải tốn tiền tiêu mỗi ngày
Vì béo nhóc ngủ rất say
Hun trộm vài cái chẳng hay biết gì
Vì béo nhóc lười đi chơi
Anh đến là gặp. Ôi trời! Thiệt vui
Anh yêu nhóc lắm nhóc ơi
Dù gầy hay béo suốt đời vẫn yêu!
(^_^)
MAYTRE
08-06-2008, 10:45 PM
sao em cứ mãi là cô nhóc
để vô tình dẫm nát tim anh
sao sau em mãi là trời xanh
để tim anh cánh chim màu trắng
mãi đi tìm giọt nắng lung linh
anh tìm em công chúa bình minh
hay khóc nhè dỗi hờn vô cớ
anh tìm em công chúa mộng mơ
đưa anh về tuổi thơ cổ tích
anh tìm em thiên thần bướng bỉnh
gọi giấc mơ về miền cổ tích xa
đại thiên vương
10-06-2008, 06:01 PM
Hoa reo
Hoa lòng anh đang reo
Giữa cuộc đời đẹp đẽ
Lời tỏ tình đang treo
Thắm khung trời nhân thế
Nhận cho anh, nhóc nhé
Màu hoa đỏ không phai
Lần đầu tiên trong đời
Được tình yêu vẫy gọi!
dtv
MAYTRE
12-06-2008, 12:33 AM
nhóc giận hờn ai..........vô cớ gọi tên
nhóc yêu gì màu hoa tím nhớ
nhóc nhớ gì một thuở mộng mơ
để gọi hoài về một miền ký ức
crazy
16-06-2008, 10:06 AM
Anh biết rằng nhóc chẳng yêu anh đâu
Nhóc dễ yêu cũng dễ quên tình đầu
Anh lặng thầm nhớ thương tình phai dấu
Mùa hạ buồn lạnh lẽo sầu đêm thâu.
Anh tự nhủ mình đừng buồn làm chi
Rồi cũng qua đừng tiếc nuối làm gì
Nhóc đã lớn đâu còn là bé tý
Đâu còn nữa ngày xưa ướt đôi mi.
Nhóc yêu ơi! Anh yêu nhóc nhiều lắm
Nhóc rời xa, nơi phương trời xa xăm
Mùa hạ buồn sao tâm hồn rét căm
Mặt trời ơi! Đâu rồi! Đời tối tăm.
MAYTRE
17-06-2008, 04:30 AM
nhóc biết người ta mến nhóc mà
nhóc biết người ta không dám nói
sợ nhóc hờn nhóc giận ...
nhóc nghỉ chơi .............
người ta biết đâu ......
nhóc quí người ta lắm
người ta vô tình xem nhóc .....
mãi nhóc thôi
crazy
20-06-2008, 03:22 PM
Nhớ thương nhóc yêu trong xót xa
Mình anh khóc thầm lệ nhạt nhoà
Nụ hoa giờ đã thành bông hoa
Tiếc rằng hoa trên tay người ta.
Tình như chiếc lá thoáng vụt bay
Như đêm chờ mong được gặp ngày
Như đất chẳng thể gần được mây
Làm sao anh được gần nhóc đây.
Có thể bên nhóc là không thể
Có thể vết thương lòng tái tê
Càng nhớ càng yêu nhiều hơn thế
Trong mơ nhóc yêu sẽ quay về.
" Anh yêu em dù em ......"
MAYTRE
20-06-2008, 06:37 PM
lặng thầm giọt nước mắt rơi
lặng thầm em bước ...xa rồi giấc mơ
đánh rơi cái tuổi dại khờ
đánh rơi nỗi nhớ mộng mơ ngọt ngào
crazy
23-06-2008, 12:33 PM
Nhóc ơi là Nhóc! Tôi ơi là Tôi!
Mọi chuyện đang tốt đẹp kia mà
Không thể lại là như thế được
Mình vẫn còn yêu phải không em
Nhóc ơi là Nhóc, Tôi ơi là Tôi
Sống một nửa đời còn ý nghĩa gì
Anh cũng biết và em yêu cũng biết
Vậy mà sao ta lại phải chia ly
( Cám ơn MayTre đã tạo ra pic này nha ^_T)
MAYTRE
31-07-2008, 06:47 PM
nhóc lặng thầm chờ dòng tin nhắn
dế nhỏ nằm im tim đập liên hồi
nhóc và anh gần mà xa quá đỗi
yêu là gì thích có nghĩa là chi
nhóc khép hờ mắt lẹ hoen mi
..................................
..............
crazy
01-08-2008, 11:02 PM
Dòng tin nhắn gửi rồi sao không tới
Thật trớ trêu! Buồn lắm nhóc yêu ơi
Nhóc ở đâu???? Chốn xưa anh vẫn đợi!
Nhớ, thương, yêu mãi mãi trọn một đời
^_^
MAYTRE
19-08-2008, 03:55 AM
nhóc ngập ngừng không dám gọi tên
nhưng nhóc biết là gì trong ngăn nhỏ
có thể nhóc biết yêu rồi đó
nhóc ngập ngừng....chạy trốn giấc mơ
MAYTRE
19-08-2008, 04:02 AM
hôm nay nhóc phải xa nhà
hạt mưa nặng trĩu như là bước chân
lặng thầm nhóc bước ra sân
hanh hao dáng mẹ như vầng thái dương
crazy
19-08-2008, 11:18 PM
Vì con mẹ khổ trăm đường
Nhớ mái tóc mẹ gió sương bạc màu
Cầu mong mẹ khỏi ốm đau
Phương xa con hứa sớm mau trở về
^_^ Mạnh khoẻ nha mây tre
MAYTRE
20-08-2008, 03:16 AM
nhóc của mẹ nay lớn rồi mẹ nhỉ
đừng lo buồn khi con bước chân đi
mẹ luôn là bờ vai khi con mỏi
nhóc mãi là nhóc của mẹ mẹ ơi cám ơn crazy nhé
MAYTRE
20-08-2008, 03:25 AM
vô tình một giọt nắng phai
vô tình nhỏ khóc khiến ai thương thầm
vô tình.....nhỏ bảo rằng... hâm
hữu tình tôi bước âm thầm sau chân
MAYTRE
21-08-2008, 09:35 PM
trằn trọc hoài không ngủ
ký ức xưa vọng về
nhỏ yêu mãi triền đê
in dài hình bóng mẹ
nhỏ nhớ hoài góc sân
chiều chiều ngoại đốt lá
nhỏ nhớ hoài con ngõ
dáng ngoại xa nhạt nhòa
soledad_1811
21-08-2008, 10:25 PM
Trằn trọc hoài không ngủ
Nhóc nhớ kỷ niệm xưa
Những chiều dưới cơn mưa
Nhóc với ai cùng ướt.
Mái tóc dài rất mượt
Thơm mùi hương hoa nhài
Tôi nhớ mãi không phai
Dù xa hoài xa mãi...
Ôi ngày xưa vụng dại
Chỉ ước đến ngày mai
Vẫn còn là cô bé
Bên triền đê hôm nào !
Mỗi buổi chiều sôn xao!
Thả diều và bắt bướm
Hương cỏ hoa nồng đượm
Nhớ hoài thôi nhóc ơi!
MAYTRE
26-08-2008, 07:49 PM
Chiều nay biển khóc một mình
chiều nay lá hát trúc xinh đâu rồi
chiều nay nhóc bước đơn côi
lang thang giữa phố.....ô môi đâu rồi
MAYTRE
20-05-2009, 10:10 PM
NGÀY XƯA
Ngày xưa hoa rơi cuối phố
Con đường đỏ thắm phượng bay
ngày xưa hoa rơi cuối phố
Con đường tràn ngập me bay
ngày xưa hoa rơi cuối phố
Dáng ai thoáng, làm ai say
ngày nay hoa rơi cuối phố
Đơn côi gió heo may về
ngày nay hoa rơi cuối phố
AI về thăm lại chút quê
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.