Xem đầy đủ chức năng : người ra đi
16 tuổi sao còn vô tư wá
vô tư đến độ hoá vô tình
người ra đi tôi ko thể giữ lại
chỉ mong rằng đừng làm khổ tim nhau.
khi iu nàng tôi xem nàng là gió
và bây giờ cơn gió đã bay đi
hể trong cây còn bao nhiu nụ
trong tôi còn bao nỗi nhớ thương.:timvo:
canhdonggio
15-03-2008, 12:00 AM
nụ hoa kia sao mong manh quá
khi đông về có kịp đón mùa xuân
hoa nở sớm rồi sẽ lụi tàn
nhìn cánh hoa rơi vương nổi nhớ
kurawa
15-03-2008, 03:20 AM
hoa vàng trước gió mùa đông
rụng rơi trong buổi bão giông cuối cùng
phai tàn giữa sự nhớ nhung
để rồi quên lãng trong vùng hư vô
tieuphi
15-03-2008, 03:33 AM
Hoa tàn rồi hoa khác lại nở
Chỉ có tình là muôn kiếp khó thay
Nhưng lòng người thì hay thay đổi
Chỉ có hoa chung thủy một màu thôi!:chayle:
kurawa
16-03-2008, 12:39 AM
hoa chung thuỷ nhưng sao tàn sớm
để người buồn suốt kiếp nhớ mong
vẫn ngóng trông một mùa hoa mới nở
nhưng chẳng ngờ hoa mới chẳng giống xưa
crystal
16-03-2008, 01:15 AM
hoa này tàn rồi hoa kia sẽ nở
nhớ làm gì một bóng hình xưa
ta từ bỏ để đón nhận người mới
biết đâu rằng sẻ tốt đẹp hơn xưa
o0obebongbongo0o
16-03-2008, 01:22 AM
Hoa nở hoa tàn rồi hoa laị nở
Nhưng tim ngươì chớ có phaỉ là hoa
Một lần tắt mãi mãi ko hồi sinh
Một lần vỡ tình sau còn trọn vẹn???
kurawa
16-03-2008, 05:30 PM
hoa tàn..hoa nở..hoa đã khác
ngơ ngác chờ mong để được gì
hoa xưa..tim cũ..nay đâu mất
để lại mình ta vẫn mong chờ
nguyentruc_8692love
29-03-2008, 01:19 AM
ra đi không lời từ biệt
để em ở lại ôm tình tương tư
tương tư ngươi không trở lại
để em chờ mãi, để người tương tự
thảo lệ
30-03-2008, 10:12 PM
thời gian sẽ xóa dần bao kỉ niệm
vậy nên đừng có ôm tương tư
bởi dù có nhớ có mong
thì người ta vẫn nào có biết
hãy cố gắng sống cho riêng mình
đừng đợi chờ chi ai..............vô ích
chuchocon
01-04-2008, 01:49 PM
người đi rùi có níu kéo được đau
vết thương này xin để lại cùng niềm đau
đau một lần mới bít tình đau khổ
để vạn lần xin khỏi phải iu ai
chuchocon
02-04-2008, 03:39 PM
thời gian vẫn mãi là thời gian
dù năm tháng có tươi đẹp đi chăng nữa
thì ta vẫn ôm mối tình chia ly
có quên được đau khi đó là mối tình đầu
chuchocon
04-04-2008, 01:30 PM
hoa tàn hoa nở hoa lại tàn
tình đến tình đi tình lại đến
tình đến một lần đã làm đắng bờ môi
tình lại đến chỉ lèm tôi rối lòng
hoa tàn hoa nở hoa lại úa!
tình đến tình đi tình lại mất
tình đến cho ai tình vẫn thế!
một màu tim tím buồn người yêu hoa!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.