Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em & Khách



__HanTinh__
14-03-2008, 09:54 PM
Có cô em gái nhỏ tên chi
Em đứng bên hiên nghĩ ngợi gì
Lòng đượm buồn vương đôi mắt biếc
Để làm gió nhẹ thoảng hôn mi

Nhìn chiều lẻ bóng em suy nghĩ
Mơ đến một ngày ai nắm tay
Dạo bước vườn xuân hoa lá thắm
Cùng chàng lãng tử ta vui say

Rồi đến ngày kia khách ghé thăm
Mến cô em gái nhỏ ngoan chăm
Khách đâu hay biết em thầm nhớ
Để tội em yêu khách lặng câm

Cô gái nhìn từng chiếc là úa
Lá ơi lòng bé cũng phai tàn
Trái tim ai cũng đang đau nhói
Hận cuộc tình duyên quá lỡ làng

Khách đã có người thương mến rồi
Tình yêu thầm kín phút lên ngôi
Nào hay người phụ tình quay gót
Khách hận người ta chàng phụ em

Em khách vào tim chữ hận tình
Hận người khách lạ em hằng tin
Máu ai buông xuống lòng đau buốt
Lạnh đến ngàn năm một bóng hình

kyokenshinktvn
15-03-2008, 06:41 PM
ủa em nhớ bài thơ là
hận tình tuyệt bút hần thế gian
tình kia vương vấn quyết không màng
tuyệt nhiên ôm mối hờn kim cổ
bút vẽ lên đôi dòng lệ tràn

Em khách vào tim chữ hận tình
Hận người khách lạ em hằng tin
Máu ai buông xuống lòng đau buốt
Lạnh đến ngàn năm một bóng hình
?????????????

__HanTinh__
15-03-2008, 08:31 PM
chị sửa lại rồi em. hihi em phát hiện ra được mấy chữ đầu dòng hay nhỉ ! Chị tưởng sẽ ko có ai nhìn ra chứ ^^

Mỗi cưộc tình đều có hồi kết thúc
Mỗi phút vui đều có lúc ly tan
Chuyện tình chị giờ đây đã đôi đàng
Có níu kéo cũng được gì em hỡi

Bao nhiêu ngày tâm trạng chị rối bời
Chị suy nghĩ , chị chìm trong đau khổ
Nước mắt chị ngày đêm miên man nhỏ
Đau lắm em... kết thúc tất cả rồi

Chị & anh THanh bây h ko còn gì nữa rồi hizz... cũng bùn nhưng mà... nói chung cũng ko sao