__HanTinh__
14-03-2008, 09:45 PM
Đừng giấu em trái tim anh biết khóc
Khóc đi anh ... khóc xua hết nỗi sầu
Em chẳng thể sẻ bớt nỗi lo âu
Nhưng em hứa sẽ cùng anh rơi lệ
Đừng giấu em trái tim anh biết nhớ
Nỗi nhớ nào anh trao cả về ai
Người anh thương em chẳng biết là ai
Nhưng em biết họ là người hạnh phúc
Đừng giấu em trái tim anh ngã gục
Em ko cười ko chọc quê anh đâu
Bàn tay em chìa ra giữa hố sâu
Hãy nắm lấy khi thấy cần anh nhé !
Đừng giấu em trái tim anh chảy máu
Em biết mà yêu là khổ anh ơi
Em giúp anh rửa sạch máu thôi rơi
Và sẽ để nó lành theo năm tháng
Đừng giấu em trái tim anh khô lạnh
Em biết lòng anh vẫn lạnh đúng không
Hãy cho em sưởi ấm lúc cô phòng
Và khi sáng hôm sau em lại bước
Đừng giấu em những nguyện thầm mộng ước
Anh đang mơ xây đắp mái nhà xinh
Cùng người yêu ôm gối mộng gia đình
Mà người đó không bao giờ là em cả ...
Đừng giấu em anh cũng nghĩ đến em
Trước buổi tối khi gối đầu suy nghĩ
Em hiểu lắm trong trái tim thi sĩ
Em vẫn là em gái nhỏ mà thôi !
Đừng giấu em khi anh thấy đơn côi
Em sẽ đến ru anh vào giấc ngủ
Được nhìn anh với em thế là đủ
Em dám nào đòi hỏi ở anh hơn ...
Khóc đi anh ... khóc xua hết nỗi sầu
Em chẳng thể sẻ bớt nỗi lo âu
Nhưng em hứa sẽ cùng anh rơi lệ
Đừng giấu em trái tim anh biết nhớ
Nỗi nhớ nào anh trao cả về ai
Người anh thương em chẳng biết là ai
Nhưng em biết họ là người hạnh phúc
Đừng giấu em trái tim anh ngã gục
Em ko cười ko chọc quê anh đâu
Bàn tay em chìa ra giữa hố sâu
Hãy nắm lấy khi thấy cần anh nhé !
Đừng giấu em trái tim anh chảy máu
Em biết mà yêu là khổ anh ơi
Em giúp anh rửa sạch máu thôi rơi
Và sẽ để nó lành theo năm tháng
Đừng giấu em trái tim anh khô lạnh
Em biết lòng anh vẫn lạnh đúng không
Hãy cho em sưởi ấm lúc cô phòng
Và khi sáng hôm sau em lại bước
Đừng giấu em những nguyện thầm mộng ước
Anh đang mơ xây đắp mái nhà xinh
Cùng người yêu ôm gối mộng gia đình
Mà người đó không bao giờ là em cả ...
Đừng giấu em anh cũng nghĩ đến em
Trước buổi tối khi gối đầu suy nghĩ
Em hiểu lắm trong trái tim thi sĩ
Em vẫn là em gái nhỏ mà thôi !
Đừng giấu em khi anh thấy đơn côi
Em sẽ đến ru anh vào giấc ngủ
Được nhìn anh với em thế là đủ
Em dám nào đòi hỏi ở anh hơn ...