PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ưu TƯ!!!



socnau767
14-03-2008, 07:30 PM
Bao năm tháng qua rồi không biết nữa?
Nỗi âu sầu vẫn đọng mãi đâu đây!
Ai có hay ai thấu hiểu tình này,
Ta vẫn mãi đợi chờ không suy nghĩ!
Thế nhân ơi lòng ta bao ganh tị
Biết bao người trọn ven tiếng yêu thương
Sao ta phải cam chịu đời hiêu quạnh,
Yêu không thành lần này đến lần sau!
Giờ này đây tim ta bao âu sầu,
Bao thương nhớ biết tìm ai tâm sự ,
Khúc ca sầu ta hát để ai nghe!

socnau767
28-12-2008, 10:43 PM
Lòng buồn biết phải làm sao
Sầu đau cô lẻ khắc sâu tim này

queochuai1991
29-12-2008, 10:06 PM
buồn làm chi khi người tình phụ bạc
buồn làm gì khi người đã cất bước ra đi
trên đời này đau6 có gì hoàn mĩ
đừng để buồn mà lệ ướt khoé mi

yêu làm chi 1 người không đáng
bỏ cho rồi cái cảm xúc xa xưa
vì tình nào mà chẳng 1 lần tan vỡ
chú ơi chú bỏ đi cho dừng buồn nữa nha chú

thiên sứ trắng
14-01-2009, 01:43 AM
ưu tư ư?biết bao người như thế
khi cuộc tình buồn buộc họ phải ưu tư
thôi thôi nhé xin đừng lưỡng lự
từ bỏ đi ưu tư với muộn phiền
người trần tục chẳng phải thần tiên
ưu một chút và phiền một chút
để đêm về nghiêng nghiêng ngòi bút
chút ưu phiền ta gửi vào thơ

nhiep_phong2000
14-01-2009, 05:58 AM
tình anh còn đợi đến bao giờ ?
ngàn năm chua xót một giấc mơ
hoa tím chiều nay rơi theo gió
hỏi có còn chi để đợi chờ

nước mắt còn rơi trong dối gian
che giấu giùm nhau chút phũ phàng
đường xưa con sáo không còn gọi
chắc tình giờ cũng bớt gian nan

năm tháng người về qua bóng nắng
có gặp cánh cò lở bâng khuâng
hãy xem như những làn mây trắng
tan vào hư ảo giữ chiều xuân

anh về góp nhặt những hư ảo
hành trang gói lại kỷ niệm xưa
để trong đâu đó không còn nữa
một giấc tình buồn vẫn nhói đau

tieu_khi_vinh
17-01-2009, 12:37 PM
Bạn hiền ơi , đừng chớ mãi ưu phiền
Đời là thế tình bạc trắng như vôi
Đừng xa xôi truy tình trong giấc mộng
Vết thương lòng tan biến quyện thời gian

Có mớ sấu , có nỗi niềm tâm sự?
Cứ tỏ bày, ắt dãm bớt buồn đau
Biết! nhũ lòng nhưng sao lại càng nhớ
Tình là thế xin đừng mãi bi quan

socnau767
14-02-2009, 12:54 AM
Đôi khi muốn quên đi tất cả,
Để cho lòng thôi khắc khoải nhớ mong.
Cho yêu thương không mong đợi người về,
Cho nỗi nhớ cứ trôi và quên lãng !
Nhưng than ôi duyên kiếp quá đọa đầy,
Người quên được nhưng tình xưa không đặng,
Nên boăng khoăn không biết tự khi nào?
Ưu tư đến! ưu tư còn đọng mãi!!!

nhánh cỏ hoang
14-02-2009, 01:03 AM
đã biết rằng muốn quên là sẽ nhớ
sao không dặn lòng cố nhớ để quên
ưu tư đến rồi sẽ lại ra đi
cớ sao lại muốn để mãi trong lòng
tình yêu qua đi đừng mãi giữ lại
hãy tin ngày mai vì đời còn dài

socnau767
17-02-2009, 10:08 PM
Đôi khi muốn quên đi nhưng lại nhớ,
Nhưng nhớ rồi lòng không thể nào quên !
Giờ nhung nhớ yêu thương kia vọng mãi,
Tiếng tơ lòng nào đứt đoạn làm đôi?
Thôi duyên xưa giờ cũng đã lỡ rồi,
Ưu tư ấy dạ này xin nhớ mãi.
Khắc ghi hoài cho nhung nhớ đầy vơi ,
Cho ai kia thôi không còn chờ đợi,
Cho lòng này vương vấn mãi tình xưa,
Và ưu tư vẫn mãi là hoài niệm!!!

thiên sứ trắng
17-02-2009, 10:48 PM
nhớ làm chi những kỉ niệm u sầu
để tim đau khổ để lòng đau
thôi nhé từ này quên tất cả
những chuyên u sầu rồi sẽ qua
vui lên đi cần chi buồn khổ
để lệ buồn rơi đẫm vần thơ
đừng ưu tư nữa cho buồn bạn nhé

socnau767
09-05-2009, 03:28 AM
nhớ làm chi những kỉ niệm u sầu
để tim đau khổ để lòng đau
thôi nhé từ này quên tất cả
những chuyên u sầu rồi sẽ qua
vui lên đi cần chi buồn khổ
để lệ buồn rơi đẫm vần thơ
đừng ưu tư nữa cho buồn bạn nhé

Bạn lại bảo nhớ làm chi kỹ niệm u sầu,
Để tim đau khổ để lòng đau.
Nhưng ai biết tìm mình nào muốn thế,
Nhưng lòng đau lòng vẫn mãi âu sầu!

thiên sứ trắng
09-05-2009, 04:48 AM
lòng người đau nên trang thơ mới sầu
hỡi thế gian tìm đâu niềm hạnh phúc
thì thôi nhé người ơi kết thúc
mọi khổ đau để tìm lấy niềm vui