Xem đầy đủ chức năng : tìm trẻ lạc
tommy1473
14-03-2008, 02:05 PM
xin tìm " em chưa bj't iu "
cả tuần trốn mãi tiu đìu vườn hoa
sao mà pé vẫn la cà
đi đâu ko bj't vườn hoa ko màng
suốt ngày thì cứ lang thang
làm choa my nhớ hình nàng ghê ta
vườn thơ mà hổng coá hoa
còn gì đáng giá để mà giữ my
dẫu rằng có lúc có khi
hoa - my cự lộn còn phi ngồi nhìn
sao giờ hoa đã bạt tin
hồn my trống trãi bùn tình trong thơ
nếu mà ai đó làm lơ
hay là giận dỗi thoai mờ : so ry
hoặc là nếu coá bận chi
làm ơn lên tiếng để my ngóng hoài :chayle:
em chua biet yeu
15-03-2008, 02:49 AM
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
không ngờ my lại nhớ hoa
điều này thật khiến cho ta buồn cười
ui chà my nhớ hoa tươi
có thật không thía hỡi người người ơi
nghe my nói thế....lệ rơi
chỉ vì xúc động trời ơi.....nhớ mình
mấy hôm bận chuyện linh tinh
nào là sinh nhật...thiệt tình vui ghê
thứ 7, chủ nhật khỏi chê
đi học suốt buổi mệt ê cả người
nên hoa đâu có còn tươi
để vào trò chuyện và cười cùng my
bây giờ ghé lại chốn ni
thấy có ai đóa đang đi tìm người
bây giờ hoa chẳng có tươi
thế mà cũng phải bật cười vì my
..........................................
vừa rồi sinh nhật diễn đàn sinhvienquynhon.info có gì mời my ghé qua chơi.
tieuphi
15-03-2008, 03:40 AM
My đợi hoài một bóng hồng đó
Hoa thì yêu người chung thủy,thủy chung
Một cặp trời sinh thế còn chi
Để phi cô đơn,trống vắng buồn hiu quạnh
Đành ngồi nhìn một cặp tâm tình.:chayle:
tommy1473
16-03-2008, 02:43 AM
nói thì nói lời thật lòng ngừ ơi
phi đang dụ gái cô đơn cái rì
coá mà chỉ my là phải đơn côi
1 ngày nào đoá tình phôi liền nà :Chayle:
o0obebongbongo0o
16-03-2008, 06:02 PM
Ai cũng có cửa có nhà
Có người tri kỉ để mà chờ mong
Riêng vy một bóng phòng không
Chẳng trông chẳng ngóng trong lòng lạnh tanh
lừa_đảo_tiểu_thư
17-03-2008, 10:39 PM
nghe người ta tâm tình
nhìn người ta âu yếm
tui lại thương phận mình
chẳng có ai kề bên
fallen_angel8x
18-03-2008, 12:55 AM
Tìm người! Chao ui nah` cảm động :so_funny:
My tìm người trong mộng
Tớ kê dép ngồi coi
Xem hai người tình củm
************************************************** ************
He he ! Bao h` thành đôi wa gặp tớ nhận lời chúc phúc nhé ^^ hên lắm đó :anhPha:
x2uz21.o2O5
18-03-2008, 02:32 AM
Xin chào em chưa biết yêu
CHo a đánh tiếng làm quen cái nào
Hi vọng sẽ được mời chào
Văn thơ cùng đối cùng lên "đôi mình"...
ngamsaobang_nhoveanh
19-03-2008, 03:21 PM
YÊU ANH YÊU MÃI MUÔN ĐỜI
CÓ ANH MUÔN KIẾP ĐỂ RỒI CHIA TAY
LÀM SAO HẾT NỖI ĐAU NÀY
CẠN KHÔ NƯỚC MĂT TỪ NGÀY ANH ĐI
MẶC EM LỆ ƯỚT HOEN MI
BUỒN ĐAU CAY ĐẮNG CŨNG VÌ YÊU ANH
em chua biet yeu
19-03-2008, 04:56 PM
Xin chào em chưa biết yêu
CHo a đánh tiếng làm quen cái nào
Hi vọng sẽ được mời chào
Văn thơ cùng đối cùng lên "đôi mình"...
xin chào người bạn muốn quen
em đây luôn đón mời enh mới vào
nhà em hok có hàng rào
nên anh cứ thế hãy vào mà chơi
em chua biet yeu
19-03-2008, 05:01 PM
Tìm người! Chao ui nah` cảm động :so_funny:
My tìm người trong mộng
Tớ kê dép ngồi coi
Xem hai người tình củm
************************************************** ************
He he ! Bao h` thành đôi wa gặp tớ nhận lời chúc phúc nhé ^^ hên lắm đó :anhPha:
fall nè đừng nói lung tung
ai đâu tình cảm ai ưng ai nào
ngồi đó mà chờ rụng đào
cẩn thận ko khéo té nhào chổng...ông:so_funny:
x2uz21.o2O5
19-03-2008, 11:32 PM
Nhà tuy ko có hàng rào
Nhưng bầy chó dại a nào dám qua
Có lòng thì em hãy ra
Và cất tiếng hát "Đôi ta đi vào" :P
fallen_angel8x
20-03-2008, 12:04 AM
fall nè đừng nói lung tung
ai đâu tình cảm ai ưng ai nào
ngồi đó mà chờ rụng đào
cẩn thận ko khéo té nhào chổng...ông:so_funny:
Ờ thì thấy my kia nmong nhớ
Ngỡ hai người sẽ sớm thành đôi
Tôi sợ mình đến chậm chút thôi
Sẽ không kịp nói lời chúc phúc
**********************************
Thế thui ^^ chẳng wa pon chen 1 tí ^^ ko có ý xấu j` đâu ^^ thật đấy :hihi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.