c0_p3_ng0c_ngheck
13-03-2008, 11:26 PM
:timvo: anh à, hiện giờ cảm giác em lúc này rất khó tả, em rất nhớ anh.....nhớ anh nhiều lăm.....anh biết không??? em xin lỗi vì đã nói ra những lời làm anh buồn nhưng anh đâu biết chính em cũng cảm thấy buồn vì em......em đã xin lỗi anh vậy mà anh không chịu bỏ qua cho em, em biết trái tim anh đang muốn đổi thay phải không anh??? em có cảm giác như anh không muốn nghe điện thoại của em, mỗi lần em gọi cũng phải chờ rất lâu anh mới chịu nghe điện, :mecry: em thực sự rất buồn khi anh nói không cần để kẹo cho anh vì anh không xứng để em quan tâm như vậy nhưng em biết anh đang muốn thay đổi,muôn quên em muốn chia tay với em nhưng lại không nói ra câu chia tay để em không bị tổn thương.....................nhưng anh ơi anh làm như thế còn làm em buồn hơn nếu anh không yêu em nữa thì xin anh hãy cho em 1 câu chia tay tuy nó rất đau nhưng còn hơn anh cứ làm khổ em thế nay.................em xin anh đây................anh à tối thứ 7 này mình gặp nhau để nói rõ tất cả anh nhe................vì em mệt mỏi với cuộc tình này lắm rôi...........tuy mình không thể ở bên nhau nhưng mình vẫn là bạn anh nhe.....................em mong là như thế:byebye:
mãi mãi yêu anh cho dù như nào đi nữa
mãi mãi yêu anh cho dù như nào đi nữa