PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ và tương lai +_+



cat92
13-03-2008, 11:19 PM
[COLOR="Red"]Tôi hay sống với quá khứ, mọi người bảo tôi là cổ điển. Tôi sống chỉ biết ngày mai, mọi người lại bảo tôi là người quá hiện đại. Vậy là sao? Ai cũng có quá khứ, dù có đau thương hay vui vẻ cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Nhưng sao ta vẫn phải nhớ nhỉ? Quá khứ lấp đầy những khoảng trống mỗi khi ta đơn độc, quá khứ làm ta yêu đời hơn. Nhớ về quá khứ ta lại nghĩ à! đã một thời mình như vậy. Nhưng đôi khi quá khứ lại không cho ta hướng đến tương lai. Tương lai lại khác. Ta không biết tương lai ra sao vì vậy ta luôn nghĩ nó tốt đẹp. Tương lai mang đến cho ta niềm tin và hy vọng. Nhưng lại mang cho ta sự thất vọng tràn trề khi mọi việc đã không diễn ra như mình đã nghĩ về tương lai. Vậy thì sao đây? Trung thành với quá khứ hay chỉ hướng đến tương lai? :thatall:

cuccungcuabame
14-03-2008, 05:39 AM
.........Quá khứ là đễ mình nhìn lại , ngày hôm nay là đễ m2inh sống và chiêm nghiệm , tương lai là đề mình vươn tới.........:lol:

phutyeutham178
14-03-2008, 09:11 PM
Nghe người ta nói làm gì...sống như con tim , chả cần bận tâm đến lời nói...tôi đã nói câu này vơi người yêu tôi đấy

mưa_buồn
15-03-2008, 03:39 AM
Vậy thì sao đây? Trung thành với quá khứ hay chỉ hướng đến tương lai? :thatall:

giữa một ít quá khứ trong tay...làm đểim tựa hướng đến tương lai.....đừng bỏ tất cả...nhưng cũng đừng giữ lấy tất cả....

Phuongxu
15-03-2008, 09:09 PM
người ta cứ mãi buồn khi nhìn về quá khứ và lo âu khi nghĩ đến tương lai nhưng lại quên mất mình đang ở hiện tại