PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa buồn...!



chíp_gà
13-03-2008, 05:44 PM
Hôm nay trời mưa rất to... từng cơn gió gào thét dữ dội... từng hạt mưa rơi nặng trĩu mà như xát vào nỗi lòng cô đơn của tôi. Ngồi giữa đêm... lặng nhìn mưa rơi, lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc kỳ lạ. Ban đầu là nỗi nhớ da diết về anh... sau đó là tôi giận ông trời sao lại đổ mưa... mưa làm chi cho lòng tôi nao nao nhớ anh... mưa làm chi cho cái lạnh bám lấy để tôi nhớ đến cảm xúc ấm áp khi trước đây anh ở bên tôi... mưa làm chi để nỗi cô đơn mà tôi kìm hãm bấy lâu nay trỗi dậy khiến tôi như muốn phát khóc...!
Nhìn mưa rơi... đầu óc tôi tơ tưởng và ngỡ đó là những hạt nước mắt từ sâu thẳm trong trái tim tôi. Giá như tôi cứ lạc quan và vô tình như những hạt mưa kia... cứ rơi... cứ rơi mặc cho mọi chuyện xảy ra như thế nào...?. Nhưng tôi lại chẳng thể vô tình như mưa được... vì anh... tất cả là vì anh. Tôi chẳng thể dối gạt được lòng mình rằng... phút giây này... tôi không nhớ anh. Ước gì bây giờ anh ở bên cạnh tôi hoặc chỉ đơn giản là tôi được nghe giọng nói anh... và được nói lại cho anh rằng: "Em nhớ anh nhiều lắm...!"... Nhưng chắc điều đó chẳng xảy ra đâu... vì tôi biết... anh đang ở rất xa... xa lắm...!?
Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi đều... mưa ơi, rơi chi vậy...?!http://yobanbe.********/iL0v3y0uN4u

yeu_anh_4ever
13-03-2008, 05:51 PM
thui mà bạn ,bùn thì có gì vui đâu mà bùn ,mình cũng thik mưa nhưng mưa hok làm mình bùn mà thấy thú vị

chíp_gà
13-03-2008, 06:02 PM
cám ơn nhé... rất vui được biết bạn...!:wavey:

GiRl Sh0cK
13-03-2008, 06:06 PM
đừng thù ghét tình yêu đã mất chứ bạn
mưa đem đến cho t.y 1 cảm xúc thú vị nhưng cũng là nổi đau cho những cặp đã xa nhau ...2 mặt mà

Đời
14-03-2008, 01:04 AM
mưa cũng có lúc buồn đó , hok lạc quan tí nào đâu vì có nhiều người luôn nói mưa buồn :D vậy nên bạn hãy vui lên nha

tmmh_1607
14-03-2008, 01:32 AM
mình cũng là một ng thik mưa nè... mưa có thể làm con ng ta bùn nhưng cũng có thể gội rửa đi những chuyện hem vui trong lòng mà bạn... vậy hãy để những giọt mưa lạnh buốt kia xóa đi những gì hem vui bạn nha
...

emyeuanhmaimai
14-03-2008, 01:13 PM
Tình cảm như những cơn mưa ............mưa tạnh.............trời lại trong xanh.............và bạn cũng thế nghen..........chúc dzui......

chíp_gà
14-03-2008, 01:43 PM
cảm động ghê... hjk hjk... cám ơn mọi người nhé...!!!!

yeu_anh_4ever
14-03-2008, 07:10 PM
mọi người đều vào 4rum này để chia sẻ mà.có đâu mà cám ơn.có j` pm nick y!h mình naz':j4ng_ljnh.jnfo

chíp_gà
15-03-2008, 01:47 PM
hj ừa... mình bjk rồi...!

luckyluckez
16-03-2008, 06:52 PM
ban oi minh cung thich mua do nha mua mua da cho minh tim lai chinh minh do ban oiiiiiii hay vui len di tung giot mua nhu nhung not nhac vui tao them suc song day ban

bong1310
16-03-2008, 07:58 PM
mình cũng giống bạn là mình rất thích mưa, nhưng với mình mưa đem lại những cảm giác bình yên và hạnh phúc cơ.Thôi nào bạn đừng có trách mưa, và dỗi hờn tình yêu nữa.Tình yêu đã đem lại cho bạn những giây phút hạnh phúc, có hạnh phúc thì cũng có những nỗi buồn chứ.bạn còn hơn những người chưa được nếm cảm giác hạnh phúc của ty ấy chứ.hi hi mong rằng bạn sẽ gặp lại cảm giác hạnh phúc tình yêu trong một cơn mưa khác nhé

i'm a small lion
15-04-2008, 07:00 PM
Mùa này rất hay mưa, những cơn mưa bất chợt đôi khi tôi thấy vui, đôi khi buộn Nhưng sau mưa trời lại sáng và hy vọng bạn cũng như thế

yinyue
15-04-2008, 07:05 PM
Nhiều người iêu mưa bởi mưa gắn liền với những kỷ niệm
Nhiều người không thích mưa vì mưa mang đến những nỗi buồn
Nhiều người thích tung tăng ngoài trời mưa, đơn giản không phải là để tắm mưa mà là để giấu đi những giọt nước mắt mà ko muốn ai biết.....
Mưa mang nhiều kỷ niệm vui cũng có và buồn cũng có......
Mưa cuốn trôi những bụi bặm, những rác rưởi......mưa mang theo những nỗi buồn, những phiền muộn cuốn đi hết để mang lại một không gian thoáng đãng, một bầu không khí trong sạch, mang đến cho con người những giây phút thanh thản và thoải mái......

lừa_đảo_tiểu_thư
15-04-2008, 07:36 PM
tớ cũng chẳng biết mưa buồn hay không vì chẳng bao giờ tớ dám ngắm mưa nhưng tớ biết sau cơn mưa mọi thứ đều trở nên tươi tốt và nhẹ nhàng hơn nên bạn cứ tin vào vào ngày mai.chúc bạn vui vẻ.

nh0ckut3_dra
15-04-2008, 08:30 PM
Bùn thiệt. Nh0k cũng nhớ ngừi ấy wa' à. Ráng lến ná y0u.

yinyue
15-04-2008, 09:08 PM
Sao vô đây toàn thấy người thì nhớ, người thì yêu, người thì chờ, người thì ghét, người thì buồn, người thì sầu.....ôi đau đầu wá, hẻm biết phải khuyên thía nèo nữa.......