dailancongtu
13-03-2008, 09:44 AM
"Đại là người đã thất bại nhiều rồi nên lần này Đại sẽ kô từ bỏ.Đại nhất định phải có được Tiên".
Đó là câu mà hắn đã nói với cô ấy hôm kia.Hắn và cô ấy học cùng lớp sử DHSP năm đầu. Hắn vốn là học sinh cá biệt cả kỳ I hắn kô đi học cũng như đi thi. Hắn vốn là một tín đồ của game online thời gian của hắn luôn dành tối đa cho nó. Hắn không quan tâm đến con gái lắm nếu không muốn nói là hắn khá lười tiếp xúc với con gái cho đến 1 ngày hắn gặp nàng. Nàng tên la Ngọc Tiên nàng khá dễ thương nhưng hắn không quan tâm đến việc đó lắm. Nhưng nàng đã làm hắn thực sự bị sốc và trái tim của hắn chao đảo bởi nụ cười của nàng khi hắn bắt gặp nụ cười của nàng thì hắn mới biết có nhiều việc đáng để hắn quan tâm hơn. Hắn đã thôi không còn những buổi thâu đêm suốt sáng nữa mà thay vào đó là những buổi lên lớp thường xuyên hơn đều đặn hơn. Mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi của hắn và ai cũng quan tâm. Bạn hắn đã hỏi hắn không biết ai đã làm thay đổi được con người hắn và hắn chỉ biết cười.Hắn ngày càng tỏ ra quan tâm đến nàng hơn và hay vào chỗ nàng hơn. Hắn nói bóng gió xa xôi với nàng về tc của mình và nàng nghĩ là hắn đùa.
Cho đến 8-3 hắn đã mang đến tặng nàng 1 bó hoa ly mà hắn đã vào tận thành phố để mua thì nàng mới biết hắn không hề đùa. Nàng rất cảm động và hắn nghĩ rằng đã tạo được tình cảm với nàng. Và hắn đã nói cho nàng biết tc của mình dành cho nàng. Cứ thế cứ khi nào rỗi hắn lại nhắn tin cho nàng và hay vào chỗ nàng chơi hơn. Tuy suốt ngày chơi điện tử nhưng với tính hài hước của mình hắn dư sức làm cho nàng cười cả buổi. Hắn không ngại kể với nàng tc của mình nàng vốn hay xấu hổ nên chỉ biết cười và đỏ mặt. Hắn nghĩ rằng có thể hắn có cơ hội để chiếm được tc của nàng nên mỗi khi nhớ nàng hắn lại vào chổ nàng. Co những lúc nàng bảo không muốn gặp nhưng với bộ mặt dày hắn cứ đến nàng lại phải ra mở cửa cho hắn va không quên kem theo mấy lời cằn nhằn:" Sao mặt Đại dày thế hoặc không biết kiếp trước Tiên mắc nợ Đại cái gì nữa". Hắn nghe xong chỉ cười mà không giận nàng vì hắn thấy hắn cũng mặt dày thật. Hắn còn nói với nàng: nếu mặt Đại không dày làm sao cưa được Tiên chứ.Nhìu khi nàng tỏ vẻ không đồng ý vì lần nào hắn cũng ngồi lỳ ở đó muộn mới về nhưng hắn mặc kê. Hắn quyết trai mặt đến cùng.
Cho đến 1 buổi sáng hắn nhận được tin nhắn của nàng. Lúc đầu hắn rất vui nhưng khi đọc xong tin nhắn hắn không thể nào vui được nữa. Nàng nói rằng nàng đã có người yêu và nàng chỉ coi hắn như la 1 người bạn tốt mà thôi. Thực ra hắn cũng đã nghe nói đến chuyện nàng có người yêu từ lâu rồi nhưng sao khi nghe chính nàng nói ra cảm giác lại đau đến thế. Giờ thì hắn mới biết cảm giác này nó làm hắn cảm thấy khó chịu và đau nhói trong tim. Hắn giận không thể vào chỗ nàng ngay được. Mãi đến tối sau khi đã uống mấy chén rượu với mấy anh cùng xóm trọ hắn mới vào chỗ nàng. Khi hắn đã ngồi yên vị thì nàng bắt đầu nói với hắn chuyện mà hắn không muốn nghe tí nào. Nàng kể nàng và người đó đã yêu nhau lâu rồi và nàng không muốn làm hắn tổn thương nàng khuyên hắn nên bỏ cuộc. Trước khi tới đây hắn cứ ngỡ hắn sẽ đau khổ lắm. Nhưng thật không ngờ nghe nàng nói xong hắn lại rất bình tĩnh chờ nàng nói xong hắn rất từ tốn nói với nàng " Việc Tiên yêu ai Đại không để ý. Đại chỉ biết rằng Đại yêu Tiên và Đại sẽ không lùi bước. Để tìm được HP của mình Đại sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Dù cho không thể có được TIên nhưng Đại sẽ cố gắng hết sức mình để sau này không phải hối hận. Tại sao khi yêu một người lại không làm tất cả những gì có thể để mang lại HP chứ". Nghe xong nàng không nói gì. Nàng chỉ khuyên hắn nên chịu khó học hơn và hắn đã hứa với nàng hắn sẽ cố hết sức không chỉ trong việc học mà cả việc chinh phục nàng nữa.
Và đến giờ này hắn vẫn đang kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn dù biết phía trước còn rất nhiều chông gai. Giờ thì hắn đã biết thế nào la sức mạnh của tình yêu. Có thể sau này hắn sẽ không có được nàng nhưng hắn vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu nàng
Tôi không giỏi văn cũng như cách diễn đạt mong mọi người thông cảm.Đây chỉ là những lời tâm sự của bản thân tôi. Tôi hi vọng các bạn khi yêu hãy cố gắng hết sức để có thể tìm dc HP. Đừng vì ngại ngùng 1 p mà đánh mất những điều mà mình có thể đạt dc
Đó là câu mà hắn đã nói với cô ấy hôm kia.Hắn và cô ấy học cùng lớp sử DHSP năm đầu. Hắn vốn là học sinh cá biệt cả kỳ I hắn kô đi học cũng như đi thi. Hắn vốn là một tín đồ của game online thời gian của hắn luôn dành tối đa cho nó. Hắn không quan tâm đến con gái lắm nếu không muốn nói là hắn khá lười tiếp xúc với con gái cho đến 1 ngày hắn gặp nàng. Nàng tên la Ngọc Tiên nàng khá dễ thương nhưng hắn không quan tâm đến việc đó lắm. Nhưng nàng đã làm hắn thực sự bị sốc và trái tim của hắn chao đảo bởi nụ cười của nàng khi hắn bắt gặp nụ cười của nàng thì hắn mới biết có nhiều việc đáng để hắn quan tâm hơn. Hắn đã thôi không còn những buổi thâu đêm suốt sáng nữa mà thay vào đó là những buổi lên lớp thường xuyên hơn đều đặn hơn. Mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi của hắn và ai cũng quan tâm. Bạn hắn đã hỏi hắn không biết ai đã làm thay đổi được con người hắn và hắn chỉ biết cười.Hắn ngày càng tỏ ra quan tâm đến nàng hơn và hay vào chỗ nàng hơn. Hắn nói bóng gió xa xôi với nàng về tc của mình và nàng nghĩ là hắn đùa.
Cho đến 8-3 hắn đã mang đến tặng nàng 1 bó hoa ly mà hắn đã vào tận thành phố để mua thì nàng mới biết hắn không hề đùa. Nàng rất cảm động và hắn nghĩ rằng đã tạo được tình cảm với nàng. Và hắn đã nói cho nàng biết tc của mình dành cho nàng. Cứ thế cứ khi nào rỗi hắn lại nhắn tin cho nàng và hay vào chỗ nàng chơi hơn. Tuy suốt ngày chơi điện tử nhưng với tính hài hước của mình hắn dư sức làm cho nàng cười cả buổi. Hắn không ngại kể với nàng tc của mình nàng vốn hay xấu hổ nên chỉ biết cười và đỏ mặt. Hắn nghĩ rằng có thể hắn có cơ hội để chiếm được tc của nàng nên mỗi khi nhớ nàng hắn lại vào chổ nàng. Co những lúc nàng bảo không muốn gặp nhưng với bộ mặt dày hắn cứ đến nàng lại phải ra mở cửa cho hắn va không quên kem theo mấy lời cằn nhằn:" Sao mặt Đại dày thế hoặc không biết kiếp trước Tiên mắc nợ Đại cái gì nữa". Hắn nghe xong chỉ cười mà không giận nàng vì hắn thấy hắn cũng mặt dày thật. Hắn còn nói với nàng: nếu mặt Đại không dày làm sao cưa được Tiên chứ.Nhìu khi nàng tỏ vẻ không đồng ý vì lần nào hắn cũng ngồi lỳ ở đó muộn mới về nhưng hắn mặc kê. Hắn quyết trai mặt đến cùng.
Cho đến 1 buổi sáng hắn nhận được tin nhắn của nàng. Lúc đầu hắn rất vui nhưng khi đọc xong tin nhắn hắn không thể nào vui được nữa. Nàng nói rằng nàng đã có người yêu và nàng chỉ coi hắn như la 1 người bạn tốt mà thôi. Thực ra hắn cũng đã nghe nói đến chuyện nàng có người yêu từ lâu rồi nhưng sao khi nghe chính nàng nói ra cảm giác lại đau đến thế. Giờ thì hắn mới biết cảm giác này nó làm hắn cảm thấy khó chịu và đau nhói trong tim. Hắn giận không thể vào chỗ nàng ngay được. Mãi đến tối sau khi đã uống mấy chén rượu với mấy anh cùng xóm trọ hắn mới vào chỗ nàng. Khi hắn đã ngồi yên vị thì nàng bắt đầu nói với hắn chuyện mà hắn không muốn nghe tí nào. Nàng kể nàng và người đó đã yêu nhau lâu rồi và nàng không muốn làm hắn tổn thương nàng khuyên hắn nên bỏ cuộc. Trước khi tới đây hắn cứ ngỡ hắn sẽ đau khổ lắm. Nhưng thật không ngờ nghe nàng nói xong hắn lại rất bình tĩnh chờ nàng nói xong hắn rất từ tốn nói với nàng " Việc Tiên yêu ai Đại không để ý. Đại chỉ biết rằng Đại yêu Tiên và Đại sẽ không lùi bước. Để tìm được HP của mình Đại sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Dù cho không thể có được TIên nhưng Đại sẽ cố gắng hết sức mình để sau này không phải hối hận. Tại sao khi yêu một người lại không làm tất cả những gì có thể để mang lại HP chứ". Nghe xong nàng không nói gì. Nàng chỉ khuyên hắn nên chịu khó học hơn và hắn đã hứa với nàng hắn sẽ cố hết sức không chỉ trong việc học mà cả việc chinh phục nàng nữa.
Và đến giờ này hắn vẫn đang kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn dù biết phía trước còn rất nhiều chông gai. Giờ thì hắn đã biết thế nào la sức mạnh của tình yêu. Có thể sau này hắn sẽ không có được nàng nhưng hắn vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu nàng
Tôi không giỏi văn cũng như cách diễn đạt mong mọi người thông cảm.Đây chỉ là những lời tâm sự của bản thân tôi. Tôi hi vọng các bạn khi yêu hãy cố gắng hết sức để có thể tìm dc HP. Đừng vì ngại ngùng 1 p mà đánh mất những điều mà mình có thể đạt dc