PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa xuân



Vịt Ngố
13-03-2008, 04:13 AM
Bay bay những hạt nhỏ
Nhẹ rớt trên vai gầy
Khe khẽ đậu tóc mây
Mưa xuân mang sức sống

Những mầm cây sống động
Đua nhau cùng đâm trồi
Bao cánh hoa bồi hồi
Ngát hương cùng tỏa sắc

Em cười giao ánh mắt
Môi ướt mềm hạt mưa
Cơn gió nhẹ lưa thưa
Thổi bay tà áo mới

Lòng tôi chợt bối rối
Nhớ lại tuổi của mình
Em vẫn cười thật xinh
Trên môi niềm hạnh phúc

dungnhinanh_em
13-03-2008, 04:14 PM
Chợt một chiều thảng thốt hạt mưa rơi
Ta giật mình, hình như mùa mưa tới?
Cánh chim khuya mơ sương xa dịu vợi
Cũng giật mình lầm tưởng bóng sương xa!

Chợt một ngày ta ngỡ mùa mưa qua
Ta tiếc nuối một ngày xưa xa lắm
Bóng mây chiều sao chợt về trong nắng
Thấy mình nhầm, còn chưa đến mùa mưa

Lạnh vòng tay, đêm nhớ mấy cho vừa
Cơn mưa lạ sao chợt về đêm trắng.
Tiếng lao xao, chợt vội vàng im ắng
Tưởng bước ai về, giật thột trái tim đêm

Lầm tưởng mưa là tiếng bước chân em
Nhưng xa quá, mưa cũng buồn cay đắng
Mưa trái mùa nay cho lòng ai trống vắng
Em lại chẳng về, mưa sao đắng bờ môi ?