Gió_ấm
12-03-2008, 10:33 PM
Trên canh đôi chim nhỏ
Ríu rít chuyện gì vui
Trong nhà ta ngậm ngùi
Nhìn qua song mắt ướt
Ước gì vượt không gian
Ước gì tan thành gió
Để không ngồi một xó
Tung hoành khắp bao la
Bay đến tận nơi xa
Tìm người ta thương nhớ
Kiếp này còn nặng nợ
Nguyện làm kẻ tình si
Dù người quay gót đi
Mắt sầu không rơi lệ
Biết là đời vẫn thế
Tình muôn thủa sâu bi
Vần thơ vẫn nặng ý
Lưu tình ái lâm ly
Ríu rít chuyện gì vui
Trong nhà ta ngậm ngùi
Nhìn qua song mắt ướt
Ước gì vượt không gian
Ước gì tan thành gió
Để không ngồi một xó
Tung hoành khắp bao la
Bay đến tận nơi xa
Tìm người ta thương nhớ
Kiếp này còn nặng nợ
Nguyện làm kẻ tình si
Dù người quay gót đi
Mắt sầu không rơi lệ
Biết là đời vẫn thế
Tình muôn thủa sâu bi
Vần thơ vẫn nặng ý
Lưu tình ái lâm ly