Jubi
12-03-2008, 09:31 PM
Bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy, tôi luôn cho tình bạn là đẹp nhất, nhưng tai sao tôi lại hỏi như vậy ư?
khi tôi rời khỏi ghế trường tiểu học tôi đã phải có một thời gian dài để có thể làm quen với ngôi trường mới, khi đó tôi đã cảm thấy cô đơn vô cùng, tôi ước gì giờ này những người bạn của tôi ở đây với tôi...........!!
Và 5 năm sau, như một giấc ngủ dài tự nhiên tôi thấy nhớ những người ban ấy, và tôi quyết gặp lại họ, nhưng khi gặp lại những người bạn mà tôi luôn mong ấy, tất cả đã không như tôi nghĩ, họ giờ đây không còn như ngày trước nữa. họ dường như thay đổi hẳn, đến mức mà tôi cảm thấy thật xa lạ, không còn những tình bạn thật ấm nồng như ngày xưa nữa, vậy mà tôi cứ tưởng, giờ đây tôi phải nhìn họ theo 1 hướng khác một cách nhìn mà tôi cũng không biết là đúng không nữa?!!
Nhưng tôi luôn cho tình bạn là đẹp nhất, và tôi sẽ giữ ý kiến đó. còn bạn nghĩ sao?
khi tôi rời khỏi ghế trường tiểu học tôi đã phải có một thời gian dài để có thể làm quen với ngôi trường mới, khi đó tôi đã cảm thấy cô đơn vô cùng, tôi ước gì giờ này những người bạn của tôi ở đây với tôi...........!!
Và 5 năm sau, như một giấc ngủ dài tự nhiên tôi thấy nhớ những người ban ấy, và tôi quyết gặp lại họ, nhưng khi gặp lại những người bạn mà tôi luôn mong ấy, tất cả đã không như tôi nghĩ, họ giờ đây không còn như ngày trước nữa. họ dường như thay đổi hẳn, đến mức mà tôi cảm thấy thật xa lạ, không còn những tình bạn thật ấm nồng như ngày xưa nữa, vậy mà tôi cứ tưởng, giờ đây tôi phải nhìn họ theo 1 hướng khác một cách nhìn mà tôi cũng không biết là đúng không nữa?!!
Nhưng tôi luôn cho tình bạn là đẹp nhất, và tôi sẽ giữ ý kiến đó. còn bạn nghĩ sao?