phieulangdoiboy
12-03-2008, 05:25 PM
chỉ còn lại vầng trăng lạnh ngắt
lá theo mùa vàng úa tháng năm
ta không còn gặp em mười sáu tuổi
mắt xoe tròn khi ta ghé thăm
chỉ còn lại vầng trăng lạnh ngắt
cổ tích còn xa hơn cả giấc mơ
ta ngồi đếm thời gian không ngừng lại
lục bình xưa vẫn tím ngắt đợi chờ
chỉ còn lại câu thơ mùa cũ
ta ngây ngô nên thơ chẳng nên vần
em giận dỗi sang thuyền hoa hút bóng
suốt một đởi ta hụt hẫng bước chân
lần đầu tiên zdo diễn đàn mong được chỉ bảo
:slider: :wavey: :bicycle:
lá theo mùa vàng úa tháng năm
ta không còn gặp em mười sáu tuổi
mắt xoe tròn khi ta ghé thăm
chỉ còn lại vầng trăng lạnh ngắt
cổ tích còn xa hơn cả giấc mơ
ta ngồi đếm thời gian không ngừng lại
lục bình xưa vẫn tím ngắt đợi chờ
chỉ còn lại câu thơ mùa cũ
ta ngây ngô nên thơ chẳng nên vần
em giận dỗi sang thuyền hoa hút bóng
suốt một đởi ta hụt hẫng bước chân
lần đầu tiên zdo diễn đàn mong được chỉ bảo
:slider: :wavey: :bicycle: