PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhìn lén



iu_nhocto_nhu_iu_carem70
12-03-2008, 05:08 PM
Từng cơn gió lén đi vào cửa sổ
Như những lần tớ nhìn cậu dưới mưa
Tớ nghĩ thầm đã hết tiết học chưa
Mau ra chơi cho tớ nhìn thấy cậu
Cậu cười đùa mắt tớ cứ đi đâu
Đi lòng vòng sân trường rồi đứng lại
Thấy cậu rồi sao tớ lại bồi hôi?
Tớ vội vã quay người về nơi khác
Giờ ra về tớ chờ cậu trước cổng
Nhịp từng nhịp tim đập giữa không trung
Lòng tự nhủ là bạn thân ừ nhỉ!
Nhưng sao lòng vương vấn cảm xúc chi
Cảm xúc gì tớ đang tìm chữ đặt
Nhưng chữ này chẳng biết nói sao đây
Chỉ sợ ngày cậu đọc được điều ấy
Trong con tim thổn thức suốt đêm ngày......
__________________________________________________ ___
Tô ơi....................................